cho hỏi chiều nay 2g đánh mình muống xem trưc tiếp thì vào địa chỉ nào vậy bạn nào biết chỉ cho mình chi tiết chút nha.cam ơn nhiều
Printable View
cho hỏi chiều nay 2g đánh mình muống xem trưc tiếp thì vào địa chỉ nào vậy bạn nào biết chỉ cho mình chi tiết chút nha.cam ơn nhiều
Các bác cho em rõ là khi nào thì đánh vòng 3???
Đâu có ngán đâu , Vương Bân thì hay nhưng đâu đến nỗi TX phải ngán . Có thể nói ở thời điểm này chỉ có HNX là trên cờ 1 tý xíu so với TX thôi . Đến vòng này làm gì có ông nào yếu , coi thường 1 phát là die luôn , cái may của TX đâu phải là gặp Lý Hồng Gia , may là được cầm cây hậu thủ thôi . TX đã hậu thủ mà chỉ cần đánh hòa thì đối phương là LHG hay VB cũng vậy thôi , gặp anh đều năm xuống :D .
gặp toàn hòa với thua mà lại bảo ko ngán bro cứ thử nghĩ xem Tưởng Xuyên thích gặp Lý Hồng Gia hơn hay Vương Bân có thế mà cũng nói >:). Tôi nói có dẫn chứng và ko sai và nói Tưởng béo là may mắn ko đúng à ? Trong cuộc chơi may mắn cũng có 1 tiếng nói quyết định nhận là may xấu hổ lắm sao ? bó tay :-h
Chả hiểu thế nào là ngán cả . Lý Hồng Gia hay Vương Bân mà chẳng như nhau , cái quan trọng là ai được cầm hậu , có thế thôi .Giả sử TX phải cầm cây đi tiên gặp LHG thì là may hay là xui . Dựa vào 1,2 ván mà nói hóa ra Trịnh Nhất Hoàng còn hơn cả Lữ Khâm à , nói thế mà cũng nói .
trận CK Online Master 2007 đánh trường kỳ tranh 40.000 USD Vương Bân thắng đó là thật , đấu đi AIG3 Bân thắng nó hiển hiện trước mắt . Còn ván Trịnh Nhất Hoằng là gặp Lữ Khâm 1 ván còn Bân và Tưởng béo gặp nhau trường kỳ 5 ván ai lên điểm 2,5 trước người đó thắng chẳng thuyết phục hơn à . Thế tôi nói Tưởng béo bốc thăm may mắn đấy sai gì à đọc kỹ đi rồi hãy nói . Lý Hồng Gia thắng Tưởng Béo lần gầy đây nhất lúc nào hay toàn thua ? còn Vương Bân vs Tưởng Xuyên thì sao (:|
Nên nhớ rằng ngay chính Lý Hồng Gia thì Trung Quốc nó cũng chẳng đánh giá cờ ngang Vương Bân được .Cho nên nói Tưởng béo may chẳng sai gì cả ;))
tranh cãi làm quái gì cho mệt hả bro Hứa Ngân Xuyên. Tưởng lợn gặp Lý Hồng Gia là mừng húm rồi. Gặp Vương Bân 100% là chết. Ở đời tôi ghét nhất là mấy thằng số đỏ.