Tao phát hiện ra có đứa spam thanks, đọc kĩ nội quy nhé... đừng để bem nick :))
Printable View
Tao phát hiện ra có đứa spam thanks, đọc kĩ nội quy nhé... đừng để bem nick :))
Đứa nào spam thế , chém chit huynh ơi =)) !!!
@ Đát Kỷ:
Hãy vui lên em ơi và trải lòng ra nhé.
Mỗi người trong gia đình có sự mặc cảm riêng, đôi khi vì thế, những thói xấu nảy sinh.
Bởi lẽ đôi khi ta rất vô tình lại chạm vào nỗi niềm của họ.
Nhiều người tưởng như khó tính nhưng khi ta hiểu đựơc họ, họ lại hết lòng với ta.
Có một câu chuyện như sau:
Có một anh chàng nọ, sống với mẹ già, rất thương yêu nhau.
Anh ấy lấy vợ. Hai vợ chồng cũng rất thương yêu nhau.
Hiềm một nỗi mẹ già nàng dâu luôn xung đột dữ dội, nói cách nào cũng không được.
Một hôm, nửa đêm, chàng lẳng lặng ra bờ giếng ngồi.
Vợ thấy chồng là lạ, bèn lén ra xem, thấy chồng đang mài dao, nàng khẽ thọt: "anh làm gì thế?"
Chồng đáp: "Mẹ quá quắt với em quá!!! để anh dùng cái này nói chuyện"
Vợ hoảng quá vội vàng nói: "Không đâu, bản chất mẹ rất tốt, chỉ vì em và mẹ yêu anh theo cách khác nhau nên mới thế, bây giờ em sẽ sửa mình, anh đừng làm liều nhé"
"Thôi, em về ngủ đi, anh mài dao để mai mổ gà cả nhà ăn thôi!!!"
Vợ vừa về ngủ thì mẹ ra, nhìn thấy cảnh đấy lại hỏi như thế, Anh chàng bèn nói ngược lại, bà mẹ hoảng quá lại ra sức khuyên con đùng hại vợ, bà sẽ tốt với nàng.
Kể từ đó cả nhà hòa thuận. KL: Mọi người trong gia đình đều có lòng thương yêu nhau. Đôi khi nó bị che lấp. Hãy đánh thức nó dậy.
Xả kỷ tòng nhân !
Hy vọng, chờ đợi, thấp thỏm và rồi niềm vui ùa đến... nhưng niềm vui của hắn chả được bao lâu lại bổng rơi vào thất vọng. Hắn căng mắt ra trân trân nhìn, lòng như có lửa đốt....
Rồi niềm vui như nổ tung, vỡ hòa ở những khoảnh khắc đặc biệt về thời gian. 90+4. Ôi Manchester City của tôi.
Thế là từ nay lão già Ferguson hết vênh váo, tự đắc...cả đội hình của lão giờ chỉ còn mình em Ronney là đáng giá thôi, nhưng "một cánh én chẳng làm nên mùa xuân". Tạm biệt MU.
Thích 1. là câu này đấy M_N.
Hảy trài lòng ra với mọi người, rồi sau đó như thế nào thì ta củng sẽ kô cảm thấy ân hận vì ta đã ....
Đa~ có người nói rằng : " kô có bịnh gì là kô có thuốc trị ". Vì thế hãy tìm đúng thuốc cho từng loại "bịnh" .
Xin chúc tất cả các thành viên của TLDK mọi ngày tươi đẹp , hôm nay cũng như ngày mai .
Sáng nay đang ở trường , nhận cuộc gọi , hóa ra là Trang tơ - hắn đang vi vu Đà lạt cùng người đẹp.
Ngày mai , Trang định xuống chơi nhưng khổ nỗi sáng mai tôi lại coi thi , chiều mai chấm thi - trưa lại đi đám cưới con của đồng nghiệp .
Chiều nay tương đối rảnh , việc thì có nhưng từ từ làm cũng xong nên hẹn Trang chiều nay xuống Đơn dương .
