Trưởng BTC Phát ngôn là phải chuẩn thế , đâu có thô lậu như em huynh nhẩy , em là không làm được việc nhớn hí hí chỉ bên tổ gõ trống khua chiêng thôi :cuoihihi !!!
Printable View
Ông chỉ nói thế cho vui .Cỡ như ông đâu cần ai khen ngợi chỉ sống hết lòng cho đam mê của mình thôi .Nhưng thành thật mà nói diện mạo làng cờ toàn quốc vài năm gần đây đã có sự thay đổi đáng kể ,nó tề chỉnh hơn ,phong cách hơn và mang một đẳng cấp khác .Nếu không phải là TLKD do ông lãnh đạo đã thổi hồn vào đó thì còn ai vào đây
Em thiết nghĩ, mỗi con người đều có mặt tốt và mặt chưa tốt. Em cứ nhìn vào cái tốt để khen và động viên mọi người. Em là giáo viên, nếu cứ nhìn vào mặt chưa tốt của học sinh thì có lẽ sẽ chỉ nhìn thấy toàn học sinh cá biệt mà thôi, thế thì còn đâu cảm hứng dạy học, mình sẽ tự làm khổ mình. :dancing
Hì em phục a Kiên sát đất rồi đấy ạ!Giải sẽ thành công tốt đẹp và a Tuyến, anh Hòa top 10 thì quá tuyệt vời..
Hê hê nghe bài Trung cadan tâm sự thấy y hệt tâm trạng mình hồi xưa ,chỉ tiếc là giờ ko còn hùng tâm như vậy ....
Lúc đó mình có chơi game VLTK1 và may mắn là 1 trong những người chỉ huy < lãnh đạo > giỏi nhất miền Bắc với biệt danh là NgocTruong ,đội Cửu Giang < miền Bắc > của mình có cả bầu Kiên tham gia về hạng 2 và sau đó mình được 1 đội game vip nhất Sài Gòn < Hắc Điểu và Ưng Hoàng Phúc > mời làm chỉ huy THĐNB .Mình xưa nay ko phân biệt Bắc Nam < luôn coi là 1 nhà > nên nhận lời vì 1 lí do đơn giản các đội game trong SG về chiến thuật lúc đó còn yêú và 2,3 năm ko có thành tích cao. Mình chịu ko biết bao nhiêu thị phi trên diễn đàn khi anh em miền Bắc gọi mình là kẻ phản bội , là Lê Chiêu Thống ,Trần Ích Tắc ..... Nhưng vào SG cũng đâu yên ,Giới Vip VLTK1 ở SG lúc này chia làm 2 phe ,1 phe chấp nhận chỉ huy là người Bắc ,1 phe ko chấp nhận tách ra tìm mọi lí do để chiến đấu và mình cũng trở thành đề tài hot nhất trong 2 năm THĐNB trong SG nhưng chủ íu là thị phi .... Trong thời gian này mình và Nguyễn Thành Bảo ,UDB ... đi nhậu ,cafe rất nhiều ,đặc biệt có lần tính giới thiệu mai mối cho Bảo với 1 hot girl về game VLTK nổi tiếng là Trúc Hê Niken .... việc đó ko thành nhưng cũng để lại nhìu kỷ niệm đẹp ....Trong 1 lần cafe giữa mình ,NTB và Hắc Điểu ,vị đai gia này có ý định lập 1 đội cờ riêng cho doanh nghiệp của mình để thi đấu nhưng lúc đó quy chế ko phù hợp nên đành bỏ,điều ko thể này đã được diễn đàn TLKĐ làm được trong giải A2 ở Huế .... Tương lai có thể đánh dấu 1 sự thay đổi tích cực trong làng cờ tướng VN hiện nay ...
Thực ