Giải này đánh 5 ván hơi ít nhỉ? Nếu đánh 10 ván có cả lượt đi lượt về thì tuyệt.
Printable View
Giải này đánh 5 ván hơi ít nhỉ? Nếu đánh 10 ván có cả lượt đi lượt về thì tuyệt.
Thông báo
Trân trọng thông báo tới quý kỳ thủ, quý bạn đọc và toàn thể anh em kỳ hữu: Thống nhất về quy cách tính điểm và xếp hạng
Giải Lục Long Tranh Hùng
_ Do tính chất gặp nhau vòng tròn, và trong 5 ván đấu, có kỳ thủ đi tiên nhiều hoặc ít.
_ Chúng tôi quyết định:
Trong trường hợp hai kỳ thủ có số điểm bằng nhau, xếp hạng theo tiêu chí sau:
1. Đối đầu trực tiếp.
2. Số ván cầm hậu thắng.
Nay, chúng tôi thông báo để toàn thể anh em kỳ thủ, quý bạn đọc và kỳ hữu được biết.
Xin trân trọng cảm ơn,
Kiếm Nhật
Hiện giờ a Quân đã có 3,5 điểm trong tay. A Khoa có 2,5 điểm. Lượt cuối cùng a Khoa cầm tiên gặp a Quân. A Quân chỉ cần hoà là vô địch, trở thành Thần Long Đại Hiệp, còn a Khoa nhất định phải thắng mới có cơ hội vô địch ( nếu thắng Quân a Khoa có 3,5 điểm bằng a Quân nhưng sẽ hơn chỉ số đối đầu) trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra đối công quyết liệt. Hy vọng a Khoa sẽ không đứng tấn bằng Phi Tượng cục. Ai sẽ là Thần Long Đại Hiệp ?, xin xem tuần sau khắc biết.
Tiếc quá,tối thứ 7 vì đi uống chút rượu hơi say nên sáng hôm sau ngủ quên mất,sáng ra không lên Windy được!
-Anh Khoa đã đi tiên 2 ván liền rồi,nếu mình nhớ không nhầm thì ván cuối Quân bún đi tiên gặp anh Khoa,khả năng hòa và Quân bún vô địch khá cao,nếu Quân bún có thua thì đoạt giải nhì.
Các kỳ thủ và kỳ hữu thân mến!,
4 lượt đấu đã diễn ra sôi nổi, chúng ta còn lượt đấu cuối cùng vào sáng Thứ Bảy tuần này: 07/07/2012.
Cờ tướng hấp dẫn chẳng khác gì trái bóng tròn, tất cả còn ở phía trước.
Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị buổi lễ trao giải vào trưa Thứ Bảy này, ngay sau khi kết thúc lượt đấu thứ 5, lượt đấu cuối cùng của giải.
Cảm xúc cá nhân:
Từ lúc còn thanh thiếu niên tại Hà Nội đã mến mộ anh Cường, anh Khoa, là lớp đàn anh đi trước trong nghiệp cờ. Mến mộ em Quân vì phong thái rất điềm tĩnh, trầm tĩnh của em trong mọi hoàn cảnh. Mến mộ em Thắng, Ngọc, Trường đều thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, quyết liệt trong từng ván đấu, đặc tính của những vận động viên chuyên nghiệp.
Trong mọi cuộc chơi, có người đến trước, có người đến sau, có lẽ cũng thường tình. Mong các anh sẽ đạt đúng điểm rơi phong độ vào mùa thu này tại Nha Trang. Mong anh em tuyển Hà nội siết chặt tay nhau, đoàn kết thi đấu, đạt thành tích tốt. Kiếm Nhật cũng chuẩn bị hành trang đi cổ vũ một chuyến, tham gia vào nhóm cổ động viên.
Chúc các anh có những ván đấu quyết liệt, sôi nổi cuối tuần này.
Mong đông đảo anh em đến cổ vũ, động viên tinh thần cho sáu kỳ thủ!
Xin cảm ơn,
Kiếm Nhật
Vòng 1
Lục Long Tranh Châu
Vũ Huy Cường & Lại Việt Trường
”thế nhưng các tướng thực thụ anh thì thua toét ra cứ bảo độ này mình không tập trung :suphu. Anh thì nhân dịp ít chạm trán sát thương chuyên bắt nạt kẻ yếu bằng vài 3 quyển khai cuộc chuyên dùng gói xôi xéo cứ tự xưng mình võ công cái thế còn nội lực thì đang lên , anh thì mải đi đánh Tennis mang cả anh khác về để chơi môn đóng thế, đặng còn trốn tránh dư luận cũng bởi chưng lo lắng thất bại, hí hí . Anh thì mải mê điện tử điện tiếc lại cáo chuyện gia đình không ra giang hồ được. Duy có anh quốc tế đại nộp rất là hung hăng máu chiến hỡi ơi Độc cô cầu bại bởi có ai chiến đâu mà có bại,:venhvao tình hình là rất rất tình hình, chân đế vững rồi thế nhưng cái đỉnh cùn thế này thì chán chết chán chết ..” (Trungcadan)[/SIZE]
Trung Nguyên vẫn là trung tâm võ học và cái đỉnh cùn vẫn là cái đỉnh. So với giải tuyển chọn các tuyển thủ quốc gia vừa khai mạc đầu tháng 7, thì cái đỉnh có vẻ hơi cùn thật. Nhưng so với tá gà, tá vịt, tá chim công, chim chích, chim khướu, chim ... rán thì cái đỉnh đấy còn là một mục tiêu mà “Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời”. :tlbc
Đây là một trận đấu tranh đoạt chiến giữa hai chiến tướng mang đậm chất giang hồ của Hà Thành. Một bên tuy là nhà sư nhưng không từ chối ăn thịt chó \. Một bên tuy mang tầm quốc tế nhưng đường cờ thì lại đậm đà bản sắc dân tộc. Mời quí vị xem thực chiến giữa hai bên qua lời bình của vịt redtn2002. (Nổi tiếng là tay cao nhất trong hàng 15xx ở CXQ, nhưng chưa bao giờ lên nổi 16xx) :)).
1. Pháo 2-5, Mã 8.7
2. Mã 2.3, Xe 9-8
3. Xe 1-2, Tốt 7.1
4. Xe 2.6, Mã 2.3
Hai bên khởi đầu bằng thế trận Pháo đầu đối Bình phong mã quen thuộc. Đối với cục thế này mà nói, hầu hết quân chính qui đều có nghiên cứu kỹ lưỡng. Với các kỳ thủ có trình độ trung bình và thấp mà nói, họ luôn e ngại bị đè con mã, lơ mơ không mất cũng bẹp dúm. Nên trận Bình phong mã không được trọng dụng. Nhưng khi chơi cờ đạt đến một trình độ nhất định, thì Bình phong mã mang lại sự ổn định vững vàng. Hơn nữa, các kỳ thủ học tập trận Bình phong mã cũng dễ ý thức hơn về hình cờ, thế đứng các quân và sự liên lạc giữa các quân trong toàn trận tuyến. Khả năng chơi cờ tưởng cũng dễ dàng hơn (chém gió tý).
5. Tốt 7.1, Sĩ 4.5
6. Mã 8.7, Tượng 3.5??
Bản sắc dân tộc lộ rõ qua việc không cần biết Sóp-eo do Tàu sản xuất và ta bẻ khóa đánh giá thế nào, ta cứ người Việt dùng hàng Việt. Đen chủ động thí mã, đánh bài võ dân tộc mà các cụ nhà ta vẫn truyền lại. “Pháo anh lên đồi cao, nã vào đầu giặc Mỹ”.
7. Xe 2-3, Pháo 8.6?
Nước cờ ra đòn theo thói quen. Đã là võ dân tộc thì phải đứng tấn, múa tay đảo chân xong mới tung cước. Đến nước này Đen nên đi Pháo 2.4, thì 8. Tốt 3.1, Tốt 7.1; 9. Xe 3.1, Tốt 3.1 ; 10. Mã 3/5, Pháo 8.7; 11. Mã 7.6, Pháo 2-3 khả năng sát thương sẽ cao hơn.
