Tây độc Nguyễn Thành Bảo thua nhanh chóng và thảm hại trước Huỳnh LInh của Cần Thơ , Tây đô kiếm khách không còn là một bất ngờ hay một hiện tượng nữa rồi :botay !!! Thực lực của anh là quá đáng nể !!!
Printable View
Tây độc Nguyễn Thành Bảo thua nhanh chóng và thảm hại trước Huỳnh LInh của Cần Thơ , Tây đô kiếm khách không còn là một bất ngờ hay một hiện tượng nữa rồi :botay !!! Thực lực của anh là quá đáng nể !!!
Cứ bình tĩnh bác Trung, chưa có kết quả mà?
TTTT Ván 10: Trần Quang Nhật (BDI) 0 - 1 Đặng Cửu Tùng Lân (BPH):
Bấm f5 để cập nhật!
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/ori...64_574_574.jpg
Huỳnh Linh Liên tiếp chém tướng Hà Nội..khiếp thật !
Sao anh Bảo đánh ván với Huỳnh Linh cứ thế nào ấy nhỉ. Cứ như là đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trước để ... thua!
Hình như Thành Bảo vs A Sáng đã có chân trong đội tuyển lần này rồi Bác Trung_Cadan nhỉ...
Anh Bảo đánh ván này quá chủ quan. Ngay từ khai cuộc đã lỗi rồi.
Bác Thành Bảo đánh ván này sặc mùi quá..., cờ gà như mình cũng thấy đi nhiều nước "yếu":botay
Sau ván đấu NTBảo ngồi thẩm cờ với vẻ mặt rất thất vọng: "tôi chủ quan quá, nếu đi Xe 6 tấn 2 nước trước thì ăn rồi"!
Chiều nay có đánh ko Bác Trung ơi?
a Trung bố trí để hôm nào danh thủ cần thơ ra Hà Nội giao hữu với a Hương cho ae đc thưởng thức tài nghệ
bàn cờ Bảo _ Linh chắc có mùi rồi. Bảo đi tiên mà có vài nuớc mất cây hơn 20 nuớc là thua cờ sao? thật khó tin
Các anh cập nhật giùm em các bàn nữ nha! Em cám ơn ạ.
Nguyễn Phi Liêm 1/2 Đàm Thùy Dung
Thành Bảo bị sao ấy nhỉ, nản quá, niềm hy vọng cuối cùng của Hà Nội đã rụng. Năm nay là năm đáng nhớ với Hà Nội khi tất cả các hảo thủ hàng đầu đều bị làm thịt một cách gọn gàng nhanh chóng bởi sát thủ vô danh đến từ Cần Thơ. Bao giờ mới báo được thù này...hic!
Hix, vẫn không tin nổi Nguyễn Thành Bảo lại thua nhanh như vậy. Thực sự rất buồn! :(
Trong thể thao thắng - thua là bình thường.
Bảo vẫn bị bệnh dạ dầy, nên nhiều khi thi đấu không giữ được sự tập trung cần thiết, sa sẩy một nước đi, thua cả bàn cờ, người xưa cũng đã nói ....
Việc thắng bại đâu chỉ một ván cờ nên đánh giá một con người cũng nên cân nhắc, ngoài sức cờ ra khi thi đấu còn có vận người, âu cũng là có yếu tố hên xui trong thi đấu thể thao.
Chúc Thành Bảo sau thất bại này sẽ vững vàng đánh 1 ván cuối tưng bừng nhất...
An Dương
Trang có thắng được ván nào không Trung hay lại vác cả rổ trứng rồi .Lo quá!
Huỳnh Linh giải này đánh quá tuyệt, nhất là tinh thần thi đấu vô cùng máu lửa, dù tiên hay hậu, dù đối thủ có là ai đi nữa anh vẫn lấy tấn công làm lẻ sống. Hy vọng năm nay anh vô địch thì đó là 1 kết thúc quá tuyệt cho những người hâm mộ lối đánh tấn công bão lửa.
Thắng thua trong thể thao không phải là bình thường, mà là rất bình thường.
Đẳng cấp của Bảo thì còn gì phải bàn. Và cũng chỉ là hai ván thua trong cả giải đấu - đỉnh cao. Nếu thua ít hơn một ván, anh đã là nhà vô địch, nếu 2 ván, anh thậm chí ra khỏi top 5. Mà 1 hay 2 ván đó, mong manh lắm...
Bảo đi nước thứ 12 thấp ngoài mong đợi.Tôi vừa đưa cho các thầy xem qua,các thầy phán luôn : Chúng nó đánh ván cờ như bịp !!!
Các bạn đừng có cái kiểu thắng thì tung hô vạn tuế, chỉ sơ sẩy thì đổ lỗi tiêu cực rồi đánh giá nhân cách các kì thủ. Đã là con người thì sai xót là quá bình thường, nhất là trong những trận đấu căng thẳng như thế. Như ván Thành Bảo thắng Diệp Khai Nguyên, cờ vịt như tôi còn thấy chỉ cần anh Nguyên bình con tốt 3 vào 4 giữ chặt 2 con pháo thì hòa đặc, vậy mà DKN đi lòng vòng 1 hồi rồi thua, ko lẽ vậy cũng là bán độ? Nên nhìn nhận thoáng hơn 1 tí, đây là giải toàn những kì thủ giỏi, ko ai là độc cô cầu bại được đâu.
