Hồng Thiên Vương gần như đã kích bại Lữ soái rồi 1 kết cục thật nhiều bất ngờ khi trước giải ko nhiều người nghĩ Hồng Trí có thể vô địch Bích Quế Viên Bôi ......
Printable View
Hồng Thiên Vương gần như đã kích bại Lữ soái rồi 1 kết cục thật nhiều bất ngờ khi trước giải ko nhiều người nghĩ Hồng Trí có thể vô địch Bích Quế Viên Bôi ......
hồng trí phải nói quá hay
Đúng là cũng tiếc cho bác Lữ Khâm nhưng ván này Hồng đánh kinh quá. Chúc mừng Loạn Chiến Vương Hồng Trí.
Thất bại nhiều rồi cũng đến ngày ăn, như đội tuyển Đức cứ vào BK sau rồi cũng vô địch. HT vô địch cũng xứng đáng thôi. Ghi nhận dấu ấn của Lữ Khâm, dù sao thì cũng tuổi cao rồi.
HỒNG TRÍ đã win. Chức vô địch xứng đáng. Chúc mừng a
năm nay lối đánh đối công đẹp mắt, cống hiến đã lên ngôi:tlhohat
Hay qa.. Hồng Trí mấy năm nay ko đc giải gì lớn giờ làm đc con cá mập. Chuc mưng
LK sai lầm ở nước v5.7, nếu đi v5.3 thì LK đã ăn hơn mã Hoà cờ, một sai lầm mất 1,5 tỷ đồng, quá lớn
Lữ soái tuổi cao cũng có lúc lẩm cẩm
Thực sự mình rất khó hiểu cho nước này của cụ Lữ, mình cờ gà nhưng nhìn qua cũng thấy bung tượng 5 tấn 3, nhưng cụ Lữ tấn 7 tưởng mình nhìn ko ra nước cao. Nhưng khi lấy SW ra thử thì ôi thôi rồi Lữ soái. Buồn!!! Nhưng dù sao cũng chúc mừng Hồng Trí, đánh rất hay và cống hiến.
Ván cờ tuyệt hay của Hồng Trí
Nuoc 23 Lữ X2.3 dể HOÀ roi
Như vậy đã có tân quán quân mới cho Bích Quế Viên Bôi sau khi loạn chiến vương Hồng Trí lần lượt bỏ lại Trịnh Duy Đồng , Vu Âú Hoa , Liễu Đại Hoa , Lý Lai Quần ở vòng bảng để bước vào vòng quần chiến . Khởi đầu đen tối , tiên bại Lữ soái , rồi hòa với đệ nhất danh thủ Vương Thiên Nhất rồi thua tiếp Bách Chiến Hoan Quân Triệu Hâm Hâm . Nhưng ai nào học được chữ ngờ Hồng thiên vương làm cú bứt phá ngoạn mục ở lượt về khi quá quan chém tướng liên tục : đòi lại món nợ từ Triệu thiên vương , tốt để pháo phá tan Vương Thiên Nhất và lấy lại tất cả từ trong tay Lữ Khâm từ vị trí cuối cùng sau 3 ván đầu ( 2 thua , 1 hòa ) lại làm 1 lèo 3 trận thắng liên tiếp để tiến lên ngôi vương . Thực là thống khoái , 1 ngày tuyệt đẹp cho Hồng gia , sau bao nghi ngờ ( Hồng bị đánh giá thấp hơn 4 đại cao thủ Vương , Trịnh , Triệu , Hứa ) nhưng đi sau mà đến trước ......
Trước nước tượng 5 tấn 7 thì Hồng cũng đi nước siêu yếu. Trước khi đi nước đó, Hồng ưu hơn 500. Đi nước đó xong chỉ còn ưu 80. Cụ Lữ lẩm cẩm tấn nhầm cánh tượng, đang âm 80 vọt lên âm 600 luôn, thở oxy ko kịp. Dù sao thì cũng chúc mừng nhà vua Champion League mới. với số tiền thưởng lớn thế này thì 4 cụ vào bán kết cũng ấm cả năm rồi.
