Đại bàng Đào Cao Khoa đi nước cờ mất luôn cả pháo lẫn chốt , vô cùng mụ mị , cơ hội lại đến với Tây đô kiếm khách Huỳnh Linh !!!
Printable View
Đại bàng Đào Cao Khoa đi nước cờ mất luôn cả pháo lẫn chốt , vô cùng mụ mị , cơ hội lại đến với Tây đô kiếm khách Huỳnh Linh !!!
[QUOTE=trung_cadan;503058] Đặng Cửu Tùng Lân ( BPH ) 1-0 Vũ Hữu Cường ( HNO )
trung tàn của Hoa hòa thượng có vấn đề nặng , bàn cờ thế mà còn thua được ???[
Hà Nội có Anh Cường là hay rồi nhưng vì gặp Cữu Trùng Dương đánh cờ tàn dẽo lắm. kiểu đánh tà đạo anh Cường mà hở tí là toi .ván đó nếu tập trung kỹ đẳng của Anh Cường kiêm Liên chắc hòa...- Cám ơn bạn hiền nhiều ,đã cập nhật .giải này mình bận việc...hẹn giải sau nếu có gặp Bác Trung ngoài giờ làm việc mình mời Bác nhậu lai rai tăng 1 tăng 2 ha ., Thansk! Bác Trung ! Chúc nhiều sức khỏe!
tuan ghe co len
Vừa dứt lời đến lượt Tây đô kiếm khách đi mã vào mồm địch , 2 bên ký hòa rồi . phó tổng trọng tài Minh Phương cảm thán , các ông đi cờ như cờ nữ :tlkdcuoi !!!
Đào Cao Khoa ( BDU ) 1/2 Huỳnh Linh ( CTH )
Đúng thật là cờ tướng mà, danh thủ còn phải sót khi cạn giờ huống chi là dân nghiệp dư. :D
:loaloa1 vung tau co len:botay LAM tay dai nga ngua luon roi
Những hình ảnh này sẽ kết thúc buổi TTTT ván 3 của chúng tôi , cám ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi và ủng hộ , xin hẹn gặp lại vào 8h sáng ngày mai với những diễn biến nóng bỏng của vòng 4.
Trung_cadan , từ nhà hàng Nhân Sâm , Pacific hotel , thành phố Vũng Tầu !!!
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...24_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...15_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...08_574_574.jpg
Ván 4:
Bàn Số Họ và tên LĐ Điểm Kết quả Điểm Họ và tên LĐ Số
1 15 Trần Thanh Tân HCM 3 2½ Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 10
2 5 Tôn Thất Nhật Tân DAN 2½ 2½ Trương A Minh HCM 18
3 21 Nguyễn Anh Đức CTH 2½ 2½ Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 16
4 7 Trần Văn Ninh DAN 2½ 2 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 2
5 23 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 2 2 Lại Lý Huynh BDU 1
6 3 Huỳnh Linh CTH 2 2 Hà Văn Tiến BCA 22
7 34 Phạm Quốc Hương HNO 2 2 Trềnh A Sáng HCM 4
8 11 Võ Minh Nhất BPH 2 2 Phạm Tuấn Linh HCM 37
9 32 Trần Quyết Thắng BPH 2 2 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 14
10 46 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 2 2 Đào Cao Khoa BDU 19
11 9 Trần Chánh Tâm HCM 1½ 2 Nguyễn Quốc Tiến BCA 47
12 38 Nguyễn Đình Đại CTH 1½ 1½ Diệp Khai Nguyên HCM 6
13 48 Nguyễn Khánh Minh QBI 1½ 1½ Lại Tuấn Anh HNO 12
14 13 Nguyễn Hữu Hùng BPH 1½ 1½ Phạm Tấn Tình BDH 35
15 26 Trần Quốc Việt BDU 1½ 1½ Lê Linh Ngọc BPH 40
16 17 Lê Phan Trọng Tín BRV 1 1 Trần Huỳnh Si La DAN 44
17 28 Vũ Hữu Cường HNO 1 1 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 20
18 43 Nguyễn Thăng Long BPH 1 1 Diệp Khải Hằng BDU 25
19 36 Ngô Hồng Thuận HCM 1 1 Bùi Thanh Long DAN 27
20 31 Dương Nghiệp Lương BRV ½ ½ Đào Quốc Hưng HCM 8
21 42 Trương Đình Vũ DAN ½ ½ Nguyễn Anh Quân BCA 24
22 45 Nguyễn Đại Thắng BRV ½ ½ Đặng Hữu Trang BPH 29
23 30 Nguyễn Thanh Tùng HCM ½ ½ Nguyễn Văn Bon BPH 33
24 41 Hà Duy Tấn KHO 0 ½ Nguyễn Hoàng Kiên BPH 39
chẳng biết bác này cờ cao được mấy mét mà ai cũng chê, đại cao thủ như Hồ Vinh Hoa còn chỉ dám phát biểu - tôi đánh với anh thợ giày cũng không khác gì đánh với Đại sư, khiêm tốn chút cho mọi người nhờ, không ăn được người ta đi đúng nước không sai luật kiếm nửa điểm còn hơn là thua. Hứa Ngân Xuyên gặp cửa dưới nhưng hình cờ không thể thắng - anh ấy có dám đánh liều theo kiểu cầu may đâu.
các ván khổ chiến ngoài kỹ thuật ra còn yếu tố tâm lý nữa đấy các bác, tôi nhớ nhất ván cờ Hương ngỗng với anh Nhất cờ Hương thua chặt, nhunwg cuối cùng anh Nhất đi nước mụ thua cờ, Thành Bảo đánh Với Vương Bân cũng thế, cờ ăn nhưng đi nước lỗi bị mất tướng- mà nước đó ai cũng nhìn ra. Ván anh Cường hôm nay với Đặng Tùng Lân cũng vậy, ván đó sao mà thua được nhỉ. tôi gà vẫn đỡ được từ hòa, nữa là cờ anh ấy hơn tôi con pháo