Sao lại là bài viết linh tinh
@ haibinh : Bạn đang spam chứ sao , bạn muốn nói gì thì viết đầy đủ trong 1 bài , chứ không nên post bài nhát gừng như thế .
Rất nhiều cảm xúc mà tôi cũng đã chứng kiến tận mắt khi theo dõi diễn biến trận đấu và tình cảm của người hâm mộ xứ Thanh.@};-
Anh Bình thực sự đã làm nên điều thần kỳ, bởi một chiến thắng kép trong thế hậu thủ bị dẫn bàn trước Khánh Ngọc là cực khó. Anh thắng là nhờ bản lĩnh cờ của anh, vẫn trung thành với lối chơi sát công dữ dội và người không chịu nổi đã là người thua cuộc!
Kể ra THB nên xác nhận lại nick này để anh em nắm rõ. Nếu đúng nick này là của THB và do THB phát ngôn thì không có gì để nói. Anh em TLKĐ tôn trọng ý kiến & phong cách cá nhân của bác trừ phi bác vi phạm nội quy diễn đàn TLKĐ.
Còn nếu nick là của bác còn đôi lúc có thể do người khác phát ngôn thì bác nên xác nhận lại để tránh có sự hiểu lầm.
Thanks & chúc THB tiếp tục thành công đến trận cuối cùng,
Với tính cách của Trần Hữu Bình, người đã nhận vượt qua Phạm Tuấn Linh tại vòng 1 là do may mắn thì khó có thể có thể có những phát ngôn như thế này được, kẻ mạo danh nào đó đang vô tình làm xấu đi hình ảnh của anh Bình trong lòng người hâm mộ, một hành động không biết vô tình hay cố ý nhưng rất đáng chê trách, mình đề nghị BQT nên ngưng hoạt động của nick này trước khi có sự xác nhận của anh Bình
Anh Long viết hơi quá. Anh Bình cũng như 1 số anh em trên diễn đàn tham gia để học hỏi chứ có phải ham hố gì đâu mà thiếu can đảm !
Anh Long nổi tiếng xưa nay có tính hài hước ai đọc bài cũng phải cười....hehe chắc không có ý ji đâu.
Dự đoán các trận vòng 1/8 giải kỳ vương đất bắc
Trận 1: Trần Hữu Bình vs Dương Văn Long
-Niềm hy vọng của làng cờ Thanh Hóa đặt cả vào anh Trần Hữu Bình,một bất ngờ nhỏ khi anh vượt qua Khánh Ngọc ở vòng 1/16,các ván đấu của anh đều thể hiện lối chơi có độ công sát cao và không kém phần phóng khoáng và đẹp mắt,đối thủ của anh vòng này là Dương Văn Long được xem là nhẹ ký hơn so với khánh Ngọc của vòng trước,anh cũng có sức nghĩ tốt, có lối chơi khai cuộc tốt,chắc chắn và chặt chẽ,nếu Long đi tiên trước thì trận đấu sẽ hứa hẹn vô cùng hấp dẫn,hy vọng khán giả sẽ được xem trận đấu hay vì cả hai đều muốn công sát và hạ gục ngay đối thủ của mình.
Dự đoán:Sẽ không còn là một bất ngờ nữa nếu anh Bình đi tiếp.
Trận 2: Phùng Quang Điệp vs Nguyễn Văn Thành (HP)
-Trận đấu cân tài cân sức,cả hai đều có lối chơi quá chắc chắn và rất khó thua,nhưng trận đấu nào mà trả có sai lầm, mọi sai lầm lần này đều phải trả giá mà giá của nó lần này là nhường chiếc vé vào vòng sau cho đối thủ của mình.
Dự đoán: Qua khó dự đoán đành theo cảm tình vậy,hy vọng sẽ còn được gỡ anh em Hải Phòng ở vòng sau,anh Thành đi tiếp!
