lão tướng Trần Văn Ninh thấy có vẻ có tỉ số dối đầu hơi cân bằng
Printable View
Chac giochi co thanh bao tai xuat giangho va cungdc clbcua trung quoc thue danh thi motthoi gian nua moi co the la dich thu cua llh
Vo minh nhat bị tâm ly qua van co co khi minh danh chac huynh cung kho nuot duoc.hi.hi
Vũ Hữu Cường ( HNO ) 1-0 Đoàn Duy Thiên ( CTH ) :
Phan Thanh Giản xuất sắc kích bại Phạm Tấn Tình , chính thức giành vé A1 sang năm , xin chúc mừng em :hoa2 !!!
- Phạm Tấn Tình ( BDI ) 0-1 Phan Thanh Giản ( BPH )
Thêm 1 niềm vui đến với diễn đàn , Đức tanchiquaidao cũng đã vô A1 sau khi bức hòa Đông hải thạch nhân .
- Nguyễn Lê Minh Đức ( KHO ) 1/2 Tôn Thất Nhật Tân ( DNA )
Loan cháy đã mở máy chém gió sau khi kích bại Hoàng Trúc Giang :
Chị ta ghi 1-0 ngay khi hình cờ chưa rõ ràng , đúng là nói phét gặp thời mà :tlkdcuoi :
- Lê Thị Kim Loan ( HNO ) 1-0 Hoàng Trúc Giang ( HCM )
https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net...56&oe=58AC91C9
À MÌNH THÍCH THÌ MÌNH CHỤP ẢNH THÔI :tlkdcuoi :
https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net...84&oe=5897E392
https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net...78&oe=58649FE6
ĂN MỪNG ĐỨC ( thứ 2 ) , GIẢN ( Ngoài cùng bên phải ) giành vé vô A1 !!!
Xếp hạng chung cuộc , 45 ông vô anh em nhé ^^ !!!
Rk. SNo Name FED Pts. TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 1 1 Lại Lý Huynh BDU 8,0 0,0 46,5 51,0 7 4 2 20 Đào Cao Khoa BDU 7,0 0,0 49,0 52,5 5 5 3 40 Uông Dương Bắc BDU 6,5 0,0 49,0 54,0 4 5 4 7 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 6,0 0,0 50,5 52,0 4 4 5 3 Võ Minh Nhất BPH 6,0 0,0 47,5 51,0 5 5 6 27 Nguyễn Đình Đại CTH 6,0 0,0 45,5 47,5 4 4 7 68 Trần Trung Kiên BPH 6,0 0,0 45,0 49,5 3 4 8 2 Trần Văn Ninh DAN 6,0 0,0 44,5 49,0 4 5 9 14 Đặng Hữu Trang BPH 6,0 0,0 44,5 46,0 4 4 10 21 Trương A Minh HCM 6,0 0,0 44,0 46,0 4 4 11 33 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 6,0 0,0 43,5 47,0 3 4 12 24 Nguyễn Văn Bon BPH 6,0 0,0 42,0 45,5 3 4 13 12 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 6,0 0,0 41,5 43,0 3 5 14 36 Trần Hữu Bình BDU 6,0 0,0 40,5 44,0 6 5 15 15 Dương Nghiệp Lương BRV 5,5 0,0 44,5 48,0 3 4 16 13 Đào Quốc Hưng HCM 5,5 0,0 43,5 46,5 3 4 17 25 Nguyễn Anh Quân