Nước cờ cuối Vạn Xuân Lâm dâng chức vô địch cho Quảng Đông,
Nước cờ cuối Vạn Xuân Lâm dâng chức vô địch cho Quảng Đông,
Tạ Tịnh Hòa nữa là khó cho ván cuối rùi
A Hứa Quốc Nghĩa là rảnh rang nhất đoàn Quảng Đông. Playoff đá 3 trận thì nguyên 2 trận a được nghỉ ngơi không thi đấu. Đội vẫn vô địch
Bạn phải xét về mọi mặt, hoàn cảnh. Khi đó nếu Vtn hòa thì ván cờ chớp luân lưu sau bên Thượng Hải đi tiên, Nhất lãnh trọng trách lớn. Với lại ở lượt trước Nhất ko dứt điểm thành công, cái tâm thế bị đè nặng làm cho hắn phải ráng sức mà lao lên. Sau thất bại này ban lãnh đội Hàng Châu cần nhìn nhận lại. Để có thể lên ngôi vô địch thì cần phải có một team đồng đều hơn. Nếu có Lại Lý Huynh thay Quách Phụng Đạt có lẽ Hàng Châu đã vô địch năm nay. Hoàn cảnh của HC năm nay thật sự làm cho người ta tiếc nuối.
Tôi thiết nghĩ giải năm sau TQ nên có sự thay đổi về điều lệ như sau;
Tiên thắng 2 điểm, hậu thắng 3 điểm, tiên hòa 0 điểm, hậu hòa 1 điểm. Nếu tính điểm theo cách này thì những ván cờ sẽ sôi động hơn và quyết liệt hơn.
Cách tính điểm này áp dụng cho cả thể thức đánh hệ thụy sỹ trong các giải chắc cũng hay hơn thể thức cũ. Theo mọi người thì cách tính điểm như vậy thế nào ?
Quân còn đông chả nói, nó gọi là cảnh sát giao thông núp .. rồi lao ra phạt. Đằng này đường như đại lộ lại cố ý lao pháo vào cảnh sát giao thông thì .. chỉ nên tự trách mình thôi :) ! Chắc anh Vạn bị say nắng.
đội hình phải có người mạnh kẻ yếu, như vậy mới hấp dẫn, bất ngờ
ăn thua chiến thuật sắp xếp ai đánh vs ai, phong độ từng cá nhân
Đội hình ai cũng mạnh hết thì ai mà chơi
Thử giờ Quảng Đông tuyển thêm 1 tướng hạng A để lấp vào chỗ của Hứa Quốc Nghĩa xem còn đội nào chơi không?
Giờ lập team có 3 người trong số Vương Thiên Nhất , Trịnh Duy Đồng , Triệu Hâm Hâm,Hồng Trí ,Hứa Ngân Xuyên, Tưởng Xuyên đảm bảo vô địch kiểu serie A dẫn đầu từ đầu đến cuối,gặp người giết người,gặp quỷ giết quỷ
Chúc mừng Quảng Đông bảo vệ thành công ngôi vô địch Tượng Kỳ Giáp Cấp liên tái 2018 : Trịnh Duy Đồng đoạt xạ thủ vương giai đoạn chung kết .
Hạng nhì : Thượng Hải
Hạng ba : Tứ Xuyên
Hạng tư : Hàng Châu
Hạng 5 : Nội Mông
Hạng 6 : Kinh Ký
Hình ảnh thi đấu chung kết và lễ trao giải :
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.n...6a&oe=5C9E0377
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.n...e2&oe=5CD03F94
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.n...83&oe=5CC99B70
https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.n...a7&oe=5CD9B96D
Hình ảnh những chiếc Cup danh giá :
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.n...00&oe=5C9B4D8B
Toàn anh đẹp giai :
https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.n...fb&oe=5C9304A6
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.n...81&oe=5C9E5A4B
Đội hạng 6 : Kinh Ký :
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.n...1b&oe=5CCA7D4A
Hạng 5 : Nội Mông :
https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.n...48&oe=5CD106BD
Hạng 4 : Hàng Châu :
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.n...98&oe=5CCB5C96
Hạng 3 : Tứ Xuyên :
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.n...f5&oe=5C95937B
Hạng nhì : Thượng Hải :
https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.n...e4&oe=5CA023A7
Vô địch : Quảng Đông :
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.n...a2&oe=5C985460
Kỳ thủ xạ thủ vương giai đoạn 2 : Trịnh Duy Đồng :
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.n...1b&oe=5C971CE3
Những nhà vô địch :
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.n...a5&oe=5C9EFB66
Dương thành thiếu soái Lữ Khâm trả lời phỏng vấn :
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.n...37&oe=5CCE210C
Mã Thiên Việt cười ko nổi.