Cuộc chiến giữa Hoa khôi Phạm Thu Hà và Khôi hoa Cao Phương Thanh đã kết thúc với kết quả nghiêng về kỳ thủ thành phố Hồ Chí Minh , ngày hôm nay đánh dấu thất bại của đoàn Hà Nội trên toàn chiến tuyến , Vũ Hữu Cường mới còn pháo mã 2 chốt áp thành thua pháo mã chốt ở nhà ưu thế của Đông phương bất bại Trần Văn Ninh :) !!!
- Cao Phương Thanh ( HCM ) 1-0 Phạm Thu Hà ( HNO )
- Vũ Hữu Cường ( HNO ) 0-1 Trần Văn Ninh ( DNA )
a Huỳnh Linh qúa đẳng cấp.
Xem ván đấu của NTB- HL quả thực thấy ức chế, ko hề có 1 chút hồi hộp, tiếc nuối như cách mà đa số mọi người chờ đợi ở 1 trận cờ lớn. Dù biết bạn Huỳnh Linh cũng rất có thực lực qua những gì anh thể hiện từ đầu giải. Thể thao nói chung luôn đi trước và phản ánh đúng gần như mọi mặt hiện thực xã hội. Nếu ván đấu này trung thực- xin chúc mừng cho HLinh- cờ tướng VN vì có thêm một kỳ thủ mới đầy tiềm năng và chút buồn với đại cao thủ TB. Còn nếu không thì thực sự là thất vọng. Nhà tài trợ Phương Trang đã từng mất niềm tin vào sự trung thực của các kỳ thủ...mong rằng họ không phải một lần nữa như vậy.
Cá nhân tôi tin là ván này trung thực.
Bảo thực sự muốn lấy 50 triệu giải này bằng chứng là hôm qua Bảo đè Võ Minh Nhất.
Nếu hôm qua Bảo thua Nhất thì mới thực sự là có mùi, nhưng Bảo thắng Nhất nên tôi tin là Bảo muốn kiếm 50 triệu.
Còn ván này thua là do khai cuộc không như ý thôi.
Tôi cũng nghĩ vậy. Danh hiệu VĐQG hay suất vào đội tuyển với cờ tướng VN thì chả ai điên khùng gì mua với giá trên 50 triệu. Rõ ràng nhìn các ván đấu rất máu lửa, nhất là tốp đầu, ko giống năm ngoái chỉ toàn chục nước là hòa. Năm nay chất lượng và diễn biến giải đấu quá hấp dẫn. Chỉ vì NTB thua dễ HL mà các bạn đã vội nghi ngờ thì e rằng quá phiến diện.
Buổi TTTT xin được tạm dừng tại đây , hẹn gặp lại các bạn vào loạt trận cuối cùng diễn ra vào 8h sáng mai , chúng ta sẽ được nhận ra nhà vô địch cờ tướng quốc gia năm 2014 ...
Nhóm PVCT TLKD từ nhà hàng Nhân Sâm - thành phố Vũng Tầu !!!
có lẽ hôm qua bắt banh thua nên sáng xuống tin thần đây mà
Các bạn có lẽ ngạc nhiên khi Thành Bảo thua nhanh, nhưng thực tế ván cờ đó Thành Bảo có một vài nước lỗi chứ không chỉ một nước, nên không khó để Huỳnh Linh khai thác.
1. Về khai cuộc đối binh thì vốn dĩ không có gì để nói. Nhưng trong quá trình khai cục, nước thứ 6. Xe 1-2 tạo cảm giác không hay. Thường thì các cao thủ đợi sau khi Đen đi Xe 8.4 rồi mới đổi, khi đó bên ra Xe trước sẽ tránh đổi vì sợ thiệt nước. Đằng này đổi Xe khi Xe chưa nâng làm cho con Mã lại quay về vị trí xuất phát, trong khi đó Mã không có dụng ý bố trí đi chỗ khác mà sau vẫn M2.4, về mặt nước đi rõ ràng bị thiệt, làm cho Đen lợi nước, "Phản khách vi chủ" nâng Xe trước 1 bước.
2. Tiếp theo nước thứ 10 Xe 9-6, hầu hết anh em chơi cờ khá một chút đều thấy là làm xe mất chân, dẫn đến việc mất ngựa. Ở đây theo thói quen anh em chắc hẳn sẽ tiến pháo 8.4, vừa để Xe có chân mã tránh ghim quân, vừa đóng ngược được pháo đầu. Có lẽ tính sâu vào việc hút Xe đen, rồi thoái Pháo tạo bẫy cho bên Đen ngập sâu vào chăng, cái này ngoài sức nghĩ của kỳ thủ phổ thông. Tuy nhiên dù sao cũng không thành công.
Còn nước gác voi như của bác Hảo Nam đồng nói thì hơi khó nhìn, em chịu :)
đến lúc đọc comment của bác em mới hình dung ra.
Mình không giỏi về chuyên môn và không có ý nhận xét là có tiêu cực. Mình cũng nghĩ là Thành Bảo không có mục đích gì để tiêu cực, có lẽ là anh quá mệt mỏi + bệnh chưa dứt nên đã có một ván đánh không như ý.
Ở ngoài phân tích thì ai cũng nói giỏi được, nhưng mình (và có lẽ đại đa số người chơi cờ phổ thông) đều dễ dàng mắc những lỗi khai cục như trong ván đánh của Thành Bảo vừa rồi. Tuy nhiên, Thành Bảo là ngôi sao, và là tuyển quốc gia. Người hâm mộ đòi hỏi cao ở anh và mong muốn anh luôn xuất sắc, không giống những kỳ thủ thông thường cũng là điều dễ hiểu.