Tiếc cho Vương Bân quá. Bao năm bị đày ải vì cái tội bỏ giải giữa chừng, nay quay lại ý định phục thù ai ngờ gặp ngay anh cà thọt, mặc dù dẫn trước 1-0 nhưng cũng thua. Thôi hẹn a năm sau phục thù lại vậy
Printable View
Tiếc cho Vương Bân quá. Bao năm bị đày ải vì cái tội bỏ giải giữa chừng, nay quay lại ý định phục thù ai ngờ gặp ngay anh cà thọt, mặc dù dẫn trước 1-0 nhưng cũng thua. Thôi hẹn a năm sau phục thù lại vậy
Những chiến binh không tuổi của cờ tướng Trung Hoa :
Phanh mệnh tam lang Vu Ấu Hoa :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...22_574_574.jpg
Chủ nhiệm hiệp hội Cát Lâm Cố Kiên :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...46_574_574.jpg
Tương Phượng San ( Khai Loan ) :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...84_574_574.jpg
Nhiếp ảnh gia Tào Huy Dịch :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...72_574_574.jpg
Phó tượng kỳ hiệp hội Trung Quốc Lý Bằng :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...87_574_574.jpg
Tào Lâm ( Cát Lâm ) :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...54_574_574.jpg
Trọng tài Đinh Hiểu Phong :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...27_574_574.jpg
Trương Thân Hoành :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...66_574_574.jpg
Vũ Bình :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...64_574_574.jpg
Ông Vương Bân đến kì lạ,ván 1 đã thắng rồi vậy mà ván 2 không chơi thế trận chắc chắn mà đá hòa lại chơi thuận pháo đôi công,thiệt khó hiểu
32 kỳ thủ lọt vào vòng 2
1) Vương Thiên Nhất
2) Trịnh Duy Đồng
3) Triệu Hâm Hâm
4) Tưởng Xuyên
5) Hồng Trí
6) Uông Dương
7) Mạnh Thần
8) Tào Nham Lỗi
9) Thân Bằng
10) Điền Hà
11) Tạ Tịnh
12) Hác Kế Siêu
13) Chung Thiếu Hồng
14) Lục Vĩ Thao
15) Hoàng Trúc Phong
16) Từ Sùng Phong
17) Miêu Lợi Minh
18) Hứa Quốc Nghĩa
19) Triệu Phàn Vĩ
20) Tôn Hạo Vũ
21) Từ Siêu
22) Vạn Xuân Lâm
23) Trần Hoằng Thịnh
24) Trương Học Triều
25) Tôn Dật Dương
26) Đảng Phỉ
27) Trình Minh
28) Lý Thiếu Canh
29) Trịnh Nhất Hoằng
30) Trương Bân
31) Triệu Điện Vũ
32) Hoàng Hải Lâm
Bảng danh sách các kỳ thủ lọt vào vòng 32 vừa đưa lên sẽ sắp xếp theo hệ số Elo từ cao xuống thấp, phân làm 2 nửa để bốc thăm chia cặp.
1 kỳ thủ nửa trên sẽ gặp 1 kỳ thủ ở nửa dưới.
Có lần Nhất đánh với Hâm Hâm cũng thế, Hâm ngồi suy nghĩ chưa đi con j, thấy Nhất đứng dậy đi WC Hâm đi ngay rồi bấm đồng hồ :lolz . Nhất vừa đi vừa nghĩ bụng "thằng Hâm kiểu gì nó cũng chơi time mình rồi, đã thế không đi WC nữa quay lại xem nó bình xe hay tiến pháo, mình tính kỹ hết rồi thoát làm sao đc hả Hâm..."
Năm nay tôi mạo muội dự đoán vòng bán kết sẽ có 2 cái tên Vương thiên nhất và Trịnh duy đồng. 2 cái tên còn lại sẽ nằm trong 4 cái tên: trình minh, mạnh thần, uông dương và triệu hâm hâm.Hy vọng năm nay Trình Minh sẽ làm nên chuyện...