BCA 5,5 0,0 42,5 47,0 4 4 18 79 Bùi Lương Thành Nam HCM 5,5 0,0 42,5 45,5 4 5 19 23 Nguyễn Hữu Hùng BPH 5,5 0,0 42,0 46,0 3 4 20 91 Nguyễn Văn Tới BDH 5,5 0,0 41,0 44,5 3 5 21 28 Trần Quốc Việt BDU 5,5 0,0 41,0 44,0 4 4 22 39 Tô Thiên Tường BDU 5,5 0,0 40,5 44,0 2 4 23 53 Nguyễn Công Chương KHO 5,5 0,0 40,5 42,5 4 5 24 4 Trần Quang Nhật BDH 5,5 0,0 40,0 43,5 2 5 18 Tôn Thất Nhật Tân DAN 5,5 0,0 40,0 43,5 2 5 26 35 Nguyễn Anh Mẫn DAN 5,5 0,0 40,0 43,0 4 4 27 58 Phan Thanh Giảng BPH 5,5 0,0 39,5 43,5 4 5 28 6 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 5,5 0,0 39,5 43,0 3 5 29 34 Nguyễn Quốc Tiến BCA 5,5 0,0 38,5 42,0 4 5 30 30 Bùi Quốc Khánh CTH 5,5 0,0 38,0 41,0 3 4 31 26 Trần Thanh Tân HCM 5,5 0,0 37,0 40,0 3 5 32 38 Võ Minh Lộc BPH 5,5 0,0 35,5 38,5 4 5 33 57 Nguyễn Lê Minh Đức KHO 5,5 0,0 35,5 38,5 4 4 34 17 Huỳnh Linh CTH 5,5 0,0 33,5 35,5 4 5 35 10 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 5,0 0,0 45,0 48,5 3 5 36 56 Nguyễn Trí Độ BDU 5,0 0,0 42,5 47,0 3 4 37 11 Lê Linh Ngọc BPH 5,0 0,0 42,5 46,5 3 4 38 92 Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 5,0 0,0 42,5 46,0 3 4 39 22 Diệp Khai Nguyên HCM 5,0 0,0 41,5 45,5 3 5 40 16 Diệp Khải Hằng BDU 5,0 0,0 39,5 43,5 1 4 41 8 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 5,0 0,0 38,5 41,5 2 5 42 72 Hoàng Văn Linh HCM 5,0 0,0 38,5 40,0 4 4 43 9 Vũ Hữu Cường HNO 5,0 0,0 38,0 41,5 3 4 44 32 Phùng Quang Điệp BPH 5,0 0,0 37,5 40,5 4 5 45 42 Trần Huỳnh Si La DAN 5,0 0,0 37,5 40,5 3 5
46
47
Nguyễn Hoàng Lâm (b)
HCM
4,5
0,0
42,5
46,5
1
447 64 Nguyễn Anh Hoàng BDU 4,5 0,0 42,5 45,5 2 4 48 29 Phạm Tấn Tình BDH 4,5 0,0 41,5 43,5 3 4 49 31 Lại Tuấn Anh HNO 4,5 0,0 41,0 45,0 4 4 50 5 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 4,5 0,0 41,0 44,5 3 5 51 90 Lê Phan Trọng Tín BRV 4,5 0,0 41,0 44,0 3 4 52 45 Trần Quyết Thắng BPH 4,5 0,0 40,0 43,5 2 4 53 44 Nguyễn Anh Đức BPH 4,5 0,0 40,0 43,0 4 5 54 19 Ngô Ngọc Minh BPH 4,5 0,0 40,0 43,0 3 5 55 104 Bùi Dương Trân CTH 4,5 0,0 39,5 41,0 3 4 56 100 Nguyễn Đại Thắng BRV 4,5 0,0 38,5 40,0 3 4 57 70 Nguyễn Huy Lam HCM 4,5 0,0 38,0 41,0 2 4 58 37 Phí Mạnh Cường HNO 4,5 0,0 38,0 40,0 3 4 59 99 Trịnh Văn Thành BDU 4,5 0,0 37,5 40,5 3 4 60 41 Trần Anh Duy HCM 4,5 0,0 