Chúc mừng Thành Bảo và Hoàng Yến đã có huy chương, chúc mừng đội tuyển VN đã cố gắng thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo!!!!!!!!
Printable View
Chúc mừng Thành Bảo và Hoàng Yến đã có huy chương, chúc mừng đội tuyển VN đã cố gắng thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo!!!!!!!!
Anh em xem kết quả chung cuộc ở 01xq.com nè!
Round 9 Pairing - 2011 12th World Xiangqi Championship Men's Division - XiangQi Database -----> Kết quả vòng 9!
2011 12th World Xiangqi Championship Men's Division- Player Rank -XiangQi Database ------> Bảng xếp hạng cá nhân!
2011 12th World Xiangqi Championship Men's Division-Team Ranking-XiangQi Database --------> Bảng xếp hạng đồng đội!
P/S: Chiến thắng của anh Bảo cực kì có ý nghĩa vì nếu anh Bảo hòa thì Việt Nam ta ra về tay không đó. :D
Kết quả cuối cùng của Nam, Nguyễn Thành Bảo hạng 3 , Võ Minh Nhật hạng 11 , Team Việt Nam hạng nhì.
Kết quả chung cuộc TOP 20
IndvRanking Score Buch.Wins TeamRanking
1 蒋川 JIANG Chuan (62) CHN 8 52 7
2 许银川 XU YinChuan (34) CHN 7.5 54.5 6
3 阮成保 NGUYEN Thanh Bao (41) VIE 7 51 6 2
4 李锦欢 LEI Kam Fun (4) MAC 6.5 54 6 11
5 黄学谦 WONG Hok Him (15) HKG 6.5 52.5 4 4
6 吴宗翰 WOO Tsung Han (21) SIN 6.5 50.5 6 3
7 刘国华 LIU Kuo Hua (66) TPE 6.5 49 6 7
8 陆建初 LOOK Kean Chor (46) MAS 6.5 46 5 5
9 黄俊铭 NG Jun Ming (8) SIN 6 50.5 5
10 纪中启 JI Zhong Qi (5) US.E 6 50 5 6
11 武明一 VO Minh Nhat (25) VIE 6 48.5 5
12 梁达民 LEUNG Tat Man (58) HKG 6 48.5 4
13 黄春龙 HUANG Chun Long (31) GBR 6 46.5 5 8
14 蒋庆民 JIANG Qing Min (45) MYA 6 43.5 6 16
15 庄宏明 CHONG Heung Ming (30) PHI 5.5 53.5 5 *14
16 黄运兴 WONG Wan Heng (57) MAS 5.5 43 4
17 余仲明 Ivan MINARTA (39) INA 5.5 42.5 3 9
18 彭佳文 Oscar PENG (59) US.E 5.5 41 5
19 许继光 KHO Kei Kuan (54) MY.E 5.5 40.5 4 13
20 沈浩 SHEN Hao (49) US.W 5 48 4 10
Tiếc là không xem được ván nào Bảo đánh với Lưỡng Xuyên. Giải này mong đợi xem đệ nhất cao thủ VN Thành Bảo thi thố với Lưỡng Xuyên như thế nào nhưng có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng là không gặp nhau được. Dù sao thứ hạng phản ánh đúng thực lực cờ các kỳ thủ cũng như quốc gia.
Kịch bản nếu anh Bảo hòa!
Cá nhân
1. TX
2. HNX
3. Li JinHuan
4. Huang XueQian (HK)
5. NT Bảo (VN)
6. Wu ZongHan (SING)
Đồng đội
1. TQ
2. SING (6+9)
3. HK (4+12)
4. VN (5+11)
Ghi chú: * Team tie-breaking based on best Individual ranking
1 蒋川 JIANG Chuan (62) CHN 8
2 许银川 XU YinChuan (34) CHN 7.5
3 阮成保 NGUYEN Thanh Bao (41) VIE 7
4 李锦欢 LEI Kam Fun (4) MAC 6.5
5 黄学谦 WONG Hok Him (15) HKG 6.5
6 吴宗翰 WOO Tsung Han (21) SIN 6.5
7 刘国华 LIU Kuo Hua (66) TPE 6.5
8 陆建初 LOOK Kean Chor (46) MAS 6.5
9 黄俊铭 NG Jun Ming (8) SIN 6
10 纪中启 JI Zhong Qi (5) US.E 6
11 武明一 VO Minh Nhat (25) VIE 6
12 梁达民 LEUNG Tat Man (58) HKG 6
Ông bạn này phiên âm thế nào vậy, Hoàng Học Khiêm thì ra Quảng Hồng Minh, cứ tưởng là Trang Hoằng Minh, rồi còn Lý Cẩm Hoàng, Ngô Tống Hàn...
