Khổ thân Vương Thiên Nhất, anh quá khỏe nhưng đồng đội anh lại quá yếu. Một cánh én lại bơ vơ giữa mùa đông.
Printable View
Khổ thân Vương Thiên Nhất, anh quá khỏe nhưng đồng đội anh lại quá yếu. Một cánh én lại bơ vơ giữa mùa đông.
Khó hiểu nhất là lúc Lý Bỉnh Hiền lên mã bỏ tượng, cờ gà như mình cũng nhìn thấy vỡ 2 con tượng thì khả năng thua là cực cao. Chẳng thà Tưởng Xuyên cầm đỏ buộc thắng nên lao lên thì ko nói, đằng này chỉ cần hòa nhưng chọn biến quá mạo hiểm. Chỉ tội Vương Thiên Nhất thắng cả 3 ván nhưng đội nhà chưa thắng được trận nào.
kết luận sơ bộ 2 điều:
1. cờ nhanh điều gì cũng có thể xẩy ra.
2. cờ tq cao hơn mình nhiều
Vương Thiên Nhất thắng như chẻ tre, một mặt do anh ấy rất mạnh nhưng mặt khác, anh ấy cũng được sắp xếp để oánh với đối thủ yếu nhất của đội kia. Nhiệm vụ của anh là phải thắng, trong khi đồng đội của anh thì có khi chỉ cần đá hòa. Các bác đừng chê đồng đội của VTN nhiều quá nhé
Đã cập nhật đầy đủ biên bản vòng 3.
Trình độ cao thủ Trung Quốc nói chung là ngang nhau, ăn đc ko phải dễ. Nói tội cho Vương Thiên Nhất khi win cả 3 trận mà toàn đội hòa cả 3, cũng ko đúng lắm. Chỉ Quảng Đông là 2 ông kệ Đồng và Xuyên ở cùng 1 đội. Còn ông Triệu Hâm Hâm năm nay qua năm khác phải gánh team Chiết Giang, xếp hạng cá nhân Hâm luôn đứng top, nhưng Chiết Giang toàn lận đận thứ 7, 8. Mấy đồng đội của Nhất so ra vẫn ngon hơn đồng đội của Hâm chán
Thấy hồng trí đánh giải đồng đội hay quá, win 3 ván roài
Ván đấu hay nhất vòng 2
Hồng Trí (Nội Mông) 2-0 Lý Trí Bình (Hồ Bắc)
Mới mấy trận thấy các cụ kêu quá trời, nào là ta kém xa tàu, nào là đồng đội của Nhất yếu... Cá nhân tôi có vài ý kiến thế này:
Thứ nhất, đội hình này còn ngon hơn đội hình năm ngoái vì tính ra ngoài được bổ sung ông kẹ Vương Thiên Nhất ra thì chân sút chủ lực năm ngoái Triệu Kim Thành vẫn còn đó, ông Huynh vẫn còn đó (trình ông vẫn vậy) 1 ông yếu Trương Bân ra đi thay bằng 1 ông không mạnh Lý Bỉnh Hiền.
Thứ hai, họ không rảnh thuê một ông "chỉ đủ trình đá V-League" sang Laliga, theo tôi Huynh hơn nhiều ông đang đá giải này. Hòa Vũ Tuấn Cường, Lục Vĩ Thao mà Vũ Tuấn Cường không phải vớ vẩn đâu Top 20 thường xuyên góp mặt đấy. Còn tai nạn trước Tào, tôi gọi là TAI NẠN nhé, vì Huynh không ham thắng thì khó cho Tào lắm - kẻ mà mới đây chém cả Tạ Tịnh lẫn Trịnh Duy Đồng, Trung Nguyên có mấy người làm được. Trận đánh với Lục Vĩ Thao Huynh đi hậu nhưng cũng ưu thế nhiều, còn Lục thủ quá dẻo, hòa còn mong gì hả các cụ. Nhất mà gặp phải Tào hay Tưởng thì cũng chưa biết thế nào đâu.
Tôi vẫn cho rằng trình Huynh đủ chơi giải này, cuối mùa nếu xếp hạng cá nhân mà đứng đội sổ lúc ấy mới phải xét lại.
Từ từ mà các thánh, mới 3 vong thôi, có người luôn xuất phát chậm, như Usal bon đó. Còn cả chục vòng nữa mà.