Còn Nhất thì quá đẹp trai và phong độ với bộ veston.
Công nhận nhìn giải đấu của TQ thấy kì thủ của họ được trân trọng và bản thân họ cũng thật đẹp trong thi đấu và khi nhận giải. Ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp của nền cờ TQ và phong cách của kì thủ nước bạn. Ko biết đến thế kỉ nào VN ta xây dựng được những hình ảnh như vậy.
Nhìn Trình Duy Đồng đánh cờ nhanh + cờ chớp giai đoạn 2 quá kinh khủng. Phản xạ quá nhanh, nhiều nước ngồi thẩm lại mãi mới hiểu được sao Đồng lại đi như vậy. Bộ óc siêu việt. Cờ chớp Đồng đi vẫn cao, sâu kinh.
Hứa gia đẹp trai hơn VTN vì Hứa nhìn như trai Hàn Quốc
Hàng Châu mà có Huynh thay cái chân què thì đã tranh vô địch rồi chứ không phải chỉ hạng tư chung cuộc. Nhìn các đội vào bán kết mà xem, đội nào cũng toàn kỳ thủ từ trình Huynh trở lên, còn Hàng Châu chân què thì dẫu là ngựa kỳ ngựa ký cũng chịu.
Người ta có câu Nuôi quân ba năm dụng quân một giờ, nếu Hàng Châu muốn mưu đồ tranh vương thì nên tuyển Huynh về đánh năm sau, còn nếu cứ tà tà top 6 top 4 thì dù chân què vẫn hơn các đội còn lại ngoài top 6. Vậy thôi.
Bên đó người ta thiếu gì kỳ thủ, mà cứ đòi tuyển Lại Lý Huynh về nhỉ. Có thể quy ước các đội có 1 kỳ thủ homegrown. Còn không yếu quá, họ có thể mời Triệu Phàn Vĩ, Diêu Hồng Tân... mạnh hơn Huynh mà lại không tốn nhiều chi phí đi lại các thứ. Cứ phải đòi có Huynh, nghe phát chán.
Mấy ông để Lữ Khâm trao thưởng cho Thượng Hải nhìn tội quá. Vừa trao Lữ vừa nói thầm: Mấy thằng này chán quá, anh tính vào đánh ván cuối để lấy uy mà cũng ko cho...kkk
Tại sao vậy
Năm nay không thể trách Quách Phụng Đạng. Các thánh cuồng Vương Thiên Nhất xin hãy thôi kêu ca. Vì với đội hình đó Hàng Châu đã vô địch vòng bảng. Vào đến trận playoff thì đến ván VTN đánh tỉ số đã cân bằng cho hai đội. Trận đó VTN đi tiên, nếu không thắng nổi thì vẫn còn cơ hội ở trận chớp sinh tử. Cờ chớp sinh tử Hàng Châu cử VTN ra đánh trận đầu thì cửa vào của Hàng Châu sáng hơn THượng Hải hơn bao giờ hết. Lỗi là lỗi của VTN. Mấy thánh bớt cuồng hắn đi, nhìn nhận đúng sự thật, đừng đem Quách Phụng Đạt ra đổ tội nữa. Và xin ngừng chê cờ anh ấy thấp, vì chính Quách Phụng Đạt là người đã loại Trịnh Duy Đồng ở giải cá nhân năm 2017 nội dung tiêu chuẩn. Ở cờ Tiêu chuẩn mà loại được Trịnh mà dám chê cờ thấp thì thua rồi
yêu thích Nhất thì mọi người nói thế. Quá bình thường. Đạt ở đây không có fan, nên đem Đạt ra nói cho vui cũng chẳng đụng chạm tới ai. Mọi người ai cũng biết có nhiều người cuồng Nhất vì Nhất đánh cờ quá xuất sắc. Thích Nhất ko có tội, còn ghét Nhất cay đắng (vì Nhất đánh hay hơn fan của họ) mà không nói thẳng ra và comment kiểu "các thánh cuồng Nhất" vân vân mới nên xem lại bản thân mình có quân tử hay không.