Trận 3: Phạm Quốc Hương vs Nguyễn Tiến Cường
-Trận đấu mà theo đánh giá của giới chuyên môn và của khán giả là quá chênh lệch,Hương ngỗng chắc sẽ không còn phải vất vả như vòng trước nữa,hy vọng anh Cường sẽ cống hiến trận đấu hay và bão táp gây không ít khó khăn cho đối thủ của mình,anh thường chơi thắng thua chứ không mấy khi chụi hòa (hình như ông nào tên Cường đều đánh rất bão)
Dự đoán :Hương ngỗng đi tiếp
Sau ván 1 khởi đầu rất thành công giành chiến thắng một cách quá đỗi bất ngờ thì trước khi vào ván 2 trong 2 ngày ở nhà mình đã chuẩn bị lên các kế hoạch tác chiến trận lượt về rồi,tuy nhiên khi vào thực chiến ngay ở nước thứ 2 bên anh Thắng đã chủ động đấm B3.1 khiến mình có chút bối rối nhưng vẫn chưa sao cả vì đó vẫn chưa phải khai cục gì đáng ngại gì cho lắm.Ván này nói thật nếu không phải gặp Thắng BCCG thì có lẽ sau khi bên tiên nhảy M8.9 mình sẽ chơi tiếp B1.1 ngay nhưng do lo ngại bị dính cuộc quá nên tâm lý bất ổn thay đổi đi T7.5 trước cho nó trí trá để có thể gây bất ngờ hơn.Về sau quả nhiên đã có 1 hiệu quả nhất định.Nhưng hôm nay không phải là 1 ngày đẹp trời,trong khi mình chơi cờ có vẻ khá tiêu cực thì đối thủ lại chơi xuất sắc một cách bất ngờ.Nhìn toàn diện ở ván cờ chậm thứ 2 đấu với anh Thắng thì BCCG chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng,về phần mình chỉ có đáng tiếc là khi có cơ hội sau khai cục rồi thế cờ đang vững vàng,khả năng phát triển chí ít cũng là hòa thì đến nước 15sau khi đặt ra 1 cái bẫy bất thành anh Quyết Thắng suy nghĩ mất hơn 10 phút mới đi M9/7 khá là cao mình hơi phởn chí tiện tay đi luôn X5/1,chán quá,đến đó mà đổi lại đi B3.1 như anh Long âm tàn nói thì xong rồi.Sau đó đến nước thứ 16 không hiểu kiểu gì đi tiếp B3.1 còn thấp hơn cả gián dẫn đến kết cục buồn.Anh Thắng kem đang đấu với Trang tơ còn kịp nhìn sang hỏi sao em không đi X8.5 liên kết Xe thì cờ dễ hòa lắm.Vào đến cờ nhanh 25' khi bốc thăm chỉ còn mỗi cửa ăn duy nhất là được cầm tiên thủ ai ngờ lại đi sau thì tâm lý đã bắt đầu dao động,đi cờ mất tự tin rồi,thời gian cho mỗi bên tới 25' liền mà mình đi thì như blizt chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều.Kể cả sau khai cục ván đó vẫn còn ngon chán mà lại không đánh hòa nổi,bị loại âu cũng là đúng thôi !.Sau ván đấu công nhận rằng,anh Quyết Thắng đánh cờ nhanh ngon thật,xử lý rất tốt nếu như trong các vòng kế tiếp mà giữ mình được trong 2 ván cờ chậm hehe thì giải này khả năng tiến xa của BCCG cũng khó nói trước được lắm à nha :D
Kỳ Vương Đất Bắc đã đi qua nửa chặng đường để lại trong lòng các anh em hâm mộ rất nhiều niềm vui và nỗi buồn , nhưng điểm đặc biệt nhất là nhà hát của những giấc mơ (TLKD quán ) luôn luôn sôi động , các trận cầu luôn luôn nảy lửa hấp dẫn chứng kiến một số luợng khán giả đông nhất từ trước tới nay,hiện tại chỉ còn 16 cao thủ tiếp tục cuộc hành trình để lên đỉnh núi vinh quang .