37,0 40,0 3 4 61 60 Nguyễn Long Hải BDU 4,5 0,0 37,0 39,0 3 4 62 95 Vy Văn Thái BRV 4,5 0,0 36,5 38,0 3 5 63 103 Đoàn Duy Thiên CTH 4,5 0,0 35,5 39,0 4 5 64 93 Bùi Thanh Tùng BDH 4,5 0,0 34,5 38,0 2 5 65 43 Trương Đình Vũ DAN 4,5 0,0 34,5 37,5 1 4 66 77 Lê Anh Minh BPH 4,5 0,0 34,5 36,0 4 5 67 94 Nguyễn Huy Tùng HNO 4,5 0,0 34,0 35,5 4 4 68 54 Trần Vũ Anh Duy BPH 4,5 0,0 32,0 34,0 4 5 69 102 Nguyễn Văn Thật BCA 4,5 0,0 28,5 30,0 3 5 70 49 Nguyễn Hồng Ân BPH 4,0 0,0 36,5 39,5 3 4 71 97 Đặng Thành CTH 4,0 0,0 36,5 38,0 3 4 72 69 Nguyễn Thanh Khiết BDU 4,0 0,0 35,5 38,5 2 5 73 75 Trần Phúc Lộc HCM 4,0 0,0 35,5 37,5 3 5 74 63 Mai Xuân Hoàng BPH 4,0 0,0 35,5 37,0 4 4 75 78 Huỳnh Trà My CTH 4,0 0,0 34,5 36,5 3 5 76 74 Lâm Hồ Gia Lộc HCM 4,0 0,0 31,5 33,0 2 4 77 98 Lê Tấn Thành NDN 4,0 0,0 30,0 32,0 1 4 78 83 Kiều Kính Quốc BCA 4,0 0,0 29,0 30,5 4 5 79 84 Huỳnh Minh Sang BRV 3,5 0,0 38,5 41,5 1 4 80 76 Trần Xuân Lộc BPH 3,5 0,0 37,5 39,0 3 4 81 67 Hồ Sỹ Đăng Huy KHO 3,5 0,0 37,0 40,0 2 5 82 65 Trần Thế Hùng HCM 3,5 0,0 36,0 39,0 2 4 83 51 Nguyễn Thanh Lưu BDH 3,5 0,0 36,0 39,0 1 5 84 62 Văn Nhất Hậu HCM 3,5 0,0 35,0 38,0 2 4 85 85 Hà Duy Tấn KHO 3,5 0,0 35,0 36,5 3 5 86 55 Vũ Hồng Đam BPH 3,5 0,0 30,5 32,5 2 5 87 46 Nguyễn Hoàng Kiên BPH 3,0 0,0 37,5 41,0 1 5 88 96 Đỗ Ngọc Thanh KHO 3,0 0,0 35,5 38,5 1 4 89 50 Thân Đức Công KHO 3,0 0,0 35,0 37,0 3 4 90 89 Hà Trung Tín BDU 3,0 0,0 34,5 36,0 2 4 91 82 Trần Minh Nhi BCA 3,0 0,0 32,5 34,0 2 5 92 87 Nguyễn Việt Tiến CTH 3,0 0,0 31,5 33,5 2 5 93 80 Đoàn Nghiệp BPH 3,0 0,0 28,0 29,5 2 5 94 71 Trịnh Dũng Lâm BCA 3,0 0,0 27,5 29,0 1 5 95 101 Nguyễn Ngọc Thắng CTH 3,0 0,0 26,0 27,5 2 5 96 81 Đỗ Vĩnh Ngọc BCA 2,5 0,0 32,5 34,5 1 4 97 105 Huỳnh Quang Vũ CTH 2,5 0,0 30,5 32,0 0 4 98 88 Võ Văn Tiến NDN 2,0 0,0 35,0 38,0 2 2 99 73 Nguyễn Thế Long BRV 2,0 0,0 34,5 36,0 1 4 100 52 Võ Chí Cường BCA 2,0 0,0 29,5 31,0 2 4 101 59 Lại Văn Giáo BDU 2,0 0,0 28,5 30,0 1 4 102 48 Nguyễn Tuấn Anh BCA 2,0 0,0 25,5 27,0 0 5 103 66 Trương Ngọc Hùng BPH 1,5 0,0 32,5 34,0 1 5 104 86 Phạm Ngọc Tiềm HCM 1,0 0,0 34,0 35,5 1 1 105 61 Nguyễn Khương Hân BPH 0,0 0,0 30,0 33,5 0 1
Chúc mừng đội Bình Dương đã xuất sắc giành ba ngôi vị cao nhất.
Chúc mừng đội Khánh Hòa giành được 2 suất A1.
