Bác TaoDay hơi bị nhầm đó , đừng có nghe ai nói gì cũng tin bác nhé !!!
Mình nói xấu hổ là vì đi năn nỉ người ta để được thắng cờ,còn mình chắc chắn không bao giờ đi năn nỉ người khác để được thắng một ván cờ,dù có thắng để vô địch thế giới đi chăng nữa,được cái hư danh mà sống với nỗi nhục thì sống làm gì.Thà chấp nhận đau thương còn hơn sống nhục thế mới là thằng đàn ông
Một số bạn nói TTNT nên chơi theo Phản Mai Hoa bằng cách tấn chốt đầu (nhớ mang máng như vậy, lâu wá ko xem) hình thành pháo đầu tấn trung binh công bình phong mã cổ điển. Tuy nhiên khi TDC dám chơi trận này thì phải hiểu là ông ta đã thuộc Phản Mai Hoa như cháo rồi, có đi Phản Mai Hoa cũng vô ích. Theo tôi thì cho dù đi Phản Mai Hoa hay chui đầu vào Mai Hoa Phổ thì cũng đều mạo hiểm như nhau cả. Biết đâu TDC chính là chờ đợi TTNT đi Phản Mai Hoa chứ ko nghĩ anh ta chui đầu vào Mai Hoa Phổ. TDC chơi như vậy thì có thể hiểu là anh ta đã rất nhuần nhuyễn các phương án "phản Phản Mai Hoa" rồi.
Gặp tình huống này thì phương án tốt nhất là cứ đi khác, không vào cuộc nào, và cứ chơi cờ rừng. Tuy nhiên tâm lý một số kỳ thủ là thường đi vào các cuộc mà họ có chút hiểu biết, nhất là khi đối đầu với các kỳ thủ mạnh hơn nhiều như TDC, chứ ko dám chơi cờ rừng, chỉ bắt buộc phải chơi cờ rừng khi quả thật chưa từng biết cuộc đó. Có lẽ đây là trường hợp của TTNT chăng, nếu anh ta đi khác thì sẽ ko biết đi thế nào, chưa nghiên cứu qua, trong khi anh ta thừa biết TDC đã nghiên cứu kỹ nên mới chủ động chơi cuộc này. Vì thế anh ta đành nhắm mắt làm liều vào cuộc để xem thế nào, dù gì thì anh ta cũng nhớ mang mán về cuộc này.
* havyrain 115.78.3.155 [Tìm bài bởi người gởi] [Xem địa chỉ IP khác của thành viên này]
* trongvupc23 115.78.3.155 [Tìm bài bởi người gởi] [Xem địa chỉ IP khác của thành viên này]
À , riêng bác bị khóa thì vì là do nói tục chửi bậy bác nhé :) !!!
muốn là 1 người 'chiến thằng ' trước hết nên học cách 'thất bại'
và 1 diều dặc biệt nữa khi chúng ta gặp 1 kỳ thủ mạnh mà chúng ta vẫn bị ' khớp ' thì khi dó dối thủ của chúng ta ko phải là kỳ thủ 'mạnh ' kia mà chính là ' bản thân ' chúng ta....
p/s:
tham gia forum chúng ta cũng nên thể hiện 1 ' tâm hồn ' người ' chơi cờ và yêu cờ '
không nên mất hòa khí như vậy