@ Kynhan: phương pháp gì đặc biệt thế, nghe tò mò (và tự nhiên thấy hồi hộp quá), cho "mập ú" ké với được không? ;;)
Printable View
HOT HOT HOT
Xin thông báo tới toàn thể các thành viên của CLB Anh Em.
Sau 14 vòng đấu đầy căng thẳng của giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011, Ban chủ nhiệm quyết định tổ chức chuyến đi đổi gió :)) với cực kỳ nhiều mục đích ;))
Địa điểm: Hải Phòng
Thời gian: đi sáng thứ 7 (30.7), về chiều chủ nhật (31.7)
Thành phần: tất cả các thành viên CLB Anh Em đều có thể đăng ký tại topic này
Chốt danh sách đến 0h ngày thứ 6 (29.7)
Thảo luận về chuyến đi: 17h thứ 6 (29.7)
Chi phí và kế hoạch chi tiết của chuyến đi sẽ được BCN thông báo cụ thể sau.
Các nội dung chính của chuyến đi:
- Giao lưu với CLB cờ tướng Hải Phòng, tham gia khai mạc Kỳ đài Hải Phòng
- ... (hay hay không là tùy ... ở ta :P, gì thì gì kiểu gì cũng có nhậu nhẹt rùi :P)
Xin trân trọng thông báo :)) :)) :))
Hôm nay lần đầu thử để 2 em kysoai va huyenmapu chơi thử 1 ván. Bước đầu cá nhân tôi đánh giá: xuất phát điểm của kysoai tốt hơn (chắc biết chơi cờ từ trước khá nhiều, huyenmapu chỉ vừa mới biết mặt các quân cách nay chừng 1 tháng và mới bắt đầu biết cách đi quân mà thôi). Điều này đặt ra vấn đề nếu huyenmapu không nỗ lực hết khả năng để "chạy đua cùng thời gian" thì rất khó có khả năng thủ hòa chứ chưa nói thắng được.
Hơi "ban căng" rùi đây... Tất cả chỉ còn trông vào sự cố gắng cũng như khả năng tiếp thu của "mập ú" tới đâu!
Anh Bình cho thêm thông tin về chuyến đi Hải Phòng đi ạ. Lúc nãy, a Tuấn có nhắc em làm 1 bài thông báo. Em cũng chỉ viết được thế thôi. Anh thông tin thì chính xác hơn ạ.
Sư phụ ơi mapu cũng sẽ cố gắng phát huy hết sức của mapu thôi. Kysoai hôm nay chơi khá vậy thì chắc mapu khó mà cầm hòa nếu không cố hết sức.có khi còn thua nặng đó Sư Phụ ạ :( . 1 tháng nữa không biết mapu có đuổi kịp kysoai không nữa ~X(~X(~X( .
Hôm nay Themgaidep chứng kiến 2 bác Reporter và Kynhan dạy cờ Huyenmap, nhưng hai bác "thầy giáo" này cứ nhường nhau, "ngượng ngà ngượng ngịu, "bẽn lẽn như con gái về nhà mẹ đẻ" ý. Hehe.:)):)):))
Bác Reporter và kỳnhan dạy cờ em Huyền thế này thì ko ổn rồi,một thầy một trò thì tiếp thu cước pháp nhanh hơn...Nhiều thầy dễ loãng lắm:)):)):))
Nồng nhiệt chào đón tất cả anh em, bọn em(clb HP) có lên kế hoạch tiếp đón roài, không tiết lộ bí mật đâu.....kakaka @};-@};-@};-
Lại vui rồi !!!
Nổ phát súng đầu tiên nào: tôi xin đăng ký đi Hải Phòng (2 ngày hơi ít:D). Các anh em khác cố gắng thu xếp thời gian, mùa này xuống biển thì ....:-| (huyenmapu và kysoai cũng cố gắng nhé, bọn anh đảm bảo: đi thế nào, về thế ấy, không sứt mẻ@};-)
@soái: Em phải tỉnh táo, đừng nghe những gì anh Bình béo và huyenmapu nói nhé. Các đội bóng lớn thường hay giả vờ thua các trận giao hữu, nhưng vào giải đấu chính, họ đá như đúng rồi. Do vậy, em vẫn phải chăm chỉ luyện tập và tuyệt đối không được chủ quan khinh địch. Hôm nay em đã lộ bài rồi, anh Bình chắc chắn sẽ có phương án "tẩm bổ" cấp tốc cho chị mapu. Anh em mình lại càng phải hết sức thận trọng;))
Đề nghị kysoai và mapu tường thuật lại biên bản ván đấu!
Vụ đi Hải Phòng vui quá mà ko đi được. Tiếc quá.
Đợt này em cũng sẽ khá bận nên ko thường xuyên "chăm sóc nhà cửa" cho CLB được. Mong anh em cùng chung tay đóng góp.
Về chức danh thư ký, em đề xuất chuyển giao cho anh Dũng kynhan, anh Dũng sẽ phụ trách toàn bộ các vấn đề về thành viên và kết nạp cho CLB dưới Ban chủ nhiệm.
