-
người ta thua ván cờ, hoặc đánh với cửa dưới không thắng được buồn lắm ấy chứ, giai A2 cách đây vài năm đọc bài của Trung nói Tùng chim chích thua ván cờ nó buồn như phát khóc mấy ngày, thua tá lả, chắn đánh 2- 4 -6 nhằng cái thua mất vài củ, nhưng không đau bằng thua ván cờ độ nho nhỏ như bao thuốc lá vina hoặc bữa nhậu. em tý đã chứng kiến - CXQ hồi ấy có nick kyniemxua đánh lên 24x ra ngoài đấu cờ với thằng đệ là Taotung bị nó chém cho hơn chục ván, mà thằng cu tào tung lúc đấy chỉ 18x thì phải, nó cay lắm, đánh hơn 20 ván cờ mà không tâm phục, sau đổi là cu Táo được người ngoài mách, mà có ai mách miếc zì đâu, Tý với thằng cu Sơn nó học khóa 42 bên tài chén gì đó ngồi uống gụ chứ mách miếc gì.
-
Xem giải A1 mình càng ngày thấy càng chán chỉ cân nhìn bốc tham là cóthe đoán kêt quả. Có những ván cờ kết quả phụ thuộc vào các ván khác
-
-
Em Đức _ Cần Thơ rất hiền và nhiệt tình với phong trào!!!
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...71_574_574.jpg
Chúc Đức và em Linh thi đấu thành công!!! Thế nào đầu hè , anh cũng về chơi quán 2, 3 ngày!!!
-
Nhiều lúc đọc còm anh Tý cũng thấy vui! (thật đấy) : D
Tôi đêm nào cũng vào hóng coi thư Vũng Tàu của ông Trung,... đêm nay là đêm thứ 3 đấy; Không biết có cái vui nào mới không?
Ở nhà, công nhận buồn tẻ thực, giá như có điều kiện ra chơi được vài bữa thì vui biết mấy;
May , giờ còn có IN tẹc nét, ngồi nhà xem; Xưa , loanh qua loanh quoanh thịt được mấy cụ (chấp mấy cụ cũng 4, 5 tiên)trong xóm tưởng hay, giờ mấy con sọc que nó chấp lại mình cả 6 tiên vẫn toi như thường; Ra biển mấy lần, thấy nước đen kịt, tím tím , sợ thấy mồ tổ , chả biết đâu là bờ (lên phim ảnh thì đẹp và thơ mộng lắm) ; Tào lao mấy câu với anh tý cho vui thôi.
Mai tổ chức vụ úp ở đây mà dư vài trăm là lên đường ngay ra phụ ông Trung!.
-
tôi cũng hóng suốt đó anh Kiếm, công nhận nhiệt tình như Trung và anh Sáu hiếm có thật. người yêu cờ thực sự hãy là một cổ động viên chân chính, anh em mình biết nhau thì chọc dận cho qua, nhưng những kỳ thủ họ là những người xa lạ, bất kỳ lới bình nào ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu hoặc gây tổn thương cho họ đều không được hoan nghênh.
tôi là Fan của Napoli và câu lạc bộ Real bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi, dù Napoli mất Maradona, Real nhiều khi đá chả ra cái gì dù có một hàng sao
-
Háo hức chờ xem bàn 4, bàn 6 ngày mai, sẽ rất hấp dẫn đây .. HEHE!!!
-
Thuận đánh bình thường thoi, ván thắng Việt trường là do trường tự sát mà thôi
-
Ván của Lại Lý Huynh và Anh Đức, nước thứ 33 thay vì lên tượng mà đen đi pháo 9 bình 3 sau đó đi Pháo 3 thoái 1 như thế có vẻ ổn hơn.
-