Qua giải này mới thấy:
Một là tính chuyên nghiệp của kỳ thủ thì kỳ thủ Tàu (ở đây đại biểu là Tôn Dũng Chinh) hơn hẳn kỳ thủ ta. Ở đây không đưa biên bản ván 9 lên (tiên hòa Uông Dương Bắc) nhưng qua 8 ván còn lại 7 thắng 1 hòa, những ván cuối (7,8) sao không hòa cho khỏe vì lúc đó Tôn đã đủ cửa vào bán kết, thậm chí vào với vị trí số 1 mà cứ phải vần cờ cho đến thắng (ví dụ ván thắng lão tướng Trần Quốc Việt). Ở đây có phải Champions League đâu (thắng trận nào tiền trao trận đó) mà phải khổ công làm gì. Nhiều thành viên (và có cả tôi) dự đoán rằng anh ta hòa mấy ván đó cho khỏe
Thế còn tính thiếu chuyên nghiệp của kỳ thủ ta có thể thấy ở hình ảnh Võ Minh Nhất xài di động nhắn tin. Nếu vui thì có thể bình cho tấm ảnh đó (mà tôi không dẫn lại ra đây nữa) "Nhất: Thiếu hiệp à, cờ đang căng thẳng, sao phá được giờ", "Thiếu hiệp: anh cứ pháo lồng "nổ" cho tướng nó banh xác cho em :D". Còn nhìn ra thì quả là sự thiếu chuyên nghiệp của kỳ thủ (và của BTC) khi trong điều lệ dù không có cấm dùng di động (và các thiết bị nhận tin nhắn) nhưng thực tế là kỳ thủ dự giải tầm thấp hơn cũng phải biết điều cấm kị sơ đẳngđó. Cũng như vậy là người của BTC dùng di động trong phòng thi đấu, thật là hết biết. Tôi nhớ vài năm trước giải quần vợt Vietnam Open ở ta được một năm rồi thôi. Nguyên nhân chính là ta không đủ tiền tổ chức, còn nguyên nhân phụ là BTC nước ngoài có ý than phiền khán giả đã đến không được đông mà lại còn thiếu chuyên nghiệp khi vừa xem vừa nghe điện thoại hay nói cười rôm rả, ảnh hưởng đên VĐV thi đấu.
Thứ nữa là Tôn Thất Nhật Tân, tại sao anh cứ gặp kỳ thủ Tàu là khớp, là thua, đánh dưới sức mình, không lẽ lại "khôn nhà dại chợ" thế sao? Tôi nghĩ vui, có lẽ cho một anh phiên dịch ngồi cạnh, cứ thấy Tôn tàu nói câu nào là dịch lại, vd : "Mk, cờ tay này khá quá!", "Cbnn, nước này cao thật, nghĩ mãi không ra!" có khi Tôn ta lại úynh như lên đồng. Nhưng đó (gặp Tàu là thua) cũng chẳng phải là thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp hay sao?
Thứ hai, BTC nên lựa chọn kỳ thủ tham dự kĩ càng hơn. Ví dụ Macau và Singapore đã tỏ ra không tôn trọng giải ta khi cử đến những kỳ thủ phải nói là A2 của ta cũng bóp được. Lần sau nên mời đích danh kỳ thủ, nếu không như một thành viên nào đã nhận xét, ta lấy xu mời kỳ thủ ta (ví dụ đơn cử lần này, thiếu hiệp Trần Tuấn Ngọc vào đánh thay thiếu hiệp Lương Văn Kiệt, hẳn là sôi nổi hơn nhiều) vừa đỡ tốn kém lại vừa tăng chất lượng.
Thứ ba, dù chúng ta không vui khi lại năm nữa đem "thóc đãi gà rừng", BTC không rõ có vui hay không, các kỳ thủ chắc cũng không thoải mái khi thấy "nó" thoải mái "thịt" ta, nhưng về chuyên môn có thể là đáng mừng khi ta học hỏi được các bài từ một đại biểu Tàu. Chợt nghĩ Tàu cử có một Tôn, chứ thay vì Vu lại cử thêm một Tôn nữa, có lẽ kỳ thủ ta chán không muốn "cố" nữa. Tại sao ta lại cứ phân tích ta "chết" từ nước này, ta "sai" từ nước nọ, đáng ra đi nước này thì hòa, nước kia thì thắng, mà không thể "nó" sẽ "chết" từ đây, đáng ra nó hòa nhưng nó chết vì ta quá cao. Hi vọng điều đó sẽ có từ trận chung kết!
Mong rằng ngày mai Tôn Ta với tâm lý thoải mái (thắng khó có cửa) sẽ chiến hết mình, để Tôn Tàu phải vật vã (mèng ra trăm hiệp) bủn rủn chân tay mà để cúp lại VN.
Tôn Tàu giở trận Mai Hoa
Tôn Ta nghĩ nó tuổi Gà (81) dễ chơi
Ai dè vài nước hụt hơi
Sa cơ thất thế chết nơi trận tiền
Tôn Ta không lấy làm phiền
Về luyện bí kíp ngồi thiền thâu đêm
Sáng sau công lực tăng thêm
Mười hai thành max chém nguyên Tôn Tàu :D