hehe mai Quốc tế Phụ Nữ nghỉ tập nha anh em, thứ 4 tập lại nha !
Printable View
hehe mai Quốc tế Phụ Nữ nghỉ tập nha anh em, thứ 4 tập lại nha !
Em kẹt công việc ở Phnompenh kg về được, chứ kg thôi các bác đâu có dễ dàng dành thắng lợi như vậy được ~X(
CHúc mừng nhà vô địch , chúc mừng giải thành công rực rỡ , chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 :)) !!!
Ván 5 NDTS vs Tuonghuy06 1/0
Hậu mất quân Mã trước,rồi thêm quân Pháo nên đầu hàng.
Ván 1 NDTS vs Ykendo 1/0
Ván 2 Hanlcus2002 vs NDTS 1/0
Ván 3 NDTS vs Hoisinh06 1/0
Ván 4 Hoangluc vs NDTS 0/1
Mấy ván này để mình pót sau nhé vì nhớ ko rõ lắm,có ván 5 mới đánh thì còn nóng hổi
Đây là các ván của Triết. Gửi lên cho mọi ng xỉ vả cái sự vịt của em nó :">
Post đủ 5 ván luôn cho nó xôm tụ nha bà con :p
Ván 1: triettm 1 - 0 filippo
Ván 2: DarkBlue 0 -1 triettm
Ván 3: triettm 1 - 0 pakinac
Ván 4: halcus 1 - 0 triettm
Ván 5: triettm 1 - 0 vinhphutai
Thay mặt anh em CLB KHQ, xin gửi lời cám ơn đến các bạn đã tích cực đóng góp ủng hộ cho giải nội bộ lần 1. Tổng số tiền tài trợ gồm có :
3 vé MS +3000.000 đ và đả phát cho giải như sau :
Giải 1 : 1cup +500.000 đ + 1 vé MS
Giải 2 :400.000 đ
Giải 3 :300.000 đ
Giải KK : 600.000 đ ( 3 bạn )
Giải phong cách :Huy chương
Số tài vật còn lại được tích lũy cho các giải lần sau.Bạn NgocThang tổng kết công khai chi tiết các khoản tiền trong ngày 7.3.2010 giúp.
Kết quả lần này hứa hẹn lực cờ đi lên của nhiều bạn , ngang ngửa cỡ Lê Công Hân ( Hanlcus) cũng trên 10 bạn .Với đà này sẽ đủ sức giao lưu cùng các đơn vị bạn trong tương lai gần.
hì hì hì ! bạn Lamtinh đưa vũ khí bí mật vàp phòng thi đấu không ai phát hiện ,nhưng đã làm cho bạn cuoiconbo lúng túng và rớt từ hạng nhì xuống hạng 3.
Hình ảnh được chụp khá nhiều ,các bạn chờ anh em có thời gian lọc ảnh và post lên sau nhé
[QUOTE=sibachao;40685]Hic hic vì lý do tư việc nên vẫn chưa off đấu cờ với các bác dc, thấy giải xôm tụ quá mà ham!
Đăng lại 2 ván cờ của bác pakinac
Nước thứ 15 đi sai M7.8 nên bị đè đến chết lun hihhi. Nếu đi P7-4 có lẽ sẽ tốt hơn, hoặc nuớc 17 đi P2.1 cũng không đến nỗi chết thảm như vậy hichic. Cũng may là còn vớt vát được kèo 15 chai...sg của thầy Tâm. hehe
Ván cờ của Bác pakinac(Hà Minh Quang ) thắng minhtan155(Minh Tân) có lẽ là ván hay nhất giải. Bác pakinac đã khai thác rất tốt sai lầm của minhtan155, từ từ ép chết.
P/S: Sao không thấy hình ảnh nhỉ, uổng công mình mặc sơ mi trắng, quần tây xanh :D