Trạng cờ ĐV năm nay diễn ra với nhiều bất ngờ thú vị thật, nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp bị những kỷ thủ không chuyên hạ đo ván knock out và sớm phải dừng cuộc chơi nhường vé lại cho đối thủ đi tiếp. Giải thật kịch tính và hấp dẫn!
Printable View
Trạng cờ ĐV năm nay diễn ra với nhiều bất ngờ thú vị thật, nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp bị những kỷ thủ không chuyên hạ đo ván knock out và sớm phải dừng cuộc chơi nhường vé lại cho đối thủ đi tiếp. Giải thật kịch tính và hấp dẫn!
Thật đáng tiếc. Nhưng không sao, chúc mừng cho anh Hương. :D
2 bên cùng còn pháo mã sĩ tượng bền, Dương Đình Chung rụng kim thua.
Kết quả: Nguyễn Thế Trí 1 - 0 Dương Đình Chung
Hình cờ này anh Trí lại ưu rồi
chuc mung a trung nhe!thuc su mot ky thu nhu a vao toi vong nay thi da la trang co trong long moi nguoi roi
va anh da chung minh duoc vo dich An Tru la bang thuc luc cua minh.keo moi khi a chien thang nguoi ta lai bao a soft oe!
Chúc mừng Việt Sơn cùng lãnh đội Nguyễn Thế Trí đã góp mặt tại Trạng Cờ Đất Việt toàn quốc 2015...
Bán kết 2: Phạm Quốc Hương - Trần Hữu Bình. Trận này do trưởng ban tổ chức Trung_cadan làm MC :tlkdcuoi
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...030e778ceba38c
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...4a&oe=56131636
Hình cờ trung cuộc
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...36_574_574.jpg
năm ngoái chú Trí bị loại ở ngay vòng ngoài...
năm nay chú đã trả thù một cách ngọt ngào
Chúc mừng chú cùng toàn thể clb Việt Sơn :D
Anh Hương đã thắng bằng 1 trận khởi mã rất hay.
Kết quả: Phạm Quốc Hương 1 - 0 Trần Hữu Bình
Lịch thi đấu sáng ngày mai:
8h30 sáng mai tranh 3 - 4: Trần Hữu Bình vs Dương Đình Chung
9h30 sáng mai tranh 1 - 2: Phạm Quốc Hương vs Nguyễn Thế Trí
Hình cờ,Anh Hương đang ưu hơn 1 tốt sang sông. Hơn cả thế nữa. Cố gắng lên anh.
Lại có vụ mua bán gì đây???
Không có gì chuyện đấy đâu bạn nhé,nếu có vấn đề thì khẳng định không dễ qua mặt BTC đâu...
Có những cm suy luận kiểu võ đoán thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với kỳ thủ và Ban tổ chức. Cứ có một người thua thì lại bảo có tiêu cực vậy tôi hỏi các bạn trên đời đã có ai đánh cờ không thua chứ
Sẽ là thảm họa cho làng cờ miền bắc,khi còn lại hai kỳ thủ cuối cùng có một ông...hàng trung tá..Mong muốn trật
HAI ĐẠI DIỆN CỦA LÀNG CỜ PHÍA BẮC TẠI VCK TOÀN QUỐC TRẠNG CỜ ĐẤT VIỆT 2015
Cuối cùng, từ 2 nhánh khác nhau, họ đã cùng lần lượt vượt qua 4 cửa ải đến góp mặt ở trận chung kết sáng mai, đồng nghĩa với việc sẽ cùng nhau đại diện làng cờ khu vực phía Bắc dự tranh VCK toàn quốc (gồm 8 kỳ thủ) vào tháng 10 tới.
PHẠM QUỐC HƯƠNG
Vốn là cái tên đã quá nổi tiếng trong làng cờ tướng VN bấy lâu nay. Hoàn cảnh và số phận không mỉm cười để Hương có được một cuộc sống thật sự đủ đầy, luôn bận bịu với mối lo "cơm áo, gạo tiền". Và cũng một phần bởi quá say với cờ mà Hương không còn động lực làm điều gì khác, hay đi theo một con đường nào khác. Nhiều người trách Hương cờ tướng thì cao mà "cờ đời" thì thấp; lạc nước trong bàn cờ nhỏ còn gỡ gạc được, chứ nhiều khi lạc nước ở "cuộc cờ đời" thì thật... khó đỡ lắm thay. Nhưng xin được không nói dài hơn về "bàn cờ đời" ấy. Dù sao, Hương vẫn thể hiện cái tài của mình trong cờ. Hai năm trước, cậu ta đã vượt qua mọi thách thức từ các đối thủ từ Bắc chí Nam để lần đầu bước lên ngôi TRẠNG.