Trưa ngồi quán cafe như thường lệ , kẹt luôn dưới quán vì mưa tầm tả mà lai quên mang áo mưa , chọt nghĩ tới nó , trời này mà từ Đà lat xuống Đơn dương bằng xe máy thì khổ thân thằng bé , tôi từng ...úp máng trên con đường này ., còn một đương kia xa hơn , 52 km nhưng lại dễ đi lạc vào đường cao tốc .
Quết định gọi lại cho Trang dù muốn hắn xuống chơi vô cùng , nhưng thời tiết thế này , đường xá lại thế kia , lỡ có bề gì thì ân hận.
Thôi đành hẹn khi khác vậy Trang nhé.
Phí thế , huynh bảo nó đi ô tô ý , hit !!!
Đau đầu quá, đúng là bị đau đầu mãn tính mất rồi chứ đùa à @.@
Hôm qua đi sắm mấy thứ đồ, về vứt vào tủ quần áo mới thấy mình có nhiều cái rước về mà chưa thèm đụng lần nào =)) toàn tham rẻ. Lại lọc cọc ngồi phân loại đem cho người ta, ko mặc cũng phí, vẫn còn tốt mà :x
Đem cho xong lại thấy tủ quần áo có vẻ trống trải và hơi ít =)) lại chuẩn bị vác về 1 đống xong lại cho, xong lại vác về =)) đúng là con gái.
Chính ra dáng mình chuẩn phết, chân hơi ngắn 1 tý thôi nhưng mà còn dài hơn ối đứa =)) mặc quần áo cũng dễ. Hôm nay mặc quả áo trắng nhìn ngu ngu, mẹ mình lại bảo người gì như cái dây, bà chị thì bảo mỏng dính như con cá thờn bơn :-?? Cá thờn bơn là cá gì vậy, bị con cá mập như bà ý ăn hiếp thì người ko mỏng mới là lạ ý . Hic hic. Ai lại đi xe máy, bà ý ngồi sau ôm mình, con em gái bảo 2 chị nhìn như con voi ôm con châu chấu ý =)) Tội nghiệp.
Papa đi diệu về, ảo lòi ra, nói đến là nhiều :)) khổ thân thằng em mình bị bố ca cho một bài vì tội sáng chủ nhật ko chịu ra quán ăn sáng giúp đỡ bố mẹ =)) mình bảo : thế thôi từ mai cho nó nghỉ học về bán bún cho mẹ bố nhé =)) cụ nghĩ nghĩ 1 lúc rồi lờ đi :"> yêu thế ko biết. Hihi. Mình cả mẹ cứ lăn ra cười, bố cứ có tý tây tây là lại làm cả nhà náo loạn ;)) Ơ mà khéo mình sắp thất học rồi, về làm cô bán bún, không biết có khách nào trên này chịu về dưới ý ăn ủng hộ ko nhờ :-"
"À chính ra mình lấy chồng xong bỏ chồng rồi chúng mình tằng tịu với nhau cũng được đấy nhỉ" ---------------> ^:)^ nói thế mà cũng nghe được, không biết ngượng mồm, đến chịu /:)
Cuối tháng này bảo vệ khóa luận rồi mà giờ này vẫn còn chưa hiểu là mình sẽ phải làm gì đây :| chính ra thầy hướng dẫn của mình rất là vui tính, tiếc lúc mình vào học thì thầy bận quá nên ko có thời gian dạy được, chứ thầy mà dạy thì đảm bảo mình đi học 10/10 buổi :"> dạy học như chém gió, ai chả thích :))
Hôm nay mình vui, mỗi tội ngọc thể lại không vui cùng, buồn thế cơ chứ :(. Thôi lướt :">
Phụ tình hay tình phụ thì cũng như nhau, cũng đau như nhau, cũng mất mát như nhau.
Không cần thiết phải làm đau một người phụ nữ khác vì gã đàn ông. Đừng so đo tao là vợ, tao là người yêu, mày là tình nhân. Khi có thể trong lòng họ, chúng ta không là cái đinh gỉ gì. Ở vai nào thì phụ nữ cũng đều đáng thương như nhau cả. Đến trước hay đến sau thì cũng sẽ thương tổn, cái đàn ông yêu nhất chính là bản thân họ.