Cường culu mà thắng là vào r, tiếc quá
Xếp hạng chung cuộc bảng Nam ( đồng đội ) :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...78_574_574.jpg
Vàng : Bình Dương
Bạc : Bình Phước
Đồng : Thành Phố Hồ Chí Minh
Đồng : Đà Nẵng
Xếp hạng chung cuộc bảng Nữ :
Rk. SNo Name FED Pts. TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 1 2 Đàm Thị Thùy Dung HCM 7,0 0,0 43,5 43,5 5 5 2 1 Nguyễn Hoàng Yến HCM 6,5 0,0 46,0 50,0 4 4 3 6 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 6,0 0,0 45,5 50,0 4 5 4 25 Đào Thủy Tiên QNI 6,0 0,0 45,5 49,5 4 4 5 3 Nguyễn Thị Phi Liêm BDU 6,0 0,0 45,0 48,0 5 5 6 7 Phạm Thu Hà HNO 6,0 0,0 42,5 46,0 6 4 7 12 Nguyễn Thị Bình HNO 6,0 0,0 41,0 45,0 5 5 8 4 Ngô Thị Thu Hà BDU 6,0 0,0 38,0 40,0 5 4 9 5 Cao Phương Thanh HCM 5,5 1,0 43,5 47,5 4 4 10 18 Lê Thị Kim Loan HNO 5,5 0,0 44,0 47,0 5 5 11 31 Trần Thị Như Ý BDH 5,0 0,0 38,5 42,5 3 4 12 10 Ngô Thị Thu Nga BDU 5,0 0,0 38,5 40,5 5 4 13 29 Chu Thu Trang HNO 5,0 0,0 37,0 40,0 4 4 14 9 Nguyễn Anh Đình HCM 5,0 0,0 37,0 39,0 4 5 15 20 Đinh Thị Minh QNI 5,0 0,0 36,5 38,5 4 5 16 27 Nguyễn Lê Mai Thảo BDH 5,0 0,0 36,0 38,0 5 4 17 8 Hoàng Trúc Giang HCM 4,5 0,0 44,5 46,5 3 5 18 11 Đinh Thị Quỳnh Anh BCA 4,5 0,0 42,0 45,5 4 4 19 21 Trịnh Thúy Nga QNI 4,5 0,0 30,5 30,5 4 5 20 14 Nguyễn Thị Hồng Hạnh BCA 4,0 0,0 44,0 48,0 3 5 21 13 Phạm Thị Vân Giang HCM 4,0 0,0 39,0 41,0 4 4 22 22 Nguyễn Diệu Thanh Nhân BDH 4,0 0,0 38,5 40,5 3 5 23 23 Vương Tiểu Nhi BDH 4,0 0,0 38,0 38,0 3 5 24 16 Trần Thị Bích Hằng BDH 4,0 0,0 36,5 36,5 3 5 25 24 Lại Ngọc Quỳnh BDU 4,0 0,0 29,5 29,5 4 4 26 15 Trần Thị Hạnh HNO 3,0 0,0 36,0 36,0 3 5 27 19 Phạm Thị Kim Long BTR 2,0 1,0 33,0 33,0 2 4 28 28 Nguyễn Thị Huỳnh Thơ BTR 2,0 1,0 29,5 29,5 2 4 29 30 Võ Thiên Trang BTR 2,0 1,0 28,5 28,5 2 4 30 26 Nguyễn Phương Khải Tú HCM 0,0 0,0 31,5 35,0 0 1 31 17 Nguyễn Thị Mai Hường BCA 0,0 0,0 30,5 32,5 0 4
Xếp hạng đồng đội nữ :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...14_574_574.jpg
HCV : Tp Hồ Chí Minh
HCB : Hà Nội
HCĐ : Bình Dương
HCĐ : Bình Định
Một giải đấu buồn của đội tuyển nam HN!
Tôi thật sự buồn thay cho cờ tướng HN khi cái chóp đỉnh cao không hề tương xứng với phong trào vô cùng phát triển trong thời gian qua. Nếu như tại các giải phong trào cho Thăng Long Kỳ Đạo tổ chức, luôn có CHẤT và LƯỢNG rất cao, thì tại khu vực mũi nhọn, đội tuyển HN dự giải quốc gia với thành phần thật mỏng manh và thiếu chiến ý!
Ai mà ngờ được những kiện tướng như Vũ Hữu Cường hay Nguyễn Khánh Ngọc suýt nữa rớt ra khỏi A1? Và thật buồn khi nhà vô địch năm ngoái là tài năng trẻ Phí Mạnh Cường và một Quốc tế đại sư như Lại Tuấn Anh (Lại Việt Trường) không đủ điểm dự A1 năm tới! Vị trí thứ 9 đồng đội càng là một nỗi ê chề, một THẤT BẠI khó chấp nhận buộc những ai tâm huyết với cờ tướng Thủ đô không khỏi trăn trở?