Nếu Bảo hòa thì VN ta trắng tay, về lại bị đơn vị chủ quản thắc mắc đây, cuối cùng thắng được ván cuối, bravo!!!!! Thế mà có mấy tay phao tin hòa làm em thót hết cả tim
Nghĩ lại vòng cuối Bảo không gặp 2 Xuyên cũng may mắn, chứ không muốn thắng rất khó còn hòa thì cũng tiêu giải cá nhân và đồng đội. Tôi thì thích Bảo gặp 2 Xuyên ván cuối hơn, khi bị dồn ép đến chân tường thì biết đâu Tây độc có thể bước qua xác của 2 Xuyên được :)>-
Đối phương trình cao hơn, mình phải đi hậu, lại còn tâm lý vào chân tường buộc phải thắng thì xin lỗi chỉ có nằm mà thôi. Cuối cùng xét ra cũng may khi Bảo chỉ gặp Lý Cẩm Hoan vòng cuối mới có giải đem về. Nếu thêm vòng nữa thì được tiếp chiêu nhị Xuyên. Cũng may cho anh chàng Hoàng Học Khiêm, gặp Tưởng Xuyên vòng cuối mới có nửa điểm, chứ gặp giữa giải chắc cũng bị vần cho chết toi.
Không tìm thấy biên bản ván cuối Lý Cẩm Hoan tiên bại Nguyễn Thành Bảo nhưng mới đây tại giải Hàn Tín Bôi (tháng 5.2011) Lý cũng đã tiên thua Bảo 1 ván thuận pháo khá hay. Chắc lần này Bảo lại sử dụng vũ khí cũ chăng. Chúc mừng Bảo và Yến, mời các anh em thưởng thức ván cũ và bình luận nhé.
2011 3rd HanXin Cup Xiangqi International Tournament Preliminary Group A - Li JinHuan LOSS Nguyen ThanhBao
Chúc mừng kết quả của đội tuyển Việt Nam dù rằng quá hồi hộp !
VN suýt chút xíu là mất cái hạng 2 đồng đội vào tay Singapore rồi . Từ nay đừng nên cứ chăm chăm vào TQ nữa mà phải triệt để nghiên cứu các đối thủ khác ngoài TQ ra , thắng các nước khác rồi mới tính chuyện thắng china .
Không ngờ Singapore cũng đáng gờm thế, suýt mất vị trí thứ 2.
mấy bác cho hỏi là Nguyễn Vũ Quân và Nguyễn Thành Bảo đã đánh độ với nhau bao giờ chưa ? ai chấp ai hay là phân tiên ? kết quả ra sao nhỉ ?
dân An độ nó thông minh lắm nhìn vào Anand, xuất khẩu và làm oem soft cho bọn tây là biết nó hơn dân Việt mình nhiều, cờ tướng chưa phát triên chứ đừng nghĩ kết quả mấy em đánh giải qua mà dont care, dân Nhật, Hàn họ chú trọng phát triển cờ vây mà lơ là cờ tường chứ không phải họ thấp,cờ tường Việt giờ dựa vào Thành Bảo, Lâm chi dài, Lại Lý Huynh mà sức cờ xem các ván thực tế vẫn thua Trung Quốc năng khiếu chưa thấy ai xuât hiien vài năm nữa do tuổi tác các kỳ thủ này sức cờ chắc chắn giảm đi, tuơng lai cờ tướng Việt Nam là gì đây ôi em chán quá đi ngủ
Công nhận mấy giải gần đây trình độ HLV Việt Nam cao khủng khiếp. Lần lượt chỉ đạo VĐV Việt Nam ván nào nên thắng, ván nào cần hòa và ván nào nên thua để tránh đụng đầu với các VĐV Trung Quốc.