Chức vô địch cho Hồng Trí thực xứng đáng sau bao cay đắng thua Hứa ở CK Cửu Thành Trí Nghiệp Bôi rồi Mao Sơn Bôi 2009 , nhường cúp cho Triệu Hâm Hâm ở Chu Gia Bôi 2008. Loạn chiến với Vương gia thì vong mạng ở giải toàn quốc 2014 . Thất bại ở Online Master dưới tay sư đệ Uông Dương ,chung kết A1 2008 với Triệu lão cùng rất nhiều lần hụt hơi ở ngưỡng cửa những tưởng từ sau Thái Nguyên 2005 vô địch Trung Quốc lần đầu đứng Thái Sơn Bắc đầu , Hồng sẽ ko còn trở lại . Nhưng ngôi vô địch Bích Quế Viên Bôi này là sự bù trừ của số phận cho Hồng thiên vương vậy ...... 1 Lần nữa chúc mừng lưu lãng kỳ vương Hồng Trí ....
Biên bản đã đuợc cập nhật tại trang 64.
giải đấu bích quế viên hay nhất từ trước đến giờ! hay, kịch tính & rất hấp dẫn
cảm ơn ban quản trị diễn đàn đã tường thuật thật chi tiết giải đấu
Năm nay thiếu cụ Hứa ở bán kết, có vẻ không khí diễn đàn cũng bớt sôi nổi. Năm ngoái tôi nhớ cụ Hứa đánh ru ngủ lắm, nhưng kết thúc 6 vòng đấu còn tranh luận sôi nổi. Năm nay lúc đánh thì bình luận sôi nổi, nhưng chơi xong thì như kiểu fan ai về nhà nấy, vắng quá :((
Loạn chiến vương đúng là hay. Lấy lại phong độ rồi.
Chúc mừng bác Hồng Trí trở thành Kỳ Vương, hình như lần đầu tiên trong sự nghiệp thì phải.
Ôi cái tên Hồng Trí, người ta sẽ còn nhắc mãi đến sau này. Một giải đấu quá nhiều cảm xúc đối với anh. Một cú lội ngược dòng ngoạnh mục. Giải này các kỳ vương đều sở hữu lối đánh tấn công, mỗi ván đều là một món ăn tinh thần tuyệt hảo, xem mà cứ vỗ đùi khen hay mãi không thôi. Giải năm nay quá hấp dẫn. Năm ngoái có Trịnh với Hứa nên tỉ lệ hòa khá cao. Năm nay ván nào cũng ăn thua đủ, đúng là tuyệt vời.
Đ M thằng Hồng Trí, không khoái nó cũng không được. Nó đánh mấy ván làm người xem khoái cảm cực điểm. Khai cuộc 3 nước là có tinh thần éo chịu hoà.Mày đánh tau, tau đánh mày, coi thử thằng nào chết trước!
Loạn chiến vương Hồng Trí xuất sắc lên ngôi vô địch sau khi vượt qua Lữ Khâm , Vương Thiên Nhất và Triệu Hâm Hâm tại vòng 2 của Bích Quế Viên Bôi 2016 , đoạt giải thưởng 70 vạn tệ ( tương đương 2 tỷ 3 VND ) . Cuộc luận kiếm đỉnh cao nhất và hay nhất trong nhiều năm nay đã kết thúc với không thể kịch tính hơn , không thể đẳng cấp hơn và không thể hấp dẫn hơn ...
Xin chúc mừng Trung tượng thiên vương ...
https://fb-s-b-a.akamaihd.net/h-ak-x...25f6ffb7570426
Lữ Khâm đã thua ván cờ 2 tỷ :tltutu
khổ cho lữ soái, cờ đang hay ổng đi tượng 5.7 đóng cửa đốt nhà cực kì khó hiểu. nếu ổng đi tượng 5.3 thì hòa cờ rồi... nước đánh mất 2 tỉ vô cùng tai hại... Dù sao thì đây mới đúng là con người, chứ máy móc thì ko bao giờ đi sai.