Luật đồng đội 2 ván cuối mới ko gặp nhau thôi ( ván 10,11 ) . Lúc đấy mới là tóe loe chứ sau vòng 9 sẽ chưa có thay đổi gì cả TPHCM vẫn số 1 . Trước sau gì chẳng gặp nhau ông yên tâm đi .
Ván 9 trừ trận Sáng vs Lâm thì từ bàn 2 cho đến bàn 7 sẽ đánh nhau tóe loe trong đó tâm điểm là 3 trận :
Trần Văn Ninh vs Nguyễn Thành Bảo
Vũ Hữu Cường vs Trương A Minh
Trần Chánh Tâm vs Lại Việt Trường
Đánh bại Trần Văn Ninh , Hà Nội sẽ tiêu diệt được đầu cánh của Đà Nẵng , nếu hạ thêm được Trương A Minh thì sẽ gìm được 1 cái đuôi rất khỏe của TPHCM . Còn trận Tâm vs Trường tuy ngồi tận bàn ...7 nhưng ý nghĩa cũng quan trọng ko kém . Đây là 2 máy quét của 2 đội tuyển ai thắng thì sẽ lao lên gây khó dễ cho đầu cánh của các đoàn còn lại . 2 Năm trước Tâm hậu thủ đã hạ được Trường để vô địch cá nhân và kéo đội TPHCM lên hạng 2 , liệu năm nay có phải là 1 sự trả thù ngọt ngào chăng ? Chúng ta hãy chờ xem sao ...
"Tiên trách kỷ hậu trách nhân" bác ơi, phải chi anh Khoa, Tùng, Trường, Bình và 02 Ngọc đánh tốt thì đâu có ít người đánh chặn. Đoàn HCM dù sao cũng mạnh đều hơn so với đoàn Hanoi, sau giải này lỡ chẳng may Bảo đầu quân cho đơn vị khác thì Hanoi có lẽ sẽ yếu đi nhiều.
ps. Lão Tâm lẩu dê ván sau nếu hạ được Trường ngọng về nhà có thưởng cặp vé massage :D
Trận này tâm điểm đấy huynh :D , quan trọng cực kỳ chẳng kém những bàn đầu là mấy vì ai thắng sẽ lao lên gây khó dễ cho chủ lực của đối phương . Đôi bên danh thủ thực lực khá tương đương , Tâm cũng đánh giá Trường rất cao nhưng lão ấy cũng đã win rồi , trận này tình cảm thì em muốn HN 1 lần đăng quang A2 , tuy nhiên lý trí em thấy Tâm có chút gì đó ổn hơn ...
bán ngọc con cho đội cà mau.muaa lại lý huynh về thì hà nội nhất là cái chắc.ngọc con thi đấu quốc gia còn nhiều điều cần nói lắm.thành tích hết sức bết bát.ko hiểu vì lý do gì mà lãnh đạo đội hà nội lại ko cho thay máu nhỉ.bao năm rồi hà nội chưa 1 lần vd giải a2 toànq uốc cả.
Dự kiến khoảng 6,5 điểm (kèm theo hệ số kha khá) thì mới vào được A1. Rất khó cho những người mới được 4,5đ (phải thắng 2/3 ván còn lại). Sáu điểm chắc k có cửa... Dù sao cũng chúc các kỳ thủ "cây nhà lá vườn" cố gắng hết mình làm nên bất ngờ ở chặng về đích!