Lối cờ của Hương thiên về sự chặt chẽ, không bài bản như nhiều cao thủ khác, cũng không biết sử dụng phần mềm để nâng cao lực cờ mà gần như chỉ thuộc dạng "cờ mộc" (nghĩa là chơi bằng sức tính là chính). Ấy vậy mà cờ y vẫn cao, không ai không thừa nhận. Không chỉ giỏi cờ chậm, Hương còn đánh cờ nhanh rất cừ, cộng thêm bản lĩnh thi đấu lỳ lợm, khiến làng cờ phải trầm trồ: "Hương phù hợp với thể thức đấu cúp (loại trực tiếp sau từng vòng)".
Các bại tướng ở VCK phía Bắc trước trận CK: 1/ Đào Cao Khoa, 2/ Nguyễn Quang Nhật, 3/ Nguyễn Khánh Ngọc, 4/ Trần Hữu Bình.
NGUYỄN THẾ TRÍ
Bác sĩ, tiến sĩ y khoa Nguyễn Thế Trí có thể xem là một nhân vật khá đặc biệt trong làng cờ Hà Nội. Từ lâu, anh cùng với một người đồng nghiệp ở Khánh Hòa là bác sĩ Trần Cẩm Long cùng nổi tiếng là những "bác sĩ cao cờ nhất VN".
Thực ra, ngay từ khi còn nhỏ, anh Trí vốn là một tài năng của làng cờ phía Bắc. Thiên tư về cờ, cộng thêm sự tìm tòi, tự rèn luyện và học hỏi giúp đường cờ của Thế Trí không chỉ chặt chẽ mà còn tiềm ẩn sự sáng tạo. Niềm đam mê ấy cứ thế lớn lên, theo anh trong suốt những năm qua, dù anh đã từng phải lựa chọn con đường "tạm dừng cuộc chơi" một thời gian để dùi mài kinh sử, vào đại học, theo ngành y rồi trở thành một bác sĩ có tiếng. Hiện anh là Trưởng khoa gây mê hồi sức Bệnh viên K.
Những năm gần đây, dù rất bận rộn với công việc ở cơ quan, nhưng Nguyễn Thế Trí tích cực tham gia các hoạt động của làng cờ trong nhiều vai trò: Chủ nhiệm CLB cờ tướng Việt Sơn, kỳ thủ, BLV Trạng Cờ Quý Tỵ 2013, Mod diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo... Tại Trạng Cờ 2 năm trước, a Trí không may mắn khi chỉ xếp thứ 17 ở vòng loại phía Bắc (lấy 16 người vào VCK). Nhưng lần này, với kinh nghiệm trận mạc, một chút may mắn, cộng thêm sự "già dơ" của một người thành đạt trong cuộc sống áp dụng vào cờ, nên anh đã rất thành công ở giải năm nay...
Các bại tướng của Nguyễn Thế Trí trước trận CK: 1/ Nguyễn Nhật Quang, 2/ Vũ Hữu Cường, 3/ Đặng Hữu Trang, 4/ Dương Đình Chung.
o0o
Đương kim Trạng Cờ 2013 Phạm Quốc Hương vs BS.TS Nguyễn Thế Trí, ai sẽ vinh dự đoạt giải nhất khu vực phía Bắc của sân chơi Trạng Cờ Đất Việt 2015, trước khi cùng nhau dự VCK toàn quốc? Hãy chờ sau trận chung kết sáng mai (24/7) tại hồ sen Đầm Trị!
Anh Trí lọt vào trận chung kết trạng cờ đất việt 2015 cũng hoàn toàn xứng đáng(ai lọt càng sâu ngoài yếu tố chuyên môn đều phải cộng thêm yếu tố may mắn).Bạn có biết vòng loại trạng cờ qúy tỵ năm 2013 anh Trí đứng thứ 17,vị trí vừa đủ để được ngồi trên ghế bình luận viên!Anh Trí là đại diện gần như hoàn hảo bởi theo như tôi biết về mặt nào anh cũng suất sắc.Một đại diện ưu tú như vậy thử hỏi các bạn đòi hỏi gì nữa đây!Tôi nghĩ đây là cặp đôi hoàn hảo!
Quái lạ trong diễn đàn có nhiều ông không hiểu nổi. (1) Người ta tâm huyết bỏ bao công sức, chi phí, mình chỉ ở nhà thưởng thức, khen, cám ơn còn chưa hết, nói nhiều câu chẳng đâu vào đâu. Nếu nói nặng là loại ăn cháo đá bát; nói nhẹ là chưa được học ăn học nói học gói học mở...Tôi tin nếu ra ngoài nói lời hay ho hoặc cực kỳ đểu giả sâu cay thì chưa chắc ai hơn ai (Diễn đàn không cho phép). Vì vậy, nói đúng chỗ, đúng người...Tôi chẳng quý gì Mao, nhưng hắn nói câu này cho lớp bình dân để hiểu cũng có phần đúng, đại ý: "nói không nhìn đối tưởng thì thì còn mất lịch sự hơn đánh rắm trước mặt người ta".(2) Có nhiều bạn nói rồi, cờ không suy ra kiểu bắc cầu. Nếu suy thì Điệp cao hơn Huynh, Trang cao hơn Điệp nên Trang cao hơn Huynh. Hơn nữa cờ nhanh, đánh 1 ván, BS Trí thắng chẳng có gì khó hiểu. Ai biết Trí chẳng rõ anh ta là người có nhân cách và trí tuệ; lời bình luận thiển cận, ác ý không nên có ở đây. Giỏi mốt lĩnh vực đã khó, người như BS Trí, anh Long thật đáng quý. Qua đây xin cám ơn diễn đàn, cám ơn anh em bỏ công sức cho phong trào cờ Hà Nội, Việt nam ngày càng mạnh. Hôm trước thấy câu của Reporter trên face đại ý: Thắng lợi của diễn đàn và anh em tâm huyết là phong trào cờ tướng mạnh lên. Người ta thì nghĩ được như vậy, mình không giúp gì thì thôi, cứ nhảy vào ném đá có nên không ?