Cần cải tổ, hẳn rồi, nhưng nên bắt đầu từ đâu? Làm gì để những tài năng của làng cờ Thủ đô đừng chọn hướng rời bỏ để có thể theo đuổi niềm đam mê? Làm gì để những tài năng trẻ có đất phát triển, không lầm lạc đi vào "con đường tà" để rồi sớm nở tối tàn? Cần cải tổ từ chính hàng ngũ lãnh đạo bộ môn cờ thủ đô và giao quyền vào tay những người thật sự tâm huyết với sự nghiệp!
Bình Phước đúng là 1 quân đoàn, gần 30 chiến tướng, chiến tá đi đánh giải đồng đội quốc gia. Các bạn làm ơn cho mình hỏi: nếu họ đi đến 50,60 người được không nhỉ? Có quy định nào giới hạn số lượng kỳ thủ 1 đội đi đánh A2 không?
người trong cuộc ý kiến thường chủ quan, người ngoài cuộc dễ nhìn ra nhược điểm của kẻ khác vậy, phải không hè, món cờ này khó thật he
Hay nhỉ, vậy mong năm nào đó tổ chức ở HN để được tham gia cho vui, sáng đưa con đi học rồi đi đánh cờ giải quốc gia, chiều đi làm vẫn ok. Khi đó TLKĐ nên tổ chức 1 đội như mấy năm trước ( tất nhiên tiền đóng góp, chi phí kỳ thủ tự túc), tôi chắc quân đoàn TLKĐ phải đạt kỷ lục trong lịch sử giải a2 toàn quốc về số lượng, cũng là mốc son đáng nhớ trên sổ sách. Hehe, nhỡ mà lên đến 100 quân thì ông Trung CD vất vả để chỉ đạo chiến thuật lắm đây. Mà có khi cũng chả cần chiến thuật, chiến lược gì nhiều cho nhức đầu. Lý Thôi, Quách Dĩ xưa ra trận, quân cán ô hợp, hàng ngũ xộc xệch bàn kế với nhau" quân ta đông hơn cứ đánh bừa đi là thắng" vậy mà trận đó thắng thật. Không bất hòa có khi 2 ông làm nên việc lớn. Quân đông, lớ ngớ vớ huy chương, cờ 1 ván mà.
Ra duong thay con gai Binh Phuoc di choi voi trai qua troi luon, sao ko thay em nao di danh co tuong nhi? Buon vai.......hichic!
Quan trọng là chất, chứ lượng thì ở giải này chỉ một phần thôi.Ông có đi đông mà lực lượng bèo nhèo thì cũng chả làm nên chuyện gì. Đội Hà Nội có vẻ ít thành viên nòng cốt nên các tướng chủ lực toàn phải tự thân cày điểm nên áp lực nặng nề, chỉ cần một trận huề điểm thôi, là ván sau đã bị áp lực rồi; còn ví dụ mấy đội mạnh họ có nhiều thành viên giỏi thì khả năng gặp nhau cao thì có thể đánh chiến lược, giúp những thành viên mạnh nhất của họ giữ được thể lực cho ván sau; chưa kể các thành viên mạnh đó còn có thể gặp các thành viên chủ lực của đội khác thì cố gắng đá hòa, chỉ cần hòa là thành công. Nói chung giải này đúng bản chất là đồng đội luôn :)) Đội nào khỏe và đông thì thắng :))
Phải nói năm nay chức vô địch của Bình Dương là vô cùng thuyết phục, ngoài việc giảnh 3 hạng đầu tiên thì việc trong quá trình thi đấu họ có rất ít sự trợ giúp từ tuyến dưới mà chủ yếu tự thân vận động là chính. Như Lại Lý Huynh ngoài 2 ván hòa chiến thuật thì gặp đâu chém đó, Đào Cao Khoa và Uông Dương Bắc cũng có phong độ cực cao, phi thắng tất hòa. Điều đó cho thấy nếu như các kì thủ có trình độ và phong độ cao thì 3 người 1 đội cũng có thể làm nên chuyện chứ nhỉ?