Hãy bỏ ra vài tiếng làm tóc, trang điểm, diện áo váy để mình trở nên xinh đẹp hơn trước khi đến gặp tình nhân của chồng . Hãy tỏ ra bình tĩnh, thông minh và đừng để họ nhìn thấy sự bất lực của mình trong ánh mắt, trên những nếp nhăn, những ngấn mỡ thừa và sự mệt mỏi, khổ đau trên gương mặt.
Vòng tay này có thể ôm siết, bờ môi này có thể nồng nàn, lời nói này có thể ngọt ngào, con người này có thể từng yêu ta say đắm, thì cũng có thể như thế với người phụ nữ khác.
Đừng có cái tham vọng điên cuồng rằng có thể giữ người đàn ông mình yêu bên cạnh mình đến suốt cuộc đời.
............
Nếu điều đó làm anh vui. Hihi.
@chị đát kỷ: người đẹp ới...diễn đàn mình có 1 topic quà tặng âm nhạc đấy :D. Chị nên cho mấy bài hát đó vào topic thì hợp hơn :)
;)) chị phải đọc lại tầm 20 trang nữa thì sẽ biết...có lần e với 1 số a viết bài không đúng chủ đề của topic hehe bị a cá rán mắng cho .....mẹ chồng lắm :))..em không muốn chị bị a ấy mắng đâu...thương lém :">
cái đấy cũng ko cần tặng ai mà :D..cũng là chỗ để mọi người post bài hát mình thích mà hihi
Chị đọc hết rồi mà em, biết bà mẹ chồng này rồi. Nhưng kệ anh ý, nhật ký là chỗ thích viết gì thì viết, giờ chị ko muốn viết tuốt tuồn tuột ra cho mọi người đọc được mà chỉ bày tỏ qua bài hát thôi, chắc cũng chẳng đến mức bị xóa bài đâu em. Ghét nhau cũng chả phải làm thế :"> Tâm trạng ko vui nên nghe mấy bài này, hay lắm đó, muốn chia sẻ cho mọi người nghe cùng :x
( Sụt sịt sụt sịt :"> ) Đùa, bị cảm rồi, có lẽ nên chuẩn bị đi ngủ nhỉ :(
Mát giời thật, mình thì lại buồn vu vơ. Đi sữa ngô, 2 chị em huyên thuyên, thế nào lại nói mấy chuyện trước kia, nghĩ mà buồn.
Nhưng nỗi buồn bây giờ bỗng dưng nhẹ tênh, đối với mình nó là một điều gì đó quá thân thuộc, đến nỗi không có thì cứ thấy thiếu thiếu một cái gì. Vẫn nhớ về người ấy, câu chuyện ấy, thời gian ấy, nhưng chỉ như một cơn gió thoảng qua, đủ để trên môi vương lại một nụ cười hờ hững.
Cuối cùng thì cả hai cũng đã học được cách chấp nhận. Anh không còn đè nén, không còn làm xáo trộn cảm xúc của em nữa, cũng không còn những câu nói làm em đau, thay vào đó là những tín hiệu bí mật cho em biết là anh vẫn đang quan tâm và nghĩ về em. Ghé qua sân bóng cũ, nơi trước kia em đã từng được chào đón, thoáng nôn nao vì không thấy anh. "Hôm nay anh ko đi đá bóng à ? " ... " Anh đang ở sân bóng mà"..."Sao em không nhìn thấy anh"..."Đá sân số 3, anh ngồi ngoài xem, vẫn đau chân từ hôm thứ 7"..."uhm, sân thì em vẫn nhớ. Lại đau chân. Không thấy anh thì em hỏi thôi"..."Vào đây xem nào"..."Em về rồi".
