Cách đây 2 phút BTC sửa lại kết quả Chinh hoà Tân, chả biết thế nào mà lần nữa, chắc BTC làm ăn ẩu tả :(
Chung kết Nguyễn - Tôn, hấp dẫn đây, lý trí đặt cho Tôn nhưng trái tim lựa chọn Nguyễn
Tóm lại là cuối cùng TDC cũng vào chung kết , sai lầm từ nuớc X1-7 ăn tốt. Ở biến này là đánh cờ rừng nhưng TDC cứ bay mã lên rồi ăn tốt đầu , rất đơn giản..........
Đã đến nước 28 và anh Tân vẫn còn cầm cự tốt. Nước 17, Xanh P9-6 cao không kém nước P7.3 của Đỏ. Đến đây quân lực hai bên cân bằng, nhưng Đỏ đang có lợi thế lớn hơn về vị trí. Ván cờ đang rất hấp dẫn.
Tôi thì cờ thấp nhưng vẫn hiểu lý lẽ, đúng như bạn nói, buồn hay không buồn, bẫy hay không bẫy trình cờ thấp hơn + tâm lý kém hơn thì phải thua thôi. Trước đây tôi có nghe một câu của danh thủ Trung Quốc nào không nhớ rõ là "trong cờ có cờ" thế nên khai cuộc nào, bẫy nào cũng sẽ có biến, bạn không vào bẫy đó thì sẽ có biến khác dành cho bạn. Theo mình hiểu cuộc cờ cũng chẳng khác nhiều giải toán là mấy, lấy giả sử luôn:
Tôn Tàu tốt nghiệp cấp 3, Tôn ta mới thi đỗ lớp 10 (so sánh mới nghe thấy khó chịu nhưng tôi nghĩ cũng là tương đối chính xác) cho giải bài toán lớp 3 cộng trừ nhân chia ông nào cũng giải được ngon lành, lên toán lớp 8 mỗi ông giải một kiểu nhưng vẫn có đáp số giống nhau (có thể cách giải của Tôn tàu hoàn thiện hơn 1 chút) nhưng đến lúc đem toán lớp 10-12 ra thì đương nhiên Tôn ta phải chịu còn Tôn tàu lại vẫn giải được (có khi là học sinh giỏi anh ta còn giải được bằng nhiều cách khác nhau).
Vì vậy, muốn có kết quả có lợi với người ta có hai phương án:
- Đưa bài toán về dạng dễ, lúc đó cân bằng ai phạm sai lầm thì toi (tuy nhiên mình phải không phạm sai lầm để nếu cần thì ai cũng giải được để dẫn đến kết quả hòa) việc này Tôn ta đã không làm được khi Tôn tàu đưa ra bài toán Mai hoa nhưng do áp lực tâm lý anh đã đưa ra phương án giải sai. Nếu người giải là LLH, NTB chắc Tôn tàu không đưa ra bài toán này (có lẽ LLH học xong lớp 11 còn NTB bắt đầu vào lớp 12 rồi cũng nên ;)) ).
- Phương án thứ 2 nghe thì đơn giản nhưng thực hiện thì vô cùng phức tạp, mất công: Nỗ lực cố gắng học hành chăm chỉ để lên lớp với tốc độ nhanh hơn để bắt kịp đối thủ, lúc đó nó ra toán gì mình giải luôn bài đó cho sướng
Chúc mọi người mạnh khoẻ
Chúc cúp ở lại VN
Mấy bác cứ chê TTNT tâm lý yếu, mấy bác ở ngoài đây nhiều bác còn tâm lý yếu hơn Tân, cờ như vậy mà cứ cho là thua ! Tới nước 21 này vẫn chưa thua ! Vẫn còn hi vọng hòa, nếu may có thể thắng nữa !
hòa cũng đi tiếp, đâu cần thắng cho tốn sức, chung quy gặp lại NTB Là đúng sách rồi. may ra ku bảo mới chơi lại được em china này.
Anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi không xem kết quả ở đây mà ở bên chess-result, 20 phút trước đã báo Tôn thắng, 20 phút sau chỉnh lại là hoà. Lúc đó ở đây đã up xong trận đấu đâu. Như vậy tôi trách BTC đưa kết quả lên trang web đó chứ tôi không trách những PV của TLKĐ (mà tôi không rõ họ có trong BTC hay không). Do vậy tôi không việc gì phải suy nghĩ cả :D
chung kết bao giờ đánh ,mấy ván các bro ????????