Các bác có thể ném đá em nhưng nói thật, vai trò chỉ đạo của HLV rất quan trọng khi đánh giải theo hệ Thụy Sỹ. Bảo và Nhất mà cứ nhao lên thắng đều mấy vòng đầu thì sẽ lần lượt gặp Nhị Xuyên sớm, bị chém khéo mất xác.
Ôi vậy là được rồi, Như vậy là chúng ta đã có huy chương ...thật hú vía !!! Chúc mừng NT Bảo và đội Việt Nam của Chúng ta
chờ xem biên bản ván đấu của NTB ...Ko biết bao giờ có nhỉ ?
China là nước duy nhất đầu tư sâu về cờ tướng nên họ mạnh cũng là tất nhiên, ko vì thế mà chứng tỏ trí lực người TQ cao hơn các dân tộc khác(bước sang cờ vua có thấy đẳng cấp TQ đâu). Cờ tướng quả là 1 môn chơi trí tuệ rất hay, song có thể China càng đề cao nó thì càng ko có quốc gia nào muốn phát triển nó. Gọi là giải VĐTG nhưng có TG nào nó chơi đâu, quanh quanh vẫn mấy chú gốc Hoa cả...Các bạn mê cờ tạm bằng lòng với môn chơi này thôi.
Bài viết này được anh em quan tâm quá! Trong khi tôi gửi link cho anh em xem thì chỉ có ban quản trị quan tâm. Điều này chứng tỏ là anh em thích xem tin thứ cấp (là loại tin lấy từ thông tin nguồn) hơn là xem thông tin nguồn (thông tin gốc). Rút kinh nghiệm, sau này tôi sẽ không gửi thông tin sơ cấp nữa mà sẽ copy một phần sẽ post cho anh em xem. :D
Đương nhiên số đông vẫn thích thông tin cụ thể hơn là đường link vì phải qua nhiều bước mới xem được mặc dù đây là link gốc.
Lần sau bro chỉ cần copy lại post lên rồi ghi nguồn hoặc thêm đường link nguồn nữa là trọn vẹn.
Dù sao AE vẫn đánh giá cao sự nhiệt tình của bro.
Thực sự vô cùng khâm phục NTB ở bản lĩnh thi đấu. Trong những tình huống khó khăn anh đều luôn thể hiện đẳng cấp đúng lúc. Không biết hôm nay nếu VM Nhất thủ hòa được HNX thì thế nào nhỉ? Bảo có được giải nhì không?
1 khi Hứa Ngân Xuyên đã muốn hòa thì thắng anh khó bằng lên trời thật, vừa rồi Hứa Ngân Xuyên có thua 1 ván tương đối hay trong giải đấu ở Trung Quốc dù anh đi tiên, xem lại ván đó là 1 ván đối công rất kịch liệt, nhưng Hứa đã chủ động chọn phương án như đánh lô với 1 kỳ thủ ko phải là top 20 TQ, chứ còn đi đánh giải thế giới hay Châu Á chả bao giờ thấy anh mạo hiểm kiểu vậy. Có thể đánh bục Lữ Khâm hay Triệu Quốc Vinh, Liễu Đại Hoa thậm chí Triệu Hâm Hâm ( in the future) chứ gặp HNX, Tưởng Xuyên thì hòa đã là tốt lắm rồi. Xem ván Tưởng đánh với Trang Minh Hoàng cũng hốt, vũ bão như chỗ ko người, nhớ hồi Tưởng lội dòng nước ngược thắng lại Tôn Dũng Chinh 2 ván liền trong trận chung kết giải Cửu Thành Trí Nghiệp Bôi 3 năm trước. Nói thật là đưa 2 bác này đi Vn có huy chương đồng đã là tốt lắm rồi.