Đại ca Trung ơi ,cái video vòng 9 Lại Lý Huynh VS Võ Nhất coi hem được ,đại ca up lại đi hic hic....
Võ minh Nhất đánh van9 này đở quá. Lúc ưu thế ko chịu đánh đổi lúc sau để huynh phản đòn thành thua.
Khó nói lắm bạn ơi, tinh thần và thể lực là hai yếu tố quan trọng nhất; sự có mặt của LLH như một đối thủ ngoài tầm của các kỳ thủ khác, nên ai gặp Huynh cũng từ hòa đến thua, giúp các đồng đội có tinh thần quyết chiến hơn, gặp Huynh mà nhàn nhã kiếm 0.5 điểm thì tha hồ có tinh thần và thể lực cho ván sau; còn các đối thủ khác gặp Huynh thì oằn mình lên mà gồng. Nếu chỉ 3 người đó lập riêng ra một đội, nếu bảo họ chắc chắn vô địch thì tui nghĩ đều đó khó có khả năng xảy ra.
Ván 1 cờ nhanh Nam :
Bốc thăm ván 1 cờ nhanh nữ :
Bo. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FED No. 1 1 Nguyễn Hoàng Yến HCM 0 0 Trần Thị Hạnh HNO 16 2 17 Trần Thị Bích Hằng BDH 0 0 Nguyễn Thị Phi Liêm BDU 2 3 3 Đàm Thị Thùy Dung HCM 0 0 Nguyễn Thị Thu Huyền BTR 18 4 19 Nguyễn Thị Mai Hường BCA 0 0 Cao Phương Thanh HCM 4 5 5 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 0 0 Lê Thị Kim Loan HNO 20 6 21 Phạm Thị Kim Long BTR 0 0 Hoàng Trúc Giang HCM 6 7 7 Vương Tiểu Nhi BDH 0 0 Đinh Thị Minh QNI 22 8 23 Ngô Thị Thu Nga BDU 0 0 Nguyễn Lê Mai Thảo BDH 8 9 9 Bùi Châu Ý Nhi HCM 0 0 Trịnh Thúy Nga QNI 24 10 25 Nguyễn Diệu Thanh Nhân BDH 0 0 Nguyễn Anh Đình HCM 10 11 11 Đinh Thị Quỳnh Anh BCA 0 0 Lại Ngọc Quỳnh BDU 26 12 27 Đào Thủy Tiên QNI 0 0 Nguyễn Thị Bình HNO 12 13 13 Ngô Thị Thu Hà BDU 0 0 Nguyễn Thị Huỳnh Thơ BTR 28 14 29 Võ Thiên Trang BTR 0 0 Phạm Thu Hà HNO 14 15 15 Nguyễn Thị Hồng Hạnh BCA 0 0 Trần Thị Như Ý BDH 30
mai đánh cờ nhanh lúc mấy h thế các bác?
Nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu như "Giải cờ tướng hạng nhất toàn quốc" sau này mà các đoàn khác cũng chỉ có quân số kỳ thủ lèo tèo như đoàn Hà Nội thì Liên Đoàn Cờ Việt Nam họ cũng cân nhắc có lên tiếp tục tổ chức giải hay không (Vì chỉ có 10/63 tỉnh thành tham gia, như vậy kinh phí bù lỗ cho giải lấy đâu ra...). Một giải đấu phong trào có ít kỳ thủ chơi, khán giả xem cũng mất sướng. Vì thế cần cảm ơn đoàn Bình Phước vì tình yêu về môn cờ tướng (Tỉnh tuy nghèo nhưng đãi ngộ tốt cho các kỳ thủ. Đấy mới là mong mỏi của các kỳ thủ)
Chia buon voi doi nam ha noi nhưng moi nguoi da cố gắng hết sức rồi tu anh cuong kim lien den phi manh cuong,lai viet truong, tung chim chich va ca ngoc vẩu nữa nhưng mình mỏng quá đành lực bất tòng tâm thôi.con cứ tay đôi xem chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào, anh e ha noi ko phai buon con rat nhieu a em dung sau ma sang năm ha noi se lam cho môn ra khoai,cười lên nào như trung cadan bảo đứng chỗ nào cứng chỗ đó mà!