Thói quen đứng bên ngoài nhìn vào sân bóng xem anh đá mỗi lần giận nhau em đã không còn giữ, nhưng hôm nay em chọn cách đó để không phải đối mặt với anh. Anh biết đấy, con gái dễ yếu lòng, mà em lại không muốn mình như vậy. Ngay từ cái lúc em đi khỏi nơi đó, thì em đã biết là em sẽ không quay lại vị trí cũ, thời gian cũ, gặp những người cũ như lúc ban đầu. Em trách anh là một thằng đểu, nhưng em biết, em biết mình yêu nhau không phải trò chơi. Em đã tha thứ cho anh rồi, vì thế em sẽ không nhớ anh hằng đêm trước khi đi ngủ, không giật mình khi thấy nick anh sáng, không tìm kiếm những bài anh viết, và không quay trở lại những nơi chúng ta đã từng bên nhau. Quên anh đi, để đón nhận những yêu thương mới, của người mới dành cho em. Anh luôn là một kỷ niệm em sẽ cất vào sâu trong tim. Hứa với em, anh sẽ hạnh phúc...Đây là lần cuối cùng em viết về anh, người yêu thương ạ. Viết nốt những cảm xúc còn sót lại sau một ngày mưa, hình như mình cũng yêu nhau trong một ngày mưa như thế, anh nhỉ. Em cảm thấy có hạnh phúc đang đến gần rồi, nhưng em lại chưa sẵn sàng và chưa đủ dũng cảm để đón lấy. Anh có mừng cho em không ? Một ngày nào đó khi gặp lại nhau, em sẽ mỉm cười.
Hình như...em lại đang yêu.
"Ơ thế tưởng đùa chứ hóa ra là đi thật à?"
"Vâng."
"Thế đi đâu và đi bao lâu thế?"
"Mấy tháng mà cũng có thể là mấy năm anh ạ."
"Đi du học chăng?"
"Chắc thế anh ạ. Quan trọng là đi thôi, học hành nhiều về lấy chồng cũng có làm gì đâu."
"Ơ thế sao không ở lại đây, biết đâu mình lại đến với nhau thì sao. Chuyển vế đổi dấu mà."
"Em không thích chia sẻ tình yêu của mình."
"Ơ thế cứ nói đi là đi luôn đơn giản như thế thôi à?"
"Em đã gặp người em cần gặp, những người bạn em yêu quý cũng biết, thế là đủ rồi.Cũng chỉ là đi rồi về."
"Ừ thì tất nhiên đi là phải về rồi, nhưng khoảng thời gian thì hơi lâu."
"Lúc em về liệu anh có còn nhớ em không nhỉ?"
"Biết đâu đấy đi tây trong lúc alone lại gặp anh nào yêu luôn xong lấy chồng ngoại quốc thì sao.Hehe"
"Em không thích, em chỉ thích lấy chồng Việt Nam thôi. Cuối năm mà lấy chồng thì em về đây tổ chức.Đám cưới thì có rồi mà chưa thấy chú rể, em đang tìm để thuê đây."
"Anh luôn sẵn sàng, dám khẳng định là như vậy.Vào thời điểm anh đưa ra quyết định thay đổi thì cũng là lúc em nói em đi...."
"Tại sao lại là bây giờ? Em chờ anh từ rất lâu rồi."
"Thời gian trôi đi và có nhiều cái nó thay đổi em ạ...."
"Anh có giữ em lại không?"
"Anh...mà thôi đáng ra anh ko nên nói gì cả.Muộn rồi, anh ngủ đây, chúc em ngủ ngon."
+ Maikoi !!! cái con ú này hôm nay sao ý nhỉ ? Nó cứ ngồi cười từ nãy đến giờ, hâm ah ?
- Anh chẳng biết gì [-( . em cười cũng có lý do của nó chứ lỵ :D. Anh có biết từ ngày quen nhau đến hôm nay cũng đã hơn một năm rồi :)) .
+ Ú mày hâm vừa thôi nhé [-X . Cái thằng đấy "hư" lắm mày biết rồi mà :)) .
- Chẳng lẽ quen nhau ngần ấy năm em lại không biết, có phải anh cho rằng em ngốc lắm hay sao @-) .