Dự đoán những cặp đấu hấp dẫn tại vòng 1/8
Bàn Số 1 Trần Hữu Bình - Dương Văn Long
Kỳ Vương Thanh Hóa vượt qua hai cửa ải đầu tiên một cách đầy gian nan và xuất sắc, bản lĩnh của một kiện tướng quốc gia đã được chứng minh qua hai lần đấu súng đầy cân não và căng thẳng và lần này đối thủ của Kỳ Vương Thanh Hóa là tứ nhãn tuớng quân Dương Văn Long hiện đang là tuyển thủ cờ tướng Hà Nội. Xét theo lực cờ cùng kinh nghiệm và bản lĩnh thì kiện tuớng Trần Hữu Bình có phần chiếm ưu thế hơn đối thủ
Dự Đoán Kiện Tướng Trần Hữu Binh sẽ là người chiến thắng
Bàn Số 2 Nguyễn Văn Thành Hp - Phùng Quang Điệp
Trong 2 loạt đấu đầu tiên của KỲ Vương Đất Bắc cao thủ Nguyễn Văn THành đã khuất phục được Âm Tàn Lão Quái cùng Vô Thiên Bang Chủ đây quả thực là một kỳ tích. Trong vòng trước Xích Cước Đại tiên áp dụng rất xuất sắc chiến thuật tấn công trên sân nhà thủ hóa trên sân khách qua đó nhẹ nhàng vượt qua Nguyễn Huy tùng của Quang Trung club , Lần gặp nhau này chắc chắn 2 đại cao thủ sẽ có những sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và nhiều khả năng trận đấu sẽ phải phân định thắng thua trên chấm phạt đền , tuy nhiên sự cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt và sôi động của anh em Hải Phòng cũng những gợi ý của giáo sư Lý Quốc tiến sẽ giúp Càn Khôn Đại Nã di thần công phá được Vòng Kim Cương Phục Ma Khuyên của Xích Cước Đại Tiên.
Dự Đoán Cao thủ Nguyễn Văn THành sẽ là người chiến thắng trong cặp đấu này
Trận 3 Phạm Quốc Hương - Nguyễn Tiến Cường
Hại đại tướng lâu năm sẽ có dịp so găng trên bàn cân , Mông Cổ Tướng Quân lần này sẽ gặp phải địch thủ thực sự , cả hai đại tướng cùng sở hữu nội lực thâm hậu . Đại lực Kim Cương Chỉ sẽ va chạm cùng Cửu Dưong Thằn Công tuy nhiên Mông Cổ Tướng Quân sở hữu một khả năng đấu cúp rất đáng sợ của LĨNH NAM SONG HÙNG
Dự Đoán Mông Cổ Tướng Quân sẽ hát vang bài ca chiến thắng tại nhà hát của những giấc mơ với câu nói bất hủ ( Giải này klaf của tôi 0
TLKD là cuộc chơi Đồng đội , Tây Sơn là ứng viên sáng giá nhất chơ chức vô địch với các danh thủ Đào CAo Khoa , Nguyễn Anh Quân , Trần Trung Kiên , Nguyễn Trường Sơn , Nguyễn Anh Tú. Kỳ Hữu gồm Phạm Quốc Hương , Trần Hữu Bình , Võ Văn hùng , Nguyễn hoàng Kiên . Xét thực lực hai đội chỉ là tuơng đương . Có cái gì mà khó có đội nào cản đựoc hả Trời . Hơn nữa Kỳ Hữu và Sóc Sơn có trạm chán thì ở bàn 1 Lĩnh Nam Song Hùng Trần Tuấn Ngọc và Phạm Quốc Hương buộc phải tương tàn ai vì chủ ấy , các chiến tá của Sóc Sơn gồm Trần Quang Khải , Lưu Quang Tuyên , Vũ Tuấn Nghĩa cũng đã từng chinh chiến quốc gia nhiều năm . Xét thực lực cũng chỉ là tương đương có cái gì mà cản với không cản
Theo ý của anh Hảo thì diễn biễn thế này chăng:
Hôm sau trận đấu, tại TLKC thấy một số cao thủ cũng chạy lại ván cờ đúng như ý của anh Hảo, tuy nhiên theo Nguyễn Khánh Ngọc thì cờ Ngọc vẫn ưu.
