Trịnh đã bỏ Sỹ để ăn Mã. Triệu Hâm Hâm khó có đường công.
Printable View
Trịnh đã bỏ Sỹ để ăn Mã. Triệu Hâm Hâm khó có đường công.
Trieu Ham Ham sau khi phe' Ma~ an Sy~ co the lui` xe 1 nuoc de chuyen sang bat' Tot ma
chúa ghét mấy cu đánh cờ hay bỏ đi toilet
Cờ này thì Triệu hơi kém 1 tý nhưng vẫn chơi tốt,tuy nhiên sw kém cây vẫn đánh được,còn người cầm mà kém cây dễ thua hơn.
Thua con ngựa nhưng hơn sỹ, cơ hội đang thuộc về Triệu Hâm Hâm, cô về nước ăn ngựa của Trịnh Duy Đông hơn mem.
Trịnh Duy Đồng ham cây vào lúc cờ còn đông quân thế này chỉ có đá hòa thôj
spam kín màn hình rồi
chả nhìn thấy j nữa
T.T
sw đang báo Trịnh ưu thế rất lớn và dễ thắng nếu anh đi được nước xe 5.4 ăn tốt đầu
đen còn có pháo 8 có thể thoái về thủ được , không đến nổi đâu
Nước thoái mã của Trịnh đang ưu thế lớn thành kém lại luôn
Triệu Hâm Hâm đang bị tâm lý, nước thủ 33 p3-6 có vẻ hay hoen x2-8 các bạn nhỉ
Theo cảm nhận của tôi, sau những nước phòng thủ không chính xác của Trịnh, bây giờ Triệu Hâm Hâm đang ưu thế lớn.
dung do,tieu trieu dang uu the cuc lon
tat ca quan manh dang o vi tri rat dep
Có cảm giác ván này Trịnh Duy Đông sẽ thua. Tiểu Triệu đang tấn công dồn dập sau khi phế 1 quân lấy sỹ.
Cao quá, Triệu đã lấy lại con xe, có thấy thừa ko giờ thằng thắng ngược trở lại, qua cao sau
trinh duy dong chuan bi tieu roi, mat xe roi......ko nham thi khoang 3-4 nuoc nua la xin hang...
Trịnh Duy Đồng 1 xe đổi 3 cây , lời to
3 cây đâu mà 3 cây, ăn 1 quân từ trước rồi mà bác.
Trịnh Duy Đồng xong
tới đây thì Trịnh xong phim rồi
Nhìn hình cờ này chắc là Trịnh thua quá...
Xong con ong :khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien
Trịnh nằm rồi !
Trịnh duy đông chính thcs thua nhé,hoan hô thh.....
Trịnh đang cố giãy, nhưng có vẻ dây trói hơi bị chắc.
Trịnh Duy Đồng Thắng rồi, hay quá. Song pháo ăn song xe
tới đây trịnh duy đồng thua rồi !
Triêu Hâm Hâm quá hay... Ngày đó đang về lại với anh ấy...Giáp lá cà THH là số 1.
cờ đối công Trung Quốc ko ai ăn đc Triệu Hâm Hâm cả, bởi vì anh ta chỉ chuyên gia đánh kiểu này
Chúc mừng Triệu Hâm Hâm, ván cờ đối công quá hay!
cờ Trịnh Duy Đồng bắt đầu yếu từ nước về Mã cầu bình ổn mà ai cũng tưởng là hay đấy nhé. Đáng lẽ phải quyết liệt đập Xe tốt đầu, cờ Triệu nguy ngay
Kết quả 2 trận bán kết lượt đi :
- ( Quảng Đông ) Hứa Ngân Xuyên 1-1 Vương Thiên Nhất ( Nội Mông )
- ( Chiết Giang ) Triệu Hâm Hâm 2-0 Trịnh Duy Đồng ( Tứ Xuyên )
Trận lượt về diễn ra vào 7h30 sáng ngày mai ( thứ 2 ngày 03/11/2014 )
- ( Nội Mông ) Vương Thiên Nhất vs Hứa Ngân Xuyên ( Quảng Đông )
- ( Tứ Xuyên ) Trịnh Duy Đồng vs Triệu Hâm Hâm ( Chiết Giang )
Cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi !!!
Mong cho Vương Thiên Nhất đi tiếp để gặp Triệu Hâm Hâm. Dự là sẽ có một trận trời long đất lỡ nếu 2 người này gặp nhau.
sorry , em xếp lộn hình ạ
đánh xong rồi bao nhiêu người vào thẩm cờ, Hồng trí, hứa gia, Thời phụng lan...Hứa rỉ tai Trịnh Duy đồng: Chú non lắm, hình đó vào tay anh thằng kia đứt chim rồi. Hôm nào dẫn anh đi "tay vịn" anh đào tạo thêm cho... hihi Tiếng trung em kém chỉ dịch được có bây nhiêu thôi