Ai là trung tá hả ông covit?
chứ Trí lọt vào vòng chung kết là hoàn toàn xứng đáng. Chú đã xuất sắc vượt qua nhiều kỳ thủ giỏi, có tên tuổi. Nếu ông đánh thử hỏi ông có làm được điều đó k mà dám nói là thảm họa
Lộng ngôn.
Cháu hoàn toàn ủng hộ và cổ vũ chứ giành giải TRang co nam nay. Bởi nếu điều đó xảy ra có nghĩa là chú hoàn toàn xứng đáng.
Chúc mừng anh Trí a Hương đã vào trận chung kết khu vực miền Bắc, là hai kỳ thủ đại diện cho miền Bắc
Các kỳ thủ xếp thứ 3 -4 hôm nay thi đấu hai trận bán kết rất xuất sắc, chỉ thiếu may mắn một chút !
Xin lỗi tất cả mọi người trên diễn đàn trước. Bạn "vịt" lắm!
Trung tá như bạn nói thật thì đã sao. Nhiều người trong đó có tôi khâm phục anh Trí ngoài đường cờ còn về sự nghiệp lẫn cách sống, sự hòa đồng của anh với mọi người. Đấy mới là "cờ" mà mọi người cần hướng tới bạn à. Cũng vì được đánh với anh mấy ván cờ vỉa hè ở chợ la khê hà đông mà tôi chơi cờ trở lại, tôi cũng từng tham gia thi đấu cúp thăng long kỳ đạo, nhưng vì công việc cũng đành tạm xa cờ.
Hình ảnh ấn tượng nhất của mình là khu vực thi đấu thật sự đẹp, đầm Sen rộng hàng nghìn mét vuông ở trung Tâm Hồ Tây, diện tích khuôn viên nhà hàng cũng hàng nghìn m2 mặt Hồ Tây. Thật là hoành tráng.
Tôi xin trân trọng cảm ơn tình cảm anh chị em dành cho tôi.
Tôi xin mọi người thứ cho sự thất lễ hôm nay, do tôi gắng quá sức nên hôm nay phải chạy nhanh về nhà nằm nghỉ.
Một lần nữa trân trọng cảm ơn.
Cừ hồi hộp, đợi chờ từng dòng tin trên TLKĐ, cảm ơn ban tổ chức
Top 4 người mạnh nhất miền Bắc không có ai là Trung Tá đâu bác ạ. Hương là Tướng thì rõ rồi, anh Bình và anh Trí cũng tầm Đại tá Hà thành rồi, còn Chung tiêu cũng phải Thượng tá rồi. Đấy là cờ tiêu chuẩn. Chứ còn xét về cờ nhanh và cờ chớp thì những người như anh Bình, anh Trí, Chung tiêu cũng xếp vào đứng vào hàng Tá cứng rồi. Nói về cờ 25 phút và cờ chớp, em có thể dự đoán, ngay cả Đại Tá dạn dày như Vạn Lý Độc Hành Lưu Quang Tuyên chưa chắc đã "ăn" nổi mấy vị Tá trong Top 4 này đâu, bác ạ.
Sáng mai đề nghị Đình Hoàng và Hưng Hải liên tục cập nhật hình ảnh ván đấu nhé , cứ 5 nước 1 lần là đẹp ạ , he he !!!
Trung nhắc mọi người đến sớm kê bàn ghế ngay ngắn tí nhé vì có một số phóng viên báo chí đến đưa tin, chụp ảnh...
Anh em cờ mình ngày mai tới đó xem cũng đề nghị hạn chế thói quen văng tục nhé, tránh hình ảnh xấu trong mắt cánh báo chí (họ đến để quảng bá cho sân chơi của mình)...
Mai chắc chắn a Hương sẽ vô địch miền bắc.Chơi cờ kiểu nội lực như a Hương đấu loại không ngán ai mấy đâu.Mặc dù rất ấn tượng với a Trí nhưng mà tâm can vẫn nghiêng về a Hương! có bác nào trùng quan điểm với tôi không!
Mông cổ tướng quân vẫn là 1 trong những cao thủ hàng đầu của miền bắc.