Đối công quá phức tạp. VTN đi nước nào cũng được, anh Tân chắc chỉ còn cách đi bừa chứ nghĩ gì.
Printable View
Đối công quá phức tạp. VTN đi nước nào cũng được, anh Tân chắc chỉ còn cách đi bừa chứ nghĩ gì.
time ít quá tiếc thật
tích lũy 1 nước đi 1 phút đã tính vào time luôn chưa mọi người ơi. Cờ A Tân đang phản tiên
Đỏ hai con tượng bị đe dọa, vỡ hết hàng, khả năng kém phân
Hết giờ là rụng kim luôn hay là mỗi nước một phút vậy cả nhà ơi
Hình cờ này ngay cả SW thẩm giữa các depth cũng đã có sự chênh lệch lớn về nhận định. Cho nên time là yếu tố quyết định.
Vương Thiên Nhất vẫn đang suy nghĩ. Thế cờ quá căng thẳng, hai bên kiếm bạt nỏ trương, sắp sửa chém giết kịch liệt.
http://666kb.com/i/cinckxvzn8o8qb4oj.jpg
Cờ Tân sẽ mất sạch Sĩ Tượng và sẽ bị tấn công trung lộ, tuy vậy cờ bên Nhất Sĩ Tượng cũng sẽ bay tán loạn, cánh trái sẽ bị đánh bung bét. Với 4 cây cùng tấn công, khả năng kết thúc với chiếu hết đẹp mắt sẽ xảy ra nhanh chóng sau 5-10 nước nữa.
Hai bên mày váng mắt hoa, tha hồ tính toán. Có hơn 30 phút để suy nghĩ nhưng Vương Thiên Nhất vẫn chưa chịu đi quân.
Chỉ còn 1 phút, Tôn Thất Nhật Tân đang bị sức ép lớn, bù lại anh có tam tử đồng biên 3 cây dồn 1 cánh, đang đánh trước.
mong sao anh Tân xử lý nhanh, vẫn còn nhiều hy vọng.