Mời các bạn nhìn lại thứ hạng VĐTG năm 2010, như vậy năm nay Anh Bảo bị tụt 1 bậc, nhưng dù sao cũng quá tuyệt vời vì năm nay nhị xuyên quá mạnh.
Bảng xếp hạng VĐTG lần thứ 11
Khổ thân song Xuyên Trung Quốc, đợi Nguyễn Thành Bảo lên điểm để giao chiến mà Thành Bảo nấp mãi, đến ván cuối mới trồi lên giành hạng ba.
Chỗ này chắc phải ném đá thật :D. Ván cuối gặp Lý Cẩm Hoan cũng phải cố gắng mới thủ thắng được, chứ có phải đã đạt mức lô hỏa thuần thanh, muốn thắng thì thắng muốn hòa thì hòa đâu. Nếu trình cao gặp nhị Xuyên sớm, thừa thắng xông lên mà công sát chứ ngại gì.
Các bác cho hỏi về kỳ thủ Kon Island của Hồng Kông đoạt giải Phi Hoa Việt duệ (đây là lần thứ hai anh ta đạt giải) có tiếng tăm gì không, đã từng giao đấu với kỳ thủ nước ta chưa? Nghe chừng anh ta sinh ra ở Côn Đảo (Kon Island) thì phải :-?
Post lại ván đấu của Đường Đan (China) vs Nguyễn Hoàng Yến (VN) tại giải vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 12.
Nguồn: Nguyenhoangyen facebook
Tự chiến bình:Vòng 6 – Giải Vô Địch Cờ Tướng Thế Giới Lần thứ 12, Bảng Nữ Đường Đan(Trung Quốc) tiên thắng Hoàng Yến(Việt Nam)
bởi Yen Nguyen Hoang vào ngày 28 tháng 11 2011 lúc 2:57 sáng
Vòng 6 – Giải Vô Địch Cờ Tướng Thế Giới Lần thứ 12, Bảng Nữ Đường Đan(Trung Quốc) gặp Hoàng Yến(Việt Nam).
Đường Đan là một kỳ thủ còn rất trẻ, với lực cờ rất mạnh, hiện được xem là Nữ Hoàng của Trung Quốc. Trước trận đấu này, tôi và Đường Đan đều có chuỗi trận thắng trước các đối thủ khác yếu hơn, nên đây có thể coi là trận chung kết sớm của giải. Tôi cầm hậu thủ, chỉ cần hòa là có thể mãn ý, ngược lại Đường Đan cần phải có một chiến thắng mới có thể lên ngôi Vô địch.
1.P2-6 T3.5 2.M2.3 M8.9 3.X1-2 X9.1
Vốn có sự nghiên cứu khá nhiều đối với kỳ thủ này, tôi có cảm giác rằng Đường Đan khi đối trận với tôi sẽ sử dụng hoặc Sĩ giác pháo, hoặc Quá cung pháo. Mặc dù Đường Đan còn rất trẻ nhưng đây là kỳ thủ khá tự tin vào công phu trung tàn của mình, sở thích của Đường Đan chính là đưa những đối thủ mà Đường Đan cảm thấy là yếu hơn vào những cuộc tán thủ để giữ vững ưu thế, dùng công lực của mình lấn từng chút một, nên tôi không bất ngờ khi Đường Đan đi Quá cung Pháo. Một phần vì Sĩ giác pháo đã được sử dụng một lần khi đối đầu với kỳ thủ Việt Nam Ngô Lan Hương ở giải Asiad 16 - 2010, tôi nghĩ Đường Đan muốn tránh sự trùng lập khai cuộc khi đối đầu với Việt Nam. Xanh đi T3.5, đây là nước cờ tôi đã sử dụng một lần ở giải Cờ tướng Đồng đội Toàn Quốc 2011 tháng 10 vừa rồi khi đối đầu với kỳ thủ Hà Mai Hoa của Bộ Công An. Trong ván đó, tôi sử dụng nước X9-8 nhưng qua sự nghiên cứu, tôi quyết định hoành X9.1 để chi viện cho cánh phải. Tôi thấy điều này khá phù hợp vì thế trận Quá cung pháo chủ yếu tập trung quân ở cánh trái của Đường Đan, nên tôi cũng cần phải có binh lực mạnh để phòng thủ lại!
