Ăn tượng lên tốt lý do là LLH đề phòng VTN bay mã 7.5
Theo ý mình thì Nhất nó ủ mưu từ lúc thúc tốt 7 vượt sông, Huynh đi 2 nước x1-2 và x2.5 ngay đúng ý Nhất, sau đó Huynh lại đi p9.4 lãng phí mất 1 nước, kể từ đó là Nhất nó tung seri đòn thì sao Huynh chịu nổi.
Vương Thiên Nhất sữ gặp Trình Minh còn Tạ Tịnh gặp Hồng Trí chăng.
Với trình độ của chúng ta thì thấy Huynh có vẻ tấn công dồn dập nhìn kinh khủng, nhưng chỉ là có vẻ thôi, Nhất nó có phương án sở đc nước cờ pháo 9 rồi.
Huynh thua tôi ko tiếc, tôi tiếc là sao anh ấy ko sử dụng thêm quỹ thời gian của mình để đi những nước chuẩn xác hơn tí để ko thua chóng vánh thế.
Nhất đánh với Huynh vẫn dành cho sự tôn trọng cao nhất ở phần khai và trung cuộc, tỉ tê cẩn thận từng nước đi. Trong khi đó quốc thủ của chúng ta quá vội vàn.
Nước tấn tốt 7 phế tốt của Nhất cao ghê. Về sau mới hiểu him định phế nốt cả mã dùng pháo đầu tấn công.
Nói chung cả 2 bên đều có những nước cờ chưa tối ưu trong giai đoạn khai cuộc. Tất nhiên là Huynh lỗi nhiều hơn. Nhất đi tiên cũng có những nc cờ k chiếm ưu nhưng vẫn k quá kém.
Sau khi Huynh x2-4. Nhất thoái mã ngay thì ưu thế. Nhưng Nhất lại đi x9-8, khiển cờ lại cân bằng. Sau thì Huynh đi 1 nước cờ quá thần sầu, voi 5 tấn 3 ăn tốt, âm luôn 1000 điểm.
Và kết quả thì ai cũng biết, đi vài nước nữa Huynh buông cờ. Chết ngay ở trung cuộc. Phải nói là nước cờ đấy tôi cầm thì tôi cũng k đi.
Phong cách Tạ Tịnh đánh hơi nhạt nhẽo nhưng cũng vui vui. Kể cả năm 2013 ông ý vô địch hay thậm chí gần như cả sự nghiệp cứ gặp tướng Top đầu dù được đi tiên Tạ pha hoà rất nhanh. Rồi chờ xem ván đi tiên đối phương thái độ ra sao. Đối phương nôn nóng không thịt được Tạ thì Tạ thịt lại, còn đối phương đá rắn thì lại hoà -)), nếu Tạ có thua thì trận sau Tạ vẫn bài đó lặp lại, không thay đổi phong cách. Thế mà hắn kiếm được mấy giải lớn vượt qua cả đống tướng top đầu bằng chiến thuật rất không tích cực. Dự mai Tạ vẫn bài đó với Hồng, xem phản ứng Hồng ván cầm tiên ntn.