Chiều có định cho em phục thù thì lên nhé :))
Printable View
Lực lượng "phóng viên chiến trường" đang tụ họp, đề nghị 2 bé yêu: Búp và Cáo bớt nắng một chút, lên họp giao ban, anh reporter cũng thế nhé! Nếu chiều mát là tuyệt vời nhất, ca hát luôn... Hôm nay, anh hát cho em mấy bản như: Hạnh phúc đơn sơ, Em hậu phương Anh tiền tuyến... em tự xin gửi anh cát sê 1 ly cà phê sữa đá anh nhé; Có thêm Singer vuminh999999 qua nữa thì tốt quá; Nhưng chắc giờ này anh ấy vẫn :zzz:zzz
Xin chào mọi người! chúc các bạn có một buổi chiều mát mẻ ngồi trong phòng lạnh không phải ra ngoài với cái nắng 40 độ, bạn nào là xếp thì mọi việc hanh thông tiền thu đều như vắt chanh, các bạn nhân viên gặp hôm sếp đi vắng tha hồ chim gái, tán láo he he.
Mỗi khi hè về láo chốt hay nghĩ về những kỷ niệm đẹp thời học trò, chắc các bạn ở đây ai cùng có một thời sôi nổi với tình yêu bỏng cháy đó. quý vị nghe lại bài hát này.
Láo chốt vừa mới đi dề! tại sao lại nghĩ đến bài hát này cũng có lý do đó các bạn. Mình vừa ngồi cafe với girl friend hồi còn tay trong tay hai năm đầu đại học. Bạn đó giờ lấy chồng là thằng bạn mình, tuy vậy nhưng mình và hai vợ chồng bạn đó vẫn là bạn tốt của nhau.
Đố các anh biết tại sao lại chọn nhân vật con bò (hoặc trâu gì đó) :
1. Ý nói ngu như bò =))
2. Chưa gì đã có 2 cái sừng rồi =))
3. Con trai và con gấu, con trâu và con gái :))
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...25626498_n.jpg
Mùa EURO nên cũng thế này đây ạ :venhvao
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...21799800_n.jpg
Chiều tầm 6h, 6h30 em và Búp qua, báo cáo hết.
Em lại đi ngủ tiếp.
Chắc là ý 1. Trong tình yêu thì người ta thường Ngốc Xít :).
Báo cáo là mưa to em ở nhà :D
:tlnhaovoNhóm "ca sỹ" đang rất phấn chấn, anh reporter đang rất quyến rũ, một nhóm các chị (em đoán khoảng U40) :tlnhaovođang làm quen và xin chữ ký của anh ấy đấy ạ. Em và "Vệ sỹ của Vệ sỹ" đang tròn xoe mắt nhìn:hoa2:hoa2. Xin cảm ơn ạ.
Cực "hot" rồi, họ bắt đầu nắm tay nhau, nhìn vào mắt nhau! Trời ơi, tình quá các anh em ơi. Ai không tin bốc đt gọi cho Alex mà xem...:hoa2tlcdv: xoatay:tlnghiengnga
Dư này là dư nào SF hử :loaloa1 . CLB bi giờ họp tại Windy ạ :botay .
SF bận biểu diễn hát hò , mà đã biểu diễn thì clb ... là cái gì cơ chứ =)) !!!
Ah Ah .... Hôm nay thấy mọi ng hẹn nhau lên windy em lại cứ tưởng họp CLB trên đó, đi làm về định phóng qua nhưng lại thấy trời mưa. Làm em nhớ đến anh Cá Rô Dán nên lại hok có dám qua. Một lần đau đến già vẫn nhớ :tlkhocloc sau gáy mềnh lành lạnh :choc
Một ngày đen đủi cực kỳ
Sáng, xe xẹp lép , bơm bằng bơm tay chạy đỡ , chả hiểu thế nào tay va và đùm xít máu.
Trưa , 1 con ong núp đâu trong cái áo khoác , vừa khoác vào nó đốt một phát ngay lưng , đau nhảy nhổm mà chả hiểu chuyện gì xảy ra
Chiều khóa cưa sắt , kẹt tay xịt máu tiếp
Một ngày thương tích đầy mình :botay
Không đánh đề mà lại đi d9nh1 tỉ số trận Anh _Ucainna 2 lô 1-1 và 2- 1 , hehehe
xin lỗi đời quá đen :huhu cứ hôm nào định đi chơi là mưa :nemgach
hehe có thằng em vác chai rượu và ít mồi tới. Hehe mưa gió thế này, thằng ôn lại vác vũ khí hạt nhân đến nhà anh nó, thật quá hiếu chiến.:beer1