Anh nhận vụ thành viên mới thôi bsx ơi. Việc thư ký, anh không đảm nhiệm được. Em đề xuất với Ban Chủ nhiệm nhé:)
-Thư ký thì bsx là chuẩn không cần phải chỉnh rồi,chỉ khi nào bsx bận quá thì nhờ người khác làm hộ thôi,tôi không thạo lắm nên đề suất reporter thay bsx lúc bận!
CLB anh em là câu lạc bộ rất nhiều thành viên tích cực, hầu như chưa lúc nào là clb chỉ có 1 ngôi sao. Dù sao cuộc sống vần còn nhiều thứ quan trọng. A Hùng đã rất tích cực trong hoạt động của clb trong thời gian vừa qua. Nếu a Hùng bận, thì tất cả mọi người nên góp 1 tay để làm những việc mà a Hùng đang làm, như vậy clb mời bền vững đc.
Nhưng cũng nên có người cụ thể phụ trách (tất nhiên là những người khác sẽ giúp đỡ). Chứ nếu chung chung, thì mọi thứ sẽ ... chung chung:D. Việc này nên để các anh trong BCN ra phương án phù hợp.
Chiều mai, theo lịch sinh hoạt định kỳ của CLB, em sẽ thay mặt 1 nhà tài trợ để trao số tiền thưởng cho những thành tích Anh Em 2 đạt được tại giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011.
Vậy mong các anh, các bạn có tên sau có mặt để phần thưởng được trao tận tay.
- Anh Bùi Mạnh Hảo (150k)
- Anh Triệu Thanh Tuấn (100k)
- Lê Sơn (550k)
- Lê Minh (50k)
- Phùng Minh Dũng (50k)
Riêng phần của Trịnh Xuân Thắng (100k), Thắng cho phương án xử lý nhé.
Nếu các kỳ thủ không có mặt, phần thưởng sẽ được gửi lại cho các anh trong Ban chủ nhiệm (anh Bình, anh Tuấn, anh Hảo, anh Dũng....) hoặc em Đô.
Xin cảm ơn nhà tài trợ. Những phần thưởng này là sự động viên khích lệ to lớn cho những người chơi cờ nghiệp dư của CLB Anh Em.
Phần của em đương nhiên sung vào công quỹ của clb rồi anh Hùng. :):):)
Vit_say lấy vợ, nhớ mời CLB nhé!@};-
thế là cuối cùng vịt cũng lấy vợ để say à?
Ngày mai chiều thứ 6 mong tất cả các thành viên CLB anh em đến sinh hoạt tại TLKĐ quán để tổng kết, trao thưởng kết thúc vòng loại giải đồng đội TLKĐ.
Kết thúc vòng loại chỉ còn đội Anh Em 1 đi tiếp vào bán kết và sẽ găp đội Sóc Sơn, vì vậy các thành viên đội 1 nên có sự chuẩn bị thật tốt để có thể giành chiến thắng trong trận chiến không khoan nhượng này .
Về vấn đề tiền thưởng mong mọi người hãy trân trọng " trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng " vì vậy mong các kỳ thủ hãy có mặt để nhận những phần thưởng mà mình xứng đáng đươc nhận, không nên chuyển tiền thưởng sang tiền quỹ. ( trong thâm tâm mình luôn mong muốn có thời điểm nào đó sẽ đươc CLB thưởng cho dù chỉ 50k là đã hạnh phúc lắm rồi, nhưng chắc sẽ rất khó vì sức cờ nếu đấu giải chăc chẳng thắng được ai trong CLB cả ! )
Hy vọng tất cả các thành viên trong CLB Anh Em sẽ có mặt đầy đủ và đúng giờ !
Công nhận chú vuminh nói trúng tâm lí thật! Hồi trước giải Vui là chính 2, cháu vinh dự chỉ nhận giải dự đoán thôi, nhưng mà thích lắm! \:D/ Đã vậy lại còn suýt bị anh bsx hẫng tay trên nữa :))
Chiều nay CLB lại tụ tập để "chém gió" và trao thưởng nhé. Mong là sẽ có đông thành viên tham gia.
Tối qua lò dò ra quán muộn rình làm thịt cờ úp nốt anh Hảo cho đủ bộ sưu tập Ban Chủ nhiệm CLB:P. Ai dè dính ngay một thương đau quá~X(. Tối nay vẫn quyết tâm dành đủ bộ sưu tập$-)
Kynhan máu nhỉ. Cờ ngửa tiến bộ đã đành, lại còn muốn làm trưởng tiểu ban chuyên môn cờ úp của CLB đây. Dạo này chăm luyện cờ úp chả thua gì SM Trung_cadan! :>
Hơi tiếc vì hình như "cơn gió Nam" - a Dương Như lại bận mất rùi. AE nhiều người hâm mộ và muốn được ngồi "chém gió" với anh nhưng chưa có dịp. Đành chờ những buổi sau vậy...