Anhem2 đánh trận này hay quá, tiếc là em ko có điều kiện đi cổ vũ được!
PS : Anh hùng cho em hỏi bàn anh Thắng kem với anh Tùng có kết quả chưa ạ?
Printable View
Anhem2 đánh trận này hay quá, tiếc là em ko có điều kiện đi cổ vũ được!
PS : Anh hùng cho em hỏi bàn anh Thắng kem với anh Tùng có kết quả chưa ạ?
Lê Sơn càng ngày đánh càng lên phết :D.Quả thật Lê Sơn đang là một phát hiện thú vị của TLKD lần 1.Hơi tiếc cho AE1 đã không thi đấu thành công khi khặp các tuyển thủ trẻ của Đống Đa :(.Không sao đường dài mới biết ngựa hay, hy vọng là cả AE1 và AE2 sẽ xuất sắc và thì đấu hết sức các vòng sau :D.Biết đâu đấy có trận chung kết là của AE1 và AE2 nhỉ 8-> :D
KẾT QUẢ THI ĐẤU CỦA 2 ĐỘI ANH EM:
* ANH EM 2 - KỲ SIÊU 3-0: Chiến thắng nghẹt thở! (5-3)
- Bàn 1, Lê Sơn - Nguyễn Tiến Cường: 2-0.
Lê Sơn vẫn giữ phong độ rất tốt, khai cuộc đối binh, xuất sắc khai thác ưu thế nhỏ, mở rộng nước tiên ở trung cuộc để giành thắng lợi trước một đối thủ khá già giơ và lão luyện (con trai danh kỳ Nguyễn Tấn Thọ).
- Bàn 2, Nguyễn Duy Thái - Tạ Thanh Giang: 1-1
Ai cũng lo Thái dưới cơ. Nhưng trong thực chiến, Thái đã chơi rất tự tin, xử lý chính xác trong thế cờ nguy hiểm, cuối cùng thủ hòa, tạo cơ sở để làm nên chiến thắng chung cuộc cho toàn đội.
- Bàn 3, Phùng Minh Dũng - Nguyễn Hữu Nghị: 2-0
Một màn ra mắt không thể đẹp hơn cho kỳ thủ trẻ Vit_Say của AE. Trong thế cờ ưu thế ngay từ khai cuộc, Dũng đã từng bước lấn sân, đánh chặt giữ chắc, mở điểm và tạo khí thế cho toàn đội.
- Bàn 4, Bùi Mạnh Hảo - Lê Việt Hùng (skeleton): 0-2
Trong điều kiện sức khỏe không tốt (đang ốm), gặp cao thủ trên CXQ, anh Hảo có phần nóng vội, xử lý không chính xác. Ai cũng thấy anh đã chơi không đúng với thực lực, nhưng chằng ai có thể trách "lão tướng" vì đã cố gắng chống đỡ cho tới khi "sức cùng, lực kiệt" mới chịu buông cờ.
Xin chúc mừng chiến thắng đầu tiên của ANH EM 2 (trong bối cảnh không đầy đủ nhân sự khi thiếu Thắng taotung và Phạm Xuân Thanh). @};-@};-@};-@};-
ĐỐNG ĐA - ANH EM 1: 3-0 (5-3) Một thất bại trên "kẽ tóc đường tơ"
- Bàn 1, Phí Mạnh Cường - Nguyễn Ngọc Tùng: 2-0
Tùng LG sử dụng khai cuộc "rừng" với ý đồ đưa "ông cháu" vào "bụi rậm" xử lý. Nhưng tiểu tướng của Đống Đa đã cho thấy đang ở phong độ rất cao, bình tĩnh giữ vững Tiên thủ cho tới cuối trận. Trong thế cờ kém thế, Tùng LG vận hết công lực bình sinh chống đỡ với hy vọng có thể "pha hòa", nhưng không thành công trước những nước điều quân tinh tế của "cụlu". Thêm một danh tướng "rơi đầu" trước lưỡi đao bén của nhóc 16 tuổi (trước đó là tuyển thủ HN Dương Văn Long của Importlink 2)!