" Đạt ở đây không có fan nên đem Đạt ra nói cho vui". Vậy có nghĩa là biết không phải lỗi do Đạt mà vẫn cứ trách Đạt, biết VTN có lỗi mà vẫn cứ tìm cách biện hộ cho VTN à? Mình đúng là không phải fan VTN, nhưng mình không ghét cay ghét đắng hắn như bạn nói. Vì hắn có thù oán gì với mình đâu mà phải ghét cay ghét đắng. Còn đánh hay hơn fan của mình thì càng không phải. Vì mình fan Hứa Ngân Xuyên. Nếu bạn đem Vương Thiên Nhất ra so với Hứa Ngân Xyên thì lại là một câu chuyện không có hồi kết.
Bạn nhìn nhận vấn đề còn thiếu sót quá, khá là thiển cận. Huynh đánh cho Hàng Châu; thứ nhất lực cờ Huynh rất tốt, tiên thủ đều được. Thứ hai lương chưa chắc đã cao bằng mấy ông kia. Thứ 3, cái này mới quan trọng nè; vừa quảng bá được cờ, vừa thu hút dc rất nhiều fan hâm mộ từ vn, mở ra những cái nhìn hữu ích về môn cờ tướng của họ. V v và v v.
Vợ Vtn
- ván anh đánh với Tạ Tĩnh dở quá
- cờ hòa mà để thua
Vtn
- lương anh cao nên anh phải lao thôi
- mà Tạ Tĩnh nó chơi ván đó hay quá
- ko ăn dc nó
- nên anh phải tạ thế.
Tóm lại Nhất thua là ko vui :) Vậy thôi
Hàng Châu thuê Nhất về hy vọng Nhất như Lã Bố lĩnh ấn tiên phong chấn nhiếp chư hầu ai ngờ thời điểm mấu chốt Nhất lại trở thành Mã Tốc thất thủ Nhai Đình làm toàn quân tan rã.Mã chủ nhiệm có lẽ đang suy đi tính lại hợp đồng đây.Thôi thì Hàng Châu miếu nhỏ không chứa nổi bồ tát,thiên hạ rộng lớn như vậy,ngài đi đâu thì tùy.Dùng tiền lương thưởng của Nhất và Đạt mời Tào Nham Lỗi và Hách Kế Siêu nhị vị anh hùng tọa trấn cũng là ý tưởng không tồi,hai vị này tuy chưa đạt đến đẳng cấp kỳ vương nhưng cũng được xưng tụng là cao thủ nhất lưu trong kỳ đàn ,so với đám người Uông Dương,Mạnh Thần,Tạ Tĩnh,Tôn Dũng Chinh cũng là ngang ngửa.Tào Hác Triệu Thân hợp thành Hàng Châu tứ tuyệt thừa sức xưng bá
3 năm gần đây các đội vào chung kết mỗi đội đều có 2 kỳ vương. Tố chất kỳ vương vẫn quyết định cuộc chơi. Ngoài năng lực , bản lĩnh đã được thừa nhận thì còn là chỗ dựa tinh thần cho đội và HLV cũng dễ điều chỉnh sơ đồ chiến thuật. Đội hình đều đẹp nhưng không có kỳ vương thì như Tứ xuyên năm nay thôi dù Tứ xuyên mới có 1 kỳ vương
Rõ là đội hình Hàng Châu mạnh nhất mà đen nên hự trước cả Thượng Hải =)). Thượng Hải có tứ tù : bác Vạn Xuân Lâm sống lâu lên lão làng tham dự cho đủ đội hình, Tạ Tịnh hình như hết động lực, vô địch cá nhân Trung Quốc thì thừa lúc nhập nhoạng ăn 1 cái rồi, sang đánh độ 1 ván mấy tỷ với thằng Đồng thì thua, đến cả gặp Lại Lý Huynh Vn cũng buồn ngủ mà thua, dạo này ko có tinh thần đánh cờ mấy, thế mà xin hòa thằng này nó lại ko cho nên mình mới phải thắng, bác Tôn Dũng Chinh thì mặc định đá hòa , gặp thằng Nhất mình ghét nhất quả đất nên càng ra sức đá hòa, lại thêm ông Triệu Vĩ lâu lắm rồi ko đánh được ván nào hay. Thế mà thua :( . Thôi thì " Chẳng qua là đen thôi Đồng ạ, anh mà vào đá cho thêm cái nữa khéo mày hận quá mà bỏ cờ năm sau anh chơi với ai . Năm nay làm 8 cái giải to nhất rồi, kết lại 1 năm cá nhân và đồng đội Trung Quốc nhường cho các bạn, hẹn mọi người năm sau nhé ."