Chúc cho NTB đem bí kíp mình ra kích bại TDC giữ cup ở lại VN.
Chúc cho NTB đem bí kíp mình ra kích bại TDC giữ cup ở lại VN.
Chúc Bảo thi đấu bản lĩnh, vượt qua cửa ải cuối cùng này để đoạt Cup. Cứ coi TDC là LDKT thôi, "chém" thật ác vào!
Mình xin đính chính là mình không phải bạn Nghe_tiếng_chim_hót, Nghe_tiếp_tiếng_chim_hót, Nghe_tiếng_chim_hót_tiếp hay Nghe_tiếp_chim_hót mà mình là fan hâm mộ của (những) thành viên này, chỉ cảm ơn những bài mà những bạn được nhắc tên bên trên chưa cảm ơn :D
Xin chúc Nguyễn Thành Bảo bình tĩnh, vững vàng, tự tin đả bại Tôn Dũng Chinh ở trận chung kết.
Thanks!
Tôn Dũng Chinh ( TQ) Tiên Hòa Tôn Thất Nhật Tân (VN)
[DEMO]
FORMAT WXF
GAME TonDungChinh(vs)TonThatNhaTan
TIME 2:18"; 3:25"
RED TonDungChinh;;;TQ
BLACK TonThatNhaTan;;;VN
DATE 20-04-2010
Ván này Tôn Dũng Chinh lại chủ động chọn đường Tam Binh. Anh chơi đơn giản không cho Tôn Thất Nhật Tân một cơ hội nào cả.
Hai kỳ thủ đồng ý hòa ở nước 32. Tôn Dũng Chinh bước vào trận CK.
Thực ra nếu Tôn Dũng Chinh không đánh lặp lại biến mà đi ngựa ăn tốt biên, sau đó ăn nốt tốt 7 (con gì giữ được nó nhỉ, híc) thì sẽ hơn 2 tốt. Mà cờ tàn song pháo mã, khuyết tượng, vị mã của Dũng Chinh đẹp hơn một chút, thêm 2 tốt nữa thì.....
Chẳng qua chắc chắn vào chung kết rồi nên đề nghị hòa để nghỉ ngơi, và giữ hòa khí. Công nhận Trung Quốc nghiên cứu cuộc sâu hơn mình, trên cơ nhiều quá :(
bro Địch vào Đồn post nhầm chuyên mục rồi nhé ...
@HuaNganXuyen: Topic kia đã bị khóa, nên ĐVĐ mới post bài vào đây.
Chúc Bảo bệu sớm có ngày vinh quang*-:)
Bạn sai rồi!alex đang đề cập đến lá mùa thu ở dưới đất còn bạn lại đề cập đến lá ở trên cây :)
---
A "tranh luận" với B:
...
A:anh ko nghe các cụ bảo à "rút gươm chém xuống nước nước càng chảy mạnh
... "
B:Cái gì? câu đó là trong phim Bao Công,chứ các cụ nào???
A:Thì Bao Công thì chúng mình ko gọi là cụ thì gọi là anh chắc?anh chỉ được cái "gần chùa gọi BỤT bằng anh"!