Truong ngong va anh e co len con cờ nhanh và cờ chớp nữ cơ ma.sao ý chí đã giảm thế.thua keo nay mình bày keo khác các cụ bảo rồi,đừng để anh em thất vọng nhé.hanoi gửi tâm thư đấy!
THƯ BÌNH PHƯỚC !!!
Tổng hợp nội dung cờ tiêu chuẩn - Đẳng cấp Bình Dương !!!
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...87_574_574.jpg
Với sự xuất sắc của cánh chim đầu đàn - Nam phương công tử , Bình Dương xứng đáng lên ngôi ngay tại sào huyệt của kình địch Bình Phước . Lại Lý Huynh sau các chuyến đi dài tại Trung Quốc đã thực sự nâng tầm của mình lên 1 đẳng cấp mới , anh chỉ hòa có 2 trận trước đồng đội và tàn sát toàn bộ 7 đối thủ một cách không thể thuyết phục hơn . Bên cạnh đó , sự hồi phục phong độ của bộ đôi Uông Dương Bắc và Đào Cao Khoa chắc chắn đã góp phần quan trọng trong việc đem lại ngôi đầu cho đội cờ được mệnh danh là Chelsea Việt Nam này .
Sự chú ý hôm nay dồn cả vào cuộc chiến giữa Võ giáo đầu hậu thủ trước Nam phương công tử , phải nói rằng đội trưởng tuyển Bình Phước đã có một khai cuộc xuất sắc , sử dụng chốt đề pháo từng bước phản tiên dẫn đến trung cuộc hơn cây hơn thế , có thể là kể cả nếu thắng trong trận này thi Bình Phước vẫn không đạt được mục tiêu giành vàng trên sân nhà , tuy nhiên điều đấy vẫn không thể ngăn cản Võ giáo đầu thể hiện sát khí ngụt trời trước đối thủ . Tiếc rằng đúng lúc cần đi chính xác nhất thì đang từ chỗ hơn cây Võ Minh Nhất xử lý không tốt dẫn đến kém cây kém tàn , sau một hồi gắng gượng chống đỡ thì cuối cùng anh vẫn phải lắc đầu tiếc nuối ký biên bản nhận thua .
Tại bàn 2 Đặng Hữu Trang với lợi thế đi tiên đã chọn phương án quá bình ổn và chẳng lạ gì khi anh không thể giành chiến thắng trước sự dẻo dai của Đại bàng Đào Cao Khoa . Cùng với kết quả Uông đại hiệp bất phân thắng bại cùng danh thủ Trần Văn Ninh . Bình Dương bảo toàn được vị trí thứ nhất với các vị trí xếp hạng cá nhân không thể thuyết phục hơn .
Tuy thua cuộc tại bàn 1 nhưng Bình Phước vẫn giành vị trí thứ hai một các xứng đáng , đáng nói hơn cả là thất bại của đội tuyển luôn được coi là mạnh nhất , quân đoàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ kết thúc nội dung cờ tiêu chuẩn với chiếc Huy chương đồng , Hệ lụy đến từ sự thiếu vắng đại cao thủ Trềnh A Sáng , đi kèm với điểm rơi phong độ không tốt của hàng loạt hảo thủ khác . Thành phố Hồ Chí Minh coi như thất bát ở nội dung cờ tiêu chuẩn và chắc chắn họ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn hướng tới kết quả tôt hơn ở 2 nội dung còn lại .
Đà Nẵng vẫn kịp cán đích với vị trí dành chiếc huy chương đồng của liên đoàn cờ , giải đấu này đánh dấu sự thất bại lớn của tuyển Nam thủ đô Hà Nội , vị trí thứ 9 trên tổng số 10 đoàn tham sự rõ ràng là khó có thể chấp nhận đối với người hâm mộ thủ đô ( còn với ban huấn luyện và các tuyển thủ thì chưa chắc :D ) .