4.M8.7 X9-4 5.C7.1 X4.5 6.P6-4 M2.4
Tuy chỉ mới 6 nước cờ nhưng hai bên đều tốn khá nhiều thời gian, lúc này đồng hồ bên Đường Đan chỉ còn hơn 40 phút, và tôi thì còn nhiều hơn Đường Đan khoảng 5 phút. Đây là ván cờ tâm điểm nên thu hút khá nhiều sự chú ý, chúng tôi được ngồi riêng một bàn để thi đấu và có camera tường thuật trực tiếp ván đấu, nhiều người tranh thủ chụp hình, ánh đèn từ ống kính lóe lên gần như liên tục ở giai đoạn đầu trận đấu. Sau 6 nước cờ, tôi cảm thấy thế trận của tôi khá tốt, khát khao chiến thắng càng mãnh liệt hơn! Nhưng Đường Đan dù gì cũng là bật cao thủ của Trung Hoa, đã trải qua nhiều chiến trận, điều binh khá thành thục, tôi không thể chủ quan được. Nước phi mã, đấm tốt của Đỏ đều có sự liên kết với nhau khá mạch lạc, về sau có thể sẽ đi X2.4 tuần hà, nhằm phi mã M7.6 đuổi xe, đưa tất cả các quân chiếm hết vị trí linh hoạt!Nhưng theo tôi, thay vì M8.7, Đỏ nên nhảy M8.9, về sau X4 của tôi sẽ không có điểm đánh, coi như bị vô hiệu hóa! 5/……X4.5, nước cờ này ngoài mục đích nhường đường cho mã nhảy lên, tôi còn có ý muốn ép con pháo đối phương phải di chuyển lại sang lại cánh bên phải của Đỏ, để phân tán bớt lực lượng quân đối phương đang dồn vào cánh phải của tôi!
7.T7.5 X1-3 8.X2.4 C3.1 9.C7.1 X3.4
10.S6.5 C9.1
Những nước cờ hợp lý, lúc này hai bên thế trận khá cân bằng, các quân đều được triển khai linh hoạt. Nước tiếp sau tôi chuẩn bị M9.8 kích xe, các quân đều xuất, xe lại chiếm vị tốt, tôi cảm thấy có phần chủ động hơn bên Đỏ, thế nhưng thế trận bên đỏ cũng khá chắc chắn, tôi không dễ dàng gì đột kích!
11.P4.1 X4/3
Nước cờ này tôi suy nghĩ khá lâu, lúc này Xe chỉ có 2 đường chạy, hoặc X4.2, hoặc X4/3. Nếu X4.2, diễn biến tiếp theo 12/M7.6 M9.8 13/X2-3 C7.1 14/X3-4, Đỏ chuẩn bị phục 14. P8-6 vừa bắt Mã Xanh vừa hăm P4/2 bắt chết Xe… Nếu chống đỡ 14/……P2-4, Đỏ có thể 15/M6/8 X3-4,16/X9-7, Xanh bị động, hoặc nếu 14/…..X4-2, 15/P8-6 M4.3, 16/X9-6 S4.4, 17/M6/8 X3-4, 18/X4-7, Đỏ dễ chơi hơn.
12.M7.6 M9.8 13.X2-3 X3-7 14.X9-6 P2-4
15. X3.1 C7.1 16.M6.8 X4.6 17.S5/6 M8.7
Sau một loạt nước ép đổi quân, Xanh chiếm ưu thế, từ đây về sau chuyển sang giai đoạn cờ tàn không xe. Đường Đan chỉ còn không đầy 15 phút, còn tôi đang lợi thế về thời gian, hơn Đường Đan 10 phút.
