Nhưng chú Hùng vẫn bị lúng túng lúc đầu anh ạ,Mã Viện ra xe chậm,tên "tìu" này khai cuộc bài bản và trí trá lắm!
Printable View
Thật mừng cho phong trào phát triển cờ HP đang thật sự lớn mạnh!
sư huynh 6789: hôm nay làng cờ có trận nào hay không vậy, nếu có chiều em qua xem tối nay sẽ post lên cho anh em xem và bình luận
Thứ nhất mình không biết cách post biên bản cờ.Thứ 2,mình xem cờ thỉnh thoảng chạy ra "kiểm tra" lão phiên dịch- thằng này rất "đểu",rõ ràng là người VN nhưng không hề phiên dịch 1 tý nào cứ đứng cười tủm suốt 2 ngày #:-s.Đến cuối cùng nó mới nói tiếng Việt :-?.Cô gái người Trung cũng rất có thể là 1 cao thủ vì trong quá trình Chu tiên sinh đánh trận 6789 nhận thấy 2 người xì xồ chỉ vào bàn cờ,đôi lúc cô gái nói gì đó mà anh Chu gật gù theo kiểu mãn ý! Nói cũng chẳng quá tâng bốc:chú Lê Văn Hùng chưa cần thắng trận cờ với Trung Của cũng đã xứng danh đệ nhất Sĩ Phu Bắc Hà rồi :x (phong cách chơi và sự đam mê cờ tướng nổi tiếng VN).Cả đời mình chưa thấy ai chơi cờ như chú Hùng,sư phụ mà...hehehehe! Hôm qua mình bắt được tâm lý của chú Hùng-cố tình đi hậu :-?:-?:-?.