Mai có trận Đạt vs Huynh đấy , không chặn được nữa thì coi như là xong .
Đúng là cảm giác ở Việt Nam Huynh vượt trội còn hơn nhiều Vương Thiên Nhất vượt trội ở Trung Quốc , cái này chưa chắc đã đáng để vui , tuyến kế cận yếu quá !!!
Printable View
Mai có trận Đạt vs Huynh đấy , không chặn được nữa thì coi như là xong .
Đúng là cảm giác ở Việt Nam Huynh vượt trội còn hơn nhiều Vương Thiên Nhất vượt trội ở Trung Quốc , cái này chưa chắc đã đáng để vui , tuyến kế cận yếu quá !!!
Bạn nên mạnh dạn hơn, càng nhiều cái tên thì chứng tỏ nền cờ nước ta càng phát triển
Luật nhắc rất rõ ràng bạn ạ chứ không phải không có đâu. Đó là điều 9.5a
9.5. a) Quân cờ phải được đặt đúng vị trí trên bàn cờ. Nếu đấu thủ muốn xếp lại quân cờ cho ngay ngắn thì phải báo trước cho trọng tài hay đối phương “tôi sửa quân này” và chỉ được phép sửa quân khi đến lượt mình đi.
Lỗi của Đạt là quen kiểu cờ câu lạc bộ, cờ vỉa hè, nói "sửa" (khá nhỏ) mà đối thủ chưa đồng ý, trọng tài thì không có ở đó, đó là sự thiếu chuyên nghiệp.
Nên gạt qua ván đấu của Lại Việt Trường và Quốc Đạt đi, hướng đến ngày mai với những trận cờ quyết liệt và sôi động đi mọi người. Nói thật, đó cũng sẽ là bước vấp của Đạt để trưởng thành, uyên thâm và lão luyện hơn. Có kỳ thủ nào thành danh mà ko trải qua vô vàn lần sấp mặt đâu. Hứa Ngân Xuyên và Vtn cũng vậy, thậm chí Hứa và Vương khi thành danh rồi còn sml hơn nữa là.
Quả này tóm lại a e đánh cờ phải tự và hiểu còn nhiều khi" lời nói gió bay" cãi nhau chắc cả ngày!xong rồi!