Phía bên bảng nữ đương nhiên không có nhiều bất ngờ với vị trí dẫn đầu thuộc về các cô gái xinh đẹp của đội tuyển thành phố mang tên Bác , đáng chú ý là sau bước khởi đầu chập choạng , Hà Nội xuất sắc đánh bại đối thủ trực tiếp Bình Dương , các kỳ thủ lập công là Phạm Thu Hà cùng Nguyễn Thị Bình . Ma nữ Loan cháy hoàn tất cuộc ngược dòng ngoạn mục cho Hà Nội với pha vần tàn kinh điển trước Hoàng Trúc Giang ( song pháo chốt sĩ tượng bền xảo thắng pháo mã tốt sĩ tượng bền ) . Giành chiếc HCB một cách vô cùng kịch tính nhưng lại hoàn toàn nằm trong kịch bản huấn luyện viên Lê Minh Phương đã soạn sẵn , coi như Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu bất chấp thất bại thê thảm của đội Nam .
Bình Dương và Bình Định cùng hài lòng với các vị trí thứ 3 và thứ 4 , Quảng Ninh đứng vị trí thứ 5 khá khả quan với ấn tượng đến từ Đào Thủy Tiên . Bộ Công An sau sự ra đi của những tên tuổi mạnh như Nguyễn Phi Liêm cùng Ngô Thị Thu Hà thì việc họ không thể thành công cũng là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được .
Có một niềm vui rất lớn đến với chúng tôi sau khi lần lượt Phan Thanh Giản , Nguyễn Lê Minh Đức xứng đáng đạt vé vào A1 năm tới . Lăng loàn pháo Nguyễn Hoàng Tuấn cũng kịp thể hiện được tiềm năng với vị trí thứ 38 trên bảng xếp hạng . Hà Nội tránh được việc vắng bóng hoàn toàn tại giải cá nhân 2017 khi Vũ Hữu Cường và Nguyễn Khánh Ngọc kịp thời đứng ở những vị trí cuối cùng trong top 45 .
Khánh Hòa gây ấn tượng tốt với Nguyễn Công Chương và Nguyễn Lê Minh Đức , nhóm rớt A1 cũng rất đáng tiếc khi góp mặt rất nhiều nhân vật nổi trội như Lại Tuấn Anh , Nguyễn Hoàng Lâm ( mẫu ) và á quân châu Á 2012 Bùi Dương Trân . Cả Phạm Tấn Tình , Nguyễn Huy Lam lẫn Ngô Ngọc Minh đều có một giải đấu khá đáng quên bởi nói gì thì nói họ vẫn là những kỳ thủ rất có thực lực .
Nội dung cờ nhanh sẽ diễn ra trong 2 ngày tới , chúng tôi sẽ cố gắng bám sát các diễn biến nóng bỏng của các trận cờ hứa hẹn rất chất lượng và kịch tính . Wifi của nhà thi đấu không được tốt vậy nên các clip chuyển tải trực tiếp có thể mất hình do bộ đệm thiếu dữ liệu ( mặc dù TLKD luôn có cục phát 3G dự phòng ) . Rất mong các quý vị luôn thông cảm và ủng hộ bởi có một điều chắc chắn là các phóng viên của các bạn luôn luôn nỗ lực tối đa với tinh thần trách nhiệm cao nhất .
Và giờ vẫn là một câu nói quen thuộc , CHÚC CÁC BẠN NGỦ NGON VÀ MƠ NHỮNG GIẤC MƠ ĐẸP . XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI .
Trung_cadan, từ p 205 , nhà khách ủy ban tỉnh , thị xã Đồng Xoài , Bình Phước ...
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...19_574_574.jpg
Chú trung cadan động viên anh em hà nội nhé,nhờ chú bảo thằng truong ngong voi ngọc vẩu cung a em cờ hà nội dù thắng thua ko nản chí. Xong giải ra hà nội a trungmlao khao a em một trận bét nhè con bà vè nhé.hanoi cố lên!
ko có kèo đánh độ giữa các đoàn anh nhi... giao lưu tí cho vui
Lại Lý Huynh bây giờ cờ Chậm thì thâm sâu khó đoán, cờ nhanh thì chuẩn chỉ, cò chớp thì hầu như khỏi phải tính do nền tảng khai cuộc quá tốt, nay lại thêm món tàn trung hoa nửa thì ai mà chơi lại, lịch sử cờ Việt Nam chưa có người nào trấn áp được quần hùng như thế.:tlhohat:tlnhaovo