18.P4.3 C1.1
Nước cờ này tôi lại ngồi rất lâu, vì đây là giai đoạn then chốt, nếu tiếp tục giữ vững ưu thế, tôi sẽ có thể lần đầu ghi danh vào lịch sử, tôi cảm giác cơ hội đang đến rất gần. Nhưng sau ván đấu, tôi nghĩ có lẽ không nên nghĩ quá nhiều vào vấn đề này, có thể tôi sẽ xử lý cờ hay hơn!Tôi vớ tay lấy chai nước tu một hơi để duy trì tinh thần rồi tiếp tục suy nghĩ! Tôi cảm thấy vị trí M8 của Đỏ không tốt, nhưng giả sử đi 18/…..M7/6 cô M8 Đỏ, tiếp theo 19/P4-9 P4-1, 20/P9/1, Mã Xanh khó đi! Phần vì tham giữ chốt, phần vì muốn duy trì thế đè Mã, sau hồi suy nghĩ, tôi quyết định chạy chốt!
19.M8/6 P8-7
Đỏ tiếp tục bắt chốt và cô Mã 7 của Xanh!Nếu Xanh cố gắng giữ chốt, 19/….P4.2, , 20/P8.1 M7/8, 21/P4/1, Xanh khó đi! Còn nếu 20/…. P8-7, 21/P4-3 M7/8, Đỏ vẫn có thể ăn chốt, cờ Xanh vẫn khó đi!Mục tiêu cờ tàn chính là chốt, ngoài chốt còn phải xét đến vị trí của các quân, nhất là hai mã. Ở đây tuy tôi đang có ưu thế lời chốt và đè mã đối phương, nhưng ngược lại vị trí các chốt lại không được bảo vệ chặt chẽ, M4 cũng không linh hoạt bằng M6 của đối phương.
20.M6.5 P4-1 21.M5/6 P1.4 22.P4-3 M4.2
23.P8.4 S4.5 24.S6.5 P1-4 25.M6.5 P7-6
26.P8/1 M7/6
Thời gian hai bên không còn nhiều, kinh nghiệm xử lý cờ tàn của tôi lại quá non. Lẽ ra tôi nên đi tiếp M2.3, nếu 27.M5/7 T5.3, 28/P8-3 T3/5, 29/Ps/1 P6.2 thế trận đơn giản hơn nhiều, cơ hội của tôi càng lớn!
27.P8-5 Tg-4 28.P5-6 Tg-5 29.P6-5 Tg-4
30.P5-6 Tg-5 31.P6-5 Tg-4 32.P5-6 Tg-5
Vì thể thức thi đấu là mỗi nước tích lũy 30s, nên hai bên đều đi những nước lặp đi lặp lại nhằm tích lũy thêm thời gian!
33.C5.1 M6/4 34.P3-6 M2.4
Lúc đó tôi thấy ngoài việc chạy Mã về né chốt đầu ủi qua thì không còn nước nào khác, nhưng thật ra đây chính là nước cờ khiến thế trận về sau của tôi rất bị động, Song Mã Pháo kết hợp với Chốt của đối phương mạnh hơn Đơn Mã Song Pháo của tôi rất nhiều! Ngoài nước M6/4, tôi còn có thể đi 33/….M6.4 ép đổi quân, 34/M5/6 P6/2, 35/C5.1 P4/4, cũng vẫn là Đơn Mã Song Pháo đối Song Mã Pháo, nhưng cờ này hai bên đều thoáng, Xanh dư sức phòng thủ!Cùng là một việc đổi quân nhưng lúc đó thời gian hạn chế cùng điểm yếu cờ tàn của tôi đã bộc lộ, không đánh giá đúng hình thế!
35.M5/4 P6-7 36.C5.1 P4-6
Đối với tình thế hòa là thắng của tôi, Tôi nên đi 37/P7.5 M4/6, về sau Đỏ có thể bắt được C9 của tôi, nhưng hai bên đều là Pháo Mã 2 Chốt, Đỏ cũng không dễ dàng chiến thắng!