- Bàn 2, Đặng Tiến Đạt - Lê Quốc Thắng: 1-1
Trong thế cờ Pháo đầu đối Bình Phong mã, nhánh "cao xa bảo mã", Đạt "béo" của Đống Đa chiếm được tiên thủ. Tuy nhiên, vào trung cuộc, Thắng "kem" kinh nghiệm tạo thế khá đẹp với hy vọng sẽ thắng cờ tàn. Rất tiếc rằng trong tình thế gay cấn, Thắng "kem" xử lý có phần tiện tay, để đối phương có thế chống đỡ và thoát hiểm. Rút cục, trong hình tàn Pháo + 2 Tốt đối Mã Sĩ Tượng bền, hai bên bắt tay hòa.
- Bàn 3, Quản Thanh Tùng - Lê Quang Bình: 2-0
Dibui cũng trong tình trạng sức khỏe không tốt, lại gặp phải đối thủ chơi quá bài bản, nên có phần yếu thế. Tới trung cuộc, Quang Bình xử lý không chuẩn để kém thế và mất quân, thế bại không thể cứu vãn.
- Bàn 4, Phạm Thu Hà - Đại Ngọc Lâm: 0-2
Đúng như dự kiến, Lâm "đại ngọc" đã không phụ niềm tin của BCN, chơi đầy tự tin và chuẩn xác, giành thắng lợi trước Phạm "cô nương" - đương kim tuyển thủ nữ QG, mở điểm cho toàn đội. Rất tiếc...
Dù đáng tiếc, nhưng trận thua sát nút ở thế đi hậu trước Đống Đa cũng có nghĩa mọi thứ vẫn còn nguyên ở phía trước. Chúng ta vẫn còn trận lượt về (đi Tiên), cũng như cơ hội ở các trận đấu khác. Chúc các kỳ thủ vững niềm tin. ANH EM 2 tiếp tục cố gắng, phát huy khí thế của chiến thắng hôm nay, ANH EM 1 xốc lại tinh thần, nhắm tới mục tiêu giành trọn 3 điểm ở trận kế tiếp (gặp Hà Đông) để trở lại nhóm đầu bảng .
Chúc mừng AE2 đã giành điểm tại vòng này !@};-
Tuấn a lếch phơ gu sơn hôm nay chiến ác phết.Đáng tiếc là đã để lỡ 1 ván cờ thắng mười mươi.Ván đó đến đoạn bên hậu bình P2-3 là thua đến 90% rồi không hiểu sao bên tiên sau 1 vài nước chính xác lại đi phải nước tối ở thời điểm quyết định đó khiến thế cờ bị đảo lộn nhanh quá.
Xin chúc mừng chiến thắng của CLB Đống Đa và chia buồn với CLB ANH EM.
Chúc các bạn ( CLB ANH EM ) Thi Đấu tốt ở những Vòng đấu tiếp theo và lấy lại 3 điểm trong trận đấu lượt về gặp Đống Đa.
Lúc ở quán anh đã nhắc Thái hoặc tự post ván đấu, hoặc phải phục hồi biên bản ngay mà. Lúc ấy chắc mải "thẩm" lại ván cờ nên quên mất việc quan trọng. Nếu nhớ ván đấu (và biết cách post) thì odukich post lên sớm nhé. Bằng không, bằng cách nào đó, trong một ngày gần nhất, sớm gặp BSX hoặc lãnh đội Tuấn vuminh999999 để phục hồi biên bản.
Có lẽ chiến thắng này của Đống Đa có sự góp phần không nhỏ của Quản Thanh Tùng bởi ngoài chiến thắng trực tiếp trước Bình ( đi bụi ) thì trước đó ít ngày anh đã có một chuyến "trinh sát" buổi tập của CLB ANH EM và những gì anh "thu lượm" được đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng 5 - 3 ngày hôm nay.
Xin chia sẻ với bsx!
Thực lòng tại Giải đấu này và những Giải trước có rất nhiều Kỳ Thủ khi Thi Đấu đã ghi Biên Bản rất thiếu nghiêm túc như: Ghi sai,thiếu,tảy xóa dù khi Thi Đấu đã được tích lũy thời gian 30s/1 nước đi.Những điều này đã khiến những người Post Biên Bản như chúng tôi rất khó khăn và vất vả trong việc cập nhật Biên Bản.
Rất mong các bạn chú ý hơn ở những Vòng đấu tới bởi việc này không hề khó.
Hóa ra bí quyết chiến thắng các mỹ nhân của CLB Anh Em lại quá đơn giản.Hãy nghe Lâm Đại Ngọc trần tình sau khi thắng Phạm Thu Hà: Đeo 1 cặp kính hàng hiệu (chắc để lấy may...hehe) :D