Không biết thực tế thế nào, nhưng theo chủ quan tôi nhận định thì cờ anh Bình dễ đi và có thế công hơn.
Tuy nhiên, tất cả các hệ thống lý thuyết đều phải thông qua thực tiễn để kiểm chứng.
Vậy thì với chủ quan của một người chưa cao cờ, cũng có thể là đại diện cho những người trình cờ còn thấp, tôi cũng mạnh dạn nhìn nhận ván thứ 2, nếu nói đúng thể để anh em cờ thấp tiếp tục phát huy, nếu nói sai thì các cao thủ thông cảm, những người cờ thấp lại tiếp tục phấn đấu:
Chúng ta hãy xem lại ván thứ 2:
Trận này bên tiên dùng trận Tiên nhân chỉ lộ sau chuyển thành Phi Tượng cục, bên hậu đối phó bằng Khởi mã cục chuyển Pháo đầu, đến nước thứ 9 Hậu đi Xe 1 bình 4 dự kiến nước tiếp theo sẽ Xe 4 tiến 7 dọa đè Mã phá Tượng.
Nguyên tắc đầu tiên mà người tập chơi cờ cần biết đó là việc xuất quân đều ở 2 cánh (trừ một vài lỗi nghiêm trọng của đối phương mà có thể chỉ xuất quân một cánh), thì đối với một trong thập đại cao thủ của Việt Nam như Nguyễn Khánh Ngọc đương nhiên là thuộc lòng điều này. Tuy nhiên, ở nước thứ 9 sau khi bên Hậu đi Xe 1 bình 4, tôi có cảm giác cánh trái của bên Hậu có vẻ khó triển khai. Cuối cùng bên Hậu quyết định vươn Pháo qua Hà, dùng Xe song Pháo để chống đỡ.
Mãi đến nước thứ 18, sau khi suy nghĩ rất lâu, Nguyễn Khánh Ngọc quyết định đi Xe 9 tấn 3 giữ Tượng, dự kiến nước tiếp theo Xe 9 bình 6, đây quả thực là "Nước xa không cứu được lửa gần", Trần Hữu Bình nhân đó mà "Thuận nước đẩy thuyền", xuất Tướng tránh đòn Pháo đầu, đồng thời trợ công. Sau đó bằng một vài đòn chiến thuật cơ bản, nước thứ 20 bình Pháo đuổi Mã; nước thứ 21 tiến Pháo đuổi Xe vào vị xấu, nước thứ 22 Pháo 2 tiến 3 tiếp tục đuổi Xe rồi đóng Pháo vào đầu thì cục thế thắng thua đã được xác lập.
Trong quá trình theo dõi ván đấu, tôi cũng có một vài thắc mắc, nhờ anh em chỉ điểm thêm, đó là:
Không hiểu sao các ván đấu diễn ra giữa THB và NKN, thì THB luôn luôn chiếm ưu thế về thời gian, có cảm giác rằng NKN luôn luôn muốn đi những nước cờ tối ưu nhất, chính vì vậy mất rất nhiều thời gian.
Anh Phùng Quang Điệp và anh Trần Hữu Bình đều có giải thích rằng, còn nhiều time hay còn ít time không thành vấn đề, mà chủ yếu là cờ chiếm ưu thì vẫn có thể thắng được. Tuy nhiên, tôi cho rằng, các bác ấy chỉ nói ở một góc độ, bởi vì khi hình cờ 2 bên cân bằng, thì thời gian cũng là một trong các yếu tố then chốt.