8. Xe 3.1 Ăn ngay, ăn nhanh, thịt chó có lá mơ, tội gì không ăn.:tlmn
8……….. Pháo 8-7
9. Pháo 8.1
Ờ nhỉ, sao các cụ xưa không có dạy chiêu này? Thực ra đa phần trước đây sách dạy cờ thường “bắt” đỏ đi 8. Xe 9.1/8. Tốt 3.1, hoặc 8.Tốt 5.1 thì Đen đi Xe 8.2 và Cục thế quân bình.
9…… Xe 1- 4
10. Xe 9.1, Xe 8.8
11. Xe 9-4, Xe 4.7
12. Mã 3/5, Pháo 7-5??
Sau khi ăn được con ngựa, Đỏ nâng xe và nhanh chóng bình sang lộ 4, trói chặt xe pháo Đen. Tiếp đó thoái mã về cung, vừa giữ quân, vừa tránh việc pháo Đen vật ngược về tốt 3 đổi xe. Hiện giờ Đen xe ôm pháo nằm cứng ngắc, Pháo khó bề thò thụt, Mã không có đường lên, thế cờ khó đi. Anh bèn nện pháo vào giữa trung tâm địch, làm con đề cầu may.
13. Xe 4-2??, Pháo 5/2
Ngon rồi, tự dưng được nước Pháo trống, coi như được con đề 1k an ủi. Nếu như Đỏ mà không thèm khóa xe, cứ ăn Pháo cái đã, thì quân Đỏ hơn cây. Không còn pháo thì chả còn gì lộn lên tốt đầu. Mà đánh đề không lộn thì...:zzz
14. Pháo 5-2, Xe 4-3
15. Pháo 2.1, Pháo 5/2
16. Pháo 8-7 Pháo 2.4
Mục đích của nước 16. Pháo 8-7 là ngăn không cho Đen đấm tốt 3 thông mã. Nhưng vì thế lại sinh ra nước sắc như dao là Pháo 2.4. Đúng là che được cái (mái) tôn thì cái xe bồn nó thủng. :lanh
17. Xe 2-3, Xe 3-5
18. Xe 5/2, Pháo 2.2
19. Pháo 5.4, Sĩ 4.5
Đen kẽo kẹt quay nước mía, từng chút từng chút một, lấy lại quân đã mất.
20. Pháo 2-7, Xe 3-2
21. Pháo 7-8, Xe 2-3
22. Pháo 8-5, Tượng 7.5
23. Xe 5-7, Tướng 5-4
24. Xe 7-8, Pháo 2.2
25. Xe 8-6, Tướng 4-5
26. Pháo 5-7
Đến đây, sau 26. Pháo 2-5; 27. Tượng 7.5, Xe 3-5 thì Đen có nước 28. Xe 6/3 đổi xe. Tàn Pháo Mã đối Pháo Sĩ Tượng bền mà còn nhiều tốt thì cao thủ đánh không bao giờ trượt. Hoa Hòa Thượng quyết định nghỉ ăn trưa.
(Bài viết với mục đích giải trí và trên tinh thần tôn trọng hai danh thủ. Có gì sai sót mong được bỏ qua. Trân trọng).
Chân thành cảm ơn anh Red!. Tối nay mình sẽ dành thời gian đọc bài; Gác hết báo cáo tổng kết qua ngày mai.
(Nổi tiếng là tay cao nhất trong hàng 15xx ở CXQ, nhưng chưa bao giờ lên nổi 16xx)
Anh hơi khiêm tốn đó anh red ,nếu tôi nhớ không lầm năm kia cũng với nick này anh là 2236 bây giờ chắc 26xx rôi
Thực lực em chưa bao giờ lên được 2250GM bác Lâm Đệ ạ. 26xx chỉ là truyền thuyết thôi, VN mình hầu như không có ai cả, toàn SW thôi.