+ Anh là anh coi chúng mày như " em gái " ý , nên mới khuyên bảo nhắc nhở suốt ngày. thành ra bị chúng mày gọi là nói nhiều, không thì kệ mày có thân mày tự lo biết chưa [-( .
- Huynh yên tâm đi ;)) . " Người ấy " còn phải thốt lên một câu " càng khó anh càng muốn vượt qua " nữa là. Hình như vẫn đề này hơi nan giải với "người ấy" một chút không dễ như những lần trước anh à .
+ Thôi thì anh là anh chỉ lo cho chúng mày.
- Em biết mà. cảm ơn huynh nhiều :D .
Chẳng hiểu mấy cô này viết chuyện gì??... model mới viết diary là thế à? :)), khuyến mại cho hai cái thanks =))
Ờ , dạo này già roài , xem nhật ký chả hiểu gì luôn , lan man , không súc tích , đúng là đờn bờ ;)) !!!
;)),cũng đâu khó hiểu như vậy,các bác xâu chuỗi 1 loạt bài viết lại là ra vấn đề ngay,vớ vẩn lại ra kịch bản phim hàn:D8-x
Bác chuỗi lại rồi cho em biết phát , đang tò mò , he he !!!
Năm nay phong trào trừu tượng hóa tác phẩm được các nhà văn nữ sử dụng như một xu hướng mới, điển hình là hai tác phẩm "Đi ngoài ra nước" của nữ văn sĩ Đát Kỷ nghệ danh Cáo và tác phẩm "Hâm" của nữ văn sĩ Huyền Mập nghệ danh Ú đã khiến cho các độc giả ngơ ngác đến khó hiểu khi đọc đi đọc lại vài chục lần mà vẫn chưa hiểu câu cú ý tứ của tác phẩm là gì... Phỏng vấn ông Đinh La Giáng,phó bộ trưởng bộ giao thông vận tải về hai tác phẩm trên, ông cho biết:
"...Hiếm có tác phẩm nào mang đậm chất....Việt Nam trừu tượng như hai tác phẩm này, nó miêu tả được cả vấn đề về giao thông, kinh tế đến cả cách làm việc của các cơ quan nhà nước bằng cách lòng vòng lèo vèo xuyên từ kết luận phọt cái đến mở bài rồi lại móc lên thân bài, đến cuối đoạn văn chúng tôi đã phân tích chỉnh chọt mãi mà vẫn không hiểu ý của 2 nữ nhà văn là định nói lên điều j`, vậy nên theo ý kiến chủ quan của tôi thì đây là 2 tác phẩm mang tính trừu tượng đặc sắc nhất trong năm nay.Tôi đã xin kiến nghị đệ trình lên cấp trên mang hai tác phẩm đi dự cuộc thi "IQ dưới 50 only" toàn Thế Giới được tổ chức tháng sáu năm nay..
Vâng xin cám ơn ông!!! "
Tin hốt mới nhận, Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã quyết định trích một vài đoạn văn ngắn trong hai tác phẩm cho vào sách Giáo khoa đặc biệt nhằm phục vụ chương trình "tiếng Việt cho người Hờ Mông" trong ngày hôm nay.
P.S: Just for fun :D
Ông bạn chimse tếu phũ với 2 người đẹp thế.nhưng mà hay,và 2`:))
Con chjmse dạo này lông cánh mọc bời bời , very good em :)) !!!
Hôm nay ko phải ra quán mà 5h30 đã bật dậy nhớn nhác tưởng dậy muộn. Hic. Chợt nhận ra mình đã báo mẹ là nghỉ từ hôm qua, lại nằm phịch xuống giường tính đánh tiếp một giấc nữa. Tiếc là cái điện thoại thân yêu lại ngăn không cho mình làm việc đó. Đành lần mò dậy bật máy tính xem có con giời nào onl sáng rủ đi cà phê...
......................
.......................
........................
Vắng lặng quá đi :-??
