Nhất đã thắng. Vậy mà cũng gở ra. Rồi lên 2 con mã để thắng Triệu. Không còn gì để nói. Nhất đang chờ cu Đồng.
Printable View
Triệu đã ra đi
Nhất thăng rồi
Kinh quá
Hâm đi nước pháo 1 bình 9 đúng là "hâm", cờ đang ưu tí chút đi 1 nước "hâm" bị Nhất tung 1 seri đòn nằm gục luôn.
Triệu đã tử mạng. Vậy là Chung kết 2014 được lặp lại. Ông Đồng 3 lần chung kết liên tiếp. 3 lần vô địch liên tiếp nữa thì kì tích !!!
Ko hiểu nổi Nhất gỡ kiểu gi nhỉ
THH da ra di
Nhất ghê quá! bị vần thế mà thủ dẻo dai phản đòn phát chết luôn!
Triệu tâm lý quá, cờ đang ưu vạy mà đi nước kém dẫn đến thua, quá đau.
hay quá Nhất ơi. Chết đi sống lại
Có thể nói Triệu vẫn còn yếu về tâm lý, chỉ có Vương mới thịt được Trịnh thôi
Nhất kêu liệu Đồng có trả lời không??
triệu mà gặp đồng thì kịch bản như năm 2015 vậy chung kết không hay mình du là cứ đồng vào chung kết
Tiếc quá THH,
Kinh nhỉ đúng là bán kết, không thể giải quyết cờ chậm được, phải sang nhanh, sang chớp
Những khi cơ hội thắng đã gần đến mà không dứt điểm được thì gió sẽ đảo chiều, tiếc quá triệu hâm hâm
Chắc lại hòa tiếp thôi, Miêu Lợi Minh có lợi thế tí xíu nhưng ko đáng kể, cờ chớp thôi.
Nhìn ván của Đồng dễ hòa lắm
Pháo mã sỹ tượng bền 1 tốt của minh đấu pháo mã sỹ tượng bền của đồng. Đã chấp nhận hòa. Chắc phải dẻo dai chầy cối cỡ Nhất mới vần được Đồng ở tàn này :))
Em thường tự nhủ bản thân: Sống với người hâm, âm thầm chịu đựng
Nhưng cái ông Triệu này lại là Hâmx2 nên không thể chịu nổi
Cờ vậy mà thua ngược làm dự đoán của em có thể không đúng nữa
Hâm ơi là Hâm
cớ chớp rồi, Múc ông Đồng lun đi Mèo
Chung kết năm ngoái quá hay ý chứ bạn. Mấy trận cờ nhanh đều có thắng thua hết, hình cờ phức tạp, nhiều biến, giàu cảm xúc. Chính năm 14, ván Đồng tiên thì Nhất đánh mấy nước then chốt quá dở. Ván Nhất tiên thì Đồng chơi trò chè chai cầu hòa. Ko nhiều biến, ít cảm xúc
Anh Đồng đang ưu một tốt không biết có dứt điểm không nhỉ,đúng là muốn vô địch Trung Hoa thì ngoài tài năng còn phải may mắn và bản lĩnh nữa.Xem Vương gặp Triệu mấy lần nghĩ Vương thua rồi nhưng Vương cẫn đỡ được phản công thắng lại, bái phục.
Trịnh Duy Đồng đi hậu hên quá vậy trời.
TRUMP đã chiến thắng. Như vậy, năm nay Minh sẽ vô địch
Đồng pha hòa gòi hehehe
Lại đấu cây, còn trơ đơn pháo mã. Chắc lại cờ chớp ván 2 rồi :(
làm gì có chớp ván 2 ơ hay cậu này hòa là tiên thua luôn
Chớp lại hòa tiếp rồi
đã xong hehe chung kết vương trịnh
Đúng là 2 hạt giống của giải, không xẩy đi đâu được. Nếu chung kết theo kiểu đánh tới chết như 2015 thì hấp dẫn hơn nhiều, năm ngoái ko có ván cờ chớp sinh tử 4p 6p như bây giờ. Đánh xong 2 ván cờ chậm hòa thì làm 2 ván cờ nhanh tiên hậu. Hòa nữa thì bốc thăm luân phiên đánh ai thắng trước là thắng.
Nếu đánh cờ chớp kiểu 6p và 4p thì bên tiên vẫn bị bắt lợi nhỉ
Công nhận tàn đó mà vào tay Hứa Ngân Xuyên hay Trịnh Duy Đồng thì Vương Thiên Nhất xong rồi, có điều Hứa hay Trịnh đánh chưa chắc đánh Vương lép được mấy ván như vậy
Cả 2 ván của Triệu tàn đều ưu và ưu tuyệt đối trước Vương nhưng triệu nhận kết quả bị loại. Tàn của Triệu chưa cao bằng Top đầu. Nếu quay ngược bàn cờ lại Vương cầm bên Triệu thì Vương bóp ngay. Có lẽ vì điểm này nên Triêu ít khi đánh lên voi để so đọ công phu trung tàn mà chủ yếu pháo đầu ăn thua luôn với đối thủ.