37.M3.5 C7.1 38.M4.3 C7.1 39.C5.1 M4/3 40.M5.4 P7-8
Nước dở, tôi sợ nước M4.2 hăm chiếu mã ngọa tào của Đỏ nên đi P7-8 chặn trước, nhưng lại quên mất Đỏ có nước M3/1 vừa ăn chốt vừa tiếp tục bắt P8, khiến tôi không kịp ăn chốt biên của Đỏ!Nếu đổi lại, Xanh nên đi P7-6!Đường Đan tất nhiên không bỏ qua cơ hội, lập tức lấy Mã đạp Chốt!
41.M3/1 P8.6 42.M4/3
Vẫn là hăm nhảy M4.2!Trong tình thế hỗn loạn, tôi quá chú ý vào việc nhảy Mã ngọa tào của đối phương, khiến cho tôi liên tục đi nước kém, để mất liền 2 chốt!
42. …… P8-9 43.M1/3 T5.7 44.P6/1 P6/1
45.C1.1 M3.2 46.C1.1 M2.1 47.C1-2 T7.9
48.Mt.1 M1/3 49.P6.1 M3.4 50.M3.5 S5.4
51.M1.2 S6.5 52.M2/4
Đỏ với Song Mã như Rồng bay phượng múa, dồn toàn lực tấn công Xanh, ngược lại, Đơn Mã Song Pháo của Xanh lạc thế, không kịp về thủ! Tình hình lúc này rất là nguy cấp!
52. …. P9-6 53.S5.4 Pt-7 54.T5.3 P6/1
55.S4.5 P6-5 56.T3.5 M4/6 57.C5-6
Sợ bị đổi Chốt lấy Song Tượng nên tôi lui Mã về truy cản, nhưng lại xuất hiện thêm nước C5-6 hăm đổi Song Sĩ, tôi như bị áp đảo hoàn toàn về thời gian lẫn thế trận!Đường Đan nhờ loạt xử lý cờ tàn khá thuần thục, nên bây giờ vẫn còn 3 phút mấy, trong khi tôi chỉ được đi mỗi nước không quá 30s.
57. ….. Tg-6 58.P6/1 M6/7 59.C2.1 M7/6
Mã Xanh bị đẩy lui dần, đối phương nắm bắt cơ hội liên tục tấn công dồn dập, thế thua đã định!
60.P6/1 P7-6 61.M4.3 T7/5 62.M3/1 C1.1
63.M1.3 C1-2 64.P6-1 C2-3 65.T5.7 P6-7
66.P1-4 Tg-5 67.M3/4 M6/8 68.C6.1
Đến đây thấy không còn đường nào chống đỡ, tôi buông cờ chịu thua. Sau khi ký biên bản, Đường Đan nói với tôi 3 chữ:太好了!Tôi không biết nên hiểu như thế nào? Thua ván này, cơ hội vô địch của tôi đã khép lại, tôi đành phải tập trung vào những ván sau để giữ vững vị trị hạng 2 chung cuộc!Ván đấu có nhiều cơ hội nhưng tôi không nắm bắt được, tuy nhiên so với những gì đã thể hiện, tôi nghĩ Đường Đan hoàn toàn xứng đáng cho chức vô địch!
tương lai của e sẽ còn tiến xa
a và mọi người luôn đặt niềm tin ở em
CỐ LÊN
Đường Đan có khen Hoàng Yến đánh tốt lắm : "太好了" , chắc bởi từ các ván đấu trước chưa gặp đối thủ có thể làm khó cô đến 66 nước.
Đường Đan thường xem Hoàng Yến đánh. Cô bé Đường Đan phải nói là rất dễ thương.
Hiiii, thật ra ĐĐ xem e đánh cũng dễ hiểu mà. Vì ván đấu của ĐĐ đc đăng lên mạng nên e biết rất rõ về đối thủ, còn ĐĐ chưa rõ lối đánh của e nên phải tìm hiểu thui^^...
Yến chơi khai cuộc và trung cuộc tốt quá. Đi hậu mà giành ưu thế từ khai cuộc đến trung cuộc. Đường Đan chỉ giành thắng lợi từ sau sai lầm của Yến ở nước 38 mà thôi (xem hình).
có pro nào có ván cuối của nguyễn T Bảo thì pos nên hộ giùm ,xin cảm ơn!