Thôi đành lọc cọc dậy dọn dẹp nhà cửa rồi xách xe lên trường. Văn phòng khoa vẫn còn đóng cửa im ỉm như cái nhà ma ý, ngồi đợi mốc mồm mới được gặp cô chủ nhiệm. Hic hic.
Vẫn chưa xong được, phải đợi đến chiều, đành ra Maxx cafe ngồi 1 mình :| Điên vãi.
Đi ăn Lotteria với thằng ku em, nghe hắn kể chuyện mà thương cho nó. Khổ vì gái quá, con kia có ra gì đâu cơ chứ, chỉ giỏi moi tiền mà lúc nào cũng làm ra vẻ em ngoan em hiền em này nọ lắm. :( Mình đã bảo ngay từ đầu rồi, may mà thằng ku cũng kịp tỉnh ngộ, mang tiếng bị con kia bỏ nhưng mà thôi cũng được, mình đàn ông chấp gì nó em nhỉ. Cho nó biết em chị thế nào chứ :-> Cố gắng lên em nhé !
Lên trường nhận giấy mời mang sang cho thầy hướng dẫn, thầy cười toe toét, chưa kịp nói gì đã hỏi : "Bao giờ em bảo vệ. Rồi rồi ok hôm ý đến, phải đến chứ" =))
Yêu thầy mình quá đi, xì tin lắm cơ ! :x
24/05...Hi vọng là mọi việc sẽ tốt đẹp. Phải mặc áo dài à, vụ này gay nhỉ, trường mình làm quái có chỗ nào thay đồ :-ss Mặc ở nhà đi vậy, lần trước đi xe suýt bị quấn tà, ghê quá :-ss Hay bảo bố đèo đi nhở ?
Nam mô a di đà Phật phù hộ độ trì cho con hoàn thành tốt buổi bảo vệ.
Thế là chuẩn bị chính thức thất học ! :|
Anh nào có ý định săn Cáo thì mau mau đăng ký lấy 1 chân tài xế ( tốt nhất là tài xế bao luôn ăn sáng ..) vào giờ G thì hy vọng cao lắm đấy. Liên lạc số phone 09....... .
Sau khi mở Wall, tính đến lúc này đã nhận được 92 tin nhắn chúc mừng SN trên FB và 1 tin nhắn chúc mừng SN trên TLKD. Chờ mãi vẫn chưa thấy "..." PM cho mình. Thất vọng quá đi mất! Lâu rồi k thấy "..." online.
Mấy hôm nay như đến tháng ý , mệt kinh , người cứ bứt ra bứt rứt .
Lý do chính có lẽ tại 2 quả thằng QPR bán độ trận gặp MC , mình cứ lo lo là sau khi Boltol nó hoà thì kiểu gì thằng QPR nó cũng trụ hạng nó bán ngay , thế là 3 phút cuối 2 bàn , đang hò reo ầm ĩ thế là loa tàu rè dần rồi im hẳn , Đếch cần con nhạn bsx đèo về , mình lủi thủi đi bộ xuyên công viên , có cái gì nó vỡ ý , hix . Ôi MU , tình yêu của tôi :(( .
Hôm sau lại có chuyện rất rất không hài lòng , tính mình thì dễ tính nhưng đôi khi lại phức tạp mong manh vô đối , đá bóng trên sân mà đầu cứ nghĩ đâu đâu , ruồi bâu chả thèm đuổi , cơ mà đội khách hơi yếu , mình để anh em toả sáng , ghi bàn làm gì nhiều cho nó mất hứng , he he .
Trưa nay buồn cười lắm nhé , đèo bà chị ruột ra ăn trưa , cái thằng trông xe quán quen nó cứ dòm dòm , mình vứt xe cho nó dắt xong rồi rỉ tai , Gu của tao là máy bay , mày hiểu chửa =)) .
Đã thế 2 chị em lại dắt tay nhau cho nó tình , lừa thêm được cả ông bsx , ông ý cũng tưởng mình là phi công ưu tú , lúc sau phải báo ngay với ông , chị ruột tôi ông ạ , dân đồn cái là khổ .
...
