Tùng Lân lên tuyển, gặp đối thủ vô danh, đại diện cho nền cờ tướng nhất nhì thế giới, tâm lý, thi đấu mà chủ quan khinh địch, cầm tiên thua ngay ở lần nhấc quân thứ 18. Than ôi!
Tùng Lân lên tuyển, gặp đối thủ vô danh, đại diện cho nền cờ tướng nhất nhì thế giới, tâm lý, thi đấu mà chủ quan khinh địch, cầm tiên thua ngay ở lần nhấc quân thứ 18. Than ôi!
Nói cũng khó , cơ bản thì thi đấu ( nhất là đại diện quốc gia ) thì ai cũng muốn thắng , nhưng cờ 1 ván sơ sảy là chuyện bình thường , qua giải Tăng Nguyên Giai cho thấy ngoài Lại Lý Huynh ra thì ai cũng không ở phong độ tốt nhất . Hy vọng rằng chúng ta sẽ hồi phục ở các ván còn lại thôi !!!
em Đường Đan mà thi đấu ở giải A1 VN có cửa vô địch ko các bác??
Chiều 2h ván 3 nhé các bác , em đi ăn đã , bác Dinhhoang nhớ cập nhật biên bản nhé , em phụ trách phần chém gió thôi :tlkdcuoi !!!
Em thì nghĩ Đường Đan cỡ tứ đại thiên vương nhà mình ấy, chả kém ai đâu. Anh Linh, anh Lân lần đầu xuất ngoại nên chắc tâm lý ko đc tốt lắm, hi vọng mấy vòng sau cải thiện.
So về trình độ ĐCTL Đẳng cấp hơn, cứ đóng pháo đầu vào, tấn công liên tục thì nhiều khả năng cửa thắng rộng hơn.