Kỳ nhân xin tham dự giải tuyển chọn và sẽ có mặt tại buổi off vào thứ 3 ngày 15/2/2011. Cám ơn Ban Chủ nhiệm CLB.
Printable View
Kỳ nhân xin tham dự giải tuyển chọn và sẽ có mặt tại buổi off vào thứ 3 ngày 15/2/2011. Cám ơn Ban Chủ nhiệm CLB.
Giải cờ tướng lễ hội Chùa Vua đã dần đến những trân chiến cuối cùng, CLB Anh Em giờ chỉ còn hy vọng duy nhất Nguyễn Bình Trà . Tất cả các anh em trong CLB sẽ sát cánh bên Trà và chúc Trà vận đủ 12 thành công lưc giành chiến thắng cuối cùng !!!
Nguyễn Bình Trà cố lên nha, lấy chức vô địch về trưng ở phòng truyền thống của CLB Anh Em nha
Em Phùng Minh Dũng (nh0c_khenh).Em đổi nick này ạ! Chúc anh Nguyễn Bình Trà ngày mai thi đấu tốt nhé !
Tại giải chùa Vua hôm nay, Trịnh Xuân Thắng (taotung) đã bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để hạ gục thiếu tướng Trần Tuấn Ngọc. Ngay từ khai cuộc ván đấu, Ngọc "Thái Bình" sơ sểnh đi một nước mụ bỏ không quân Pháo, nhưng Thắng lại không ăn (sau đó, em trình bày: Em tưởng có "bẫy" gì...), dù hình cờ khá rõ ràng, bên Ngọc nếu mất cây ấy chỉ còn đỡ tới chít!!! Cuối cùng ván cờ dằng dai đến hòa. Ván 2, trong tình thế có thể vận quân đánh hòa, Thắng lại sơ suất để thua, đành chia tay giải trong sự nuối tiếc.
CAo Bá Thu ván đầu tạo được thế nhỉnh hơn Đặng Hữu Trang, nhưng sau đó lại bị đối phương phản công tạo thế hòa. Trong ván thứ 2, Thu đi hậu chọn trận Thuận Pháo không hợp với lối đánh sở trường để thua Trang "tơ".
Đại Ngọc Lâm gặp danh tướng Phùng Quang Điệp (cựu vô địch Hà Nội, hiện là VĐV A1 của tỉnh Bình Phước) khá ngang ngửa ở trung cuộc, tuy nhiên do một chút cầu biến chưa hợp lý, Lâm rơi dần vào thế kém và thua cờ tàn trước kinh nghiệm dày dạn của a Điệp.
Chỉ có duy nhất Nguyễn Bình Trà xuất sắc thủ hòa cả 2 ván với cao thủ Nguyễn Trường Sơn (Sơn Hàng Mành) - một tay cờ độ già "jeu" - sau đó may mắn đi tiếp nhờ bốc thăm. Tại vòng 1/8, Trà tiếp tục hậu thủ thắng tay cờ lạ Nguyễn Anh Đức (người thắng anh Trí bác sĩ ở vòng trước), giành suất vào vòng tứ kết (sáng mai, 8 Tết).
CLB Anh Em hãy cùng cổ vũ cho đại diện duy nhất tiến tới vòng tứ kết (đi Tiên gặp "tướng" Phạm Quốc Hương). Đối thủ hơi "xương", nhưng cờ 1 ván thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bình Trà cố lên!!!
anh trà CỐ LÊN. thắng em khao 1 chầu lẩu dê thoải mái :). thêm 1 vé mát xa cho trận bán kết :D
Anh sửa lại nhé. Nguyễn Bình Trà gặp Nguyễn Trường Sơn (Sơn hàng Mành). Danh thủ một thời của làng cờ Hà Nội, nổi tiếng với đòn Nghịch pháo. :-sTrận này Trà cám ơn tui nhé, trước trận Trà hỏi "anh này đi sau sở trường là j nhỉ", Trung9th trả lời "Khả năng là Nghịch pháo vì đây là sở trường của anh ý". Cờ e tuy thấp nhưng độ va chạm giang hồ thì cũng kha khá đấy:D