Chiều ốm vật vã , viêm họng , kệ mịa không thèm đi làm , ra chém gió cho nó sướng cái thân già .
1 cảm giác rất là lạ ... đếch Dô Mốt tí nào ...
>"<..>"<..>"< đen quá đi :((. Hôm nay kiểm tra cầu lông, sao mình lại bất cẩn quên không đêm thẻ sinh viên chứ , lên văn phòng khoa xin xác nhận thì đang họp :-ss đen đủ đường :((, ăn ngay con 0 to tướng...ghét cái.."cô" ấy thế >"<, mình đã mất công tập mà còn không cho đánh trong khi đứa nào cũng khen mình phối cầu tốt chứ ..ghét.x-(
"Maikoi !!! cái con ú này hôm nay sao ý nhỉ ? Nó cứ ngồi cười từ nãy đến giờ, hâm ah ?"..Công nhận hôm đấy chị ú hâm thật :| :-ss vừa gặp mình là đã thấy điệu cười..:-ss đểu đểu đấy rồi...:-ss cười nhiều lúc cũng thật đáng sợ...
Lần đầu đến với clb những người thích tâm sự không cho ai hiểu :D...
Ngày mai anh sẽ lại đi đến nơi chúng ta đã từng qua nhiều lần, anh lại nhớ em, nhớ em nhiều lắm... Nhớ đến bài hát mà đêm hôm ấy, hôm cuối cùng ta gặp nhau em đã bật cho anh nghe nói tặng anh... Những kỉ niệm bên nhau lại ùa về, hình bóng của em chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí của anh, anh yêu em nhiều hơn anh tưởng tượng "út chuối" ạ :). Hơn 3 năm rồi, nhưng anh vẫn còn nhớ nụ cười của em lúc mình mới quen nhau... buổi đi chơi xa đầu tiên em nói:" Hay anh đưa em sang TQ bán đi, nhưng phải chia tiền nhé..." :)). Nhớ đến lúc ở "chợ người"TQ cùng em và anh đã đòi "đi chân mèo" =)), nhớ cả lúc em dìm anh dưới biển x-(, bãi biển chỉ có anh và em thôi... Diễn đàn này chắc chỉ có hai người đã gặp mặt em khi đi cùng anh, hôm nay bỗng nhớ cả TGĐ, NHLV :)), buổi trưa ăn cơm đầy ắp tiếng cười thân mật... Những lúc đó anh nghĩ không có gì có thể chia cắt chúng ta nổi. Đúng là chúng ta có duyên mà không có phận, nhớ mãi khi em hỏi :"... Anh có mong em hạnh phúc không?", nhiều lần anh đã đùa rằng chia tay thì mong em đi... :D nhưng thật lòng câu trả lời của anh là "có" :-*. Rất cảm ơn em đã khẳng định "bên cạnh anh là hạnh phúc nhất" :x... dù giờ này em đang bên ai, anh vẫn thầm cầu mong em có được cuộc sống như mong muốn, hãy mạnh mẽ hơn nữa em yêu nhé. Anh biết sẽ có dịp em đọc dòng tâm sự cuối cùng này anh muốn gửi đến em và biết rằng dù ở bất cứ phương trời nào, hoàn cảnh nào, tình yêu của anh dành cho em không bao giờ thay đổi... Thời gian chưa bao giờ là phương thuốc tốt nhất để anh dễ quên đi người anh yêu... Mỗi lần đi đến những nơi chúng mình đã từng qua, anh lại muốn có em bên cạnh... Trong tình yêu, người ra đi trước là kẻ mạnh, em đã đúng :)
Cái lão Raul này cũng ảo tung chảo , hô hô .
Đứa nào láo cho đi bán bánh mỳ nóng hết , chim cút xôi xéo hết !!!
:-L:-L:-L
@ Raul ah : người to mồm nhất là người yếu đuối nhất. Chào mừng Raul đến với clb những người thích tâm sự không cho ai hiểu . Chỉ cần mình hiểu và một vài người bạn mình cũng hiểu thui là đủ bạn ah :) .