Ván thứ 2, khi mà NKN còn 0 phút, THB còn 12 phút, sau khi chuông kêu reng reng, thì theo tôi, NKN không phải thua vì rụng kim, mà thua vì cục diện thắng thua đã được xác lập.
Thực ra thua thì cũng có nhiều dạng: Thua vì vỡ trận, thua vì rụng kim, thua vì bị nhập cục, và còn 1 kiểu nữa là biết thua nên bắt tay xin thua.
Trên đây là một vài kiến giải nho nhỏ của một người chưa cao cờ, nếu có gì không phải mong anh em lượng thứ cho.
Hải Phòng là ngoan luôn đấy chứ, nếu không chả còn ở đâu ngoan.
Lấy từ ý tứ của câu: Kẻ thù của kẻ thù cũng là bạn, nên em mạnh dạn đề xuất anh em TH và anh em HP phải đoàn kết một lòng để chiến đấu với đối thủ còn lại. :)]:)]
Sau trận derby, nếu Hải Phòng mà thắng Thanh Hóa, ae TH sẽ dồn hết cho Hải Phòng để cổ vũ; ngược lại, nếu Thanh Hóa mà thắng Hải Phòng, ae HP sẽ dồn lại để cổ vũ cho Thanh Hóa, được không các bác.
Như vậy, sau vòng 1/4, sẽ có một đại diện của tỉnh ngoài, lọt vào tứ cường, thế là hoành tráng quá rồi các bác nhỉ. =D>=D>
Hai thành viên của HP và TH mà gặp nhau thì tiếc lắm, thôi đừng gặp nhau các bác ah, nhỡ ra anh em TH và HP lại vì thắng thua quá đâm ra...:)):)):)):))
Đố ai nói lại được ông Thanh "mồm 5 miệng 10" này, anh em HP chúng tôi chỉ nói 1 câu cuối cùng : Cung kính chi bằng tuân mệnh! :D:D:D
Dự đoán về vòng 1/8 Kỳ Vương Đất Bắc
*
Trận 1: Trần Hữu Bình vs Dương Văn Long
Mới chỉ 1 lần thi đấu ở A1, Dương Văn Long chưa đạt thành tích tốt và chỉ cọ sát quanh quẩn ở sới Quan Nhân, e rằng trưởng ban chuyên môn của CLB ImportLink khó tăng tiến nhanh về kỳ lực.
Trong khi đó, anh Trần Hữu Bình đầy kinh nghiệm và quyết tâm. Người nào hạ được cả tá cứng như Phạm Tuấn Linh và tướng HN Nguyễn Khánh Ngọc thì ắt hẳn kỳ lực phải vào hạng cao thâm.
Trong 2 ván đấu chính thức ở vòng 1/8, chắc hẳn người được anh em kỳ hữu xứ Thanh mến mộ gọi là Kỳ Vương Thanh Hóa phải ở cửa trên.
Dự đoán: anh Bình sẽ thắng Long 1.5-0.5
**
Trận 2: Phùng Quang Điệp vs Nguyễn Văn Thành (HP)
Anh Thành càng đánh càng hay. Lúc cần bão táp thì gọi sấm chớp bể khơi giã vào giữa trận. Có lúc lại phòng thủ cẩn mật. Con đường tiến vào vòng 1/8 cũng gian nan khi va liên tiếp vua làng xã Nguyễn Thăng Long rồi Vô thiên bang chủ. Có vẻ anh Thành toàn gặp các "chức sắc". Hết vua rồi bang chủ. Ở vòng 1/8 lại là Đại tướng Phùng Quang Điệp, mọi người vẫn gọi vui là vua xe lăn.
Không biết trước lối đánh uyển chuyển, mềm mại của anh Điệp, anh Thành có phải ca bài ...Một chiều mùa hè gặp nhau bên quán cờ, ta chia tay nhau trong lòng bao lưu luyến.... Với sự cổ vũ nhiệt tình của anh em trong CLB, chắc hẳn anh Thành sẽ thi đấu với toàn bộ sức lực của mình.
Dự đoán: Anh Thành sẽ thắng anh Điệp 1.5-0.5.
***
Trận 3: Phạm Quốc Hương vs Nguyễn Tiến Cường
Có vẻ như lực cờ của anh Nguyễn Tiến Cường giảm sút. Sau khi thắng Tuấn Thủ Lệ khá chật vật thì phía trước anh là ứng cử viên cho chức vô đich - anh Phạm Quốc Hương.
Dự đoán: anh Hương thắng cả 2 ván
****
Trận 4: Đào Cao Khoa vs Trần Trung Kiên
Chắc chắn anh Khoa sẽ thắng. Tuy nhiên tỉ số là 1.5-0.5
*****
Trận 5: Trần Tuấn Ngọc vs Lê Sơn
Tuấn Ngọc được xếp ở cửa trên. Với 1 kỳ thủ trẻ, xếp hạng 6 ở giải đối thủ mạnh toàn quốc là 1 thành tích không phải ai cũng có thể làm được. Vì vậy, đây là 1 khó khăn thực sự cho Lê Sơn. Trong 1 tuần, có thể có tới 3 ván đấu diễn ra giữa 2 kỳ thủ này (1 ván đấu ở vòng 13 Thăng Long Kỳ Đạo 2011). Ưu điểm của Lê Sơn là khai cục tốt. Tuy nhiên, mức độ va chạm và kinh nghiệm thi đấu còn thiếu.
Nhưng có lẽ đấy sẽ trận đấu bất ngờ của giải khi Lê Sơn sẽ vượt qua Trần Tuấn Ngọc bất chấp các thông kê cho thấy Lê Sơn chưa thắng được Tuấn Ngọc ván nào.
******
Trận 6: Vũ Hữu Cường vs Lưu Khánh Thịnh
2 kỳ thủ Quang Trung gặp nhau. Trong 1 ngày đẹp trời, anh Thịnh có thể thắng tất cả những ai anh gặp. Nhưng có vẻ như ngày đẹp trời của anh chưa đến khi Hà Nội chỉ có nóng bức và những cơn mưa làm ngập lụt khủng khiếp.
Dự đoán: Anh Cường đi tiếp với tỉ số 1.5-0.5
*******
Trận 7: Nguyễn Anh Quân vs Lê Quốc Thắng
1 cuộc đấu khá hay của giải. Khả năng cả 2 kỳ thủ sẽ rủ nhau vào rừng để thi triển võ công. Có vẻ như Quân bún nhỉnh hơn 1 chút trước anh Thắng kem. Nhưng chỉ có 2 ván đấu, chỉ có 2 cơ hội. 50% thắng lợi cho mỗi bên. Khả năng phải thi đấu cờ nhanh 25 phút và mình sẽ lại làm tường thuật.
Ko dự đoán vì nếu dự đoán trận này lại bảo mình bênh gà nhà :))
********
Trận 8: Lê Mạnh Hiệp vs Trần Quyết Thắng
Sau khi hạ gục 2 kỳ thủ chuyên ngồi bàn tướng của Đống Đa và Anh Em, ở vòng 1/8, anh Hiệp gặp bocucchuyengia, một thử thách ko nhỏ với anh. Nếu ko dứt điểm thành công trong 2 ván chính thức, anh Hiệp sẽ khó khăn hơn trong ván cờ 25 phút.
Dự đoán: Trần Quyết Thắng thắng ở ván cờ 25 phút
Mình thì cứ thích các kỳ thủ của clb Thanh Hoá và Hải Phòng vào càng sâu càng tốt ( được chiêu đãi liên tục mà :-P ) , có điều các anh đừng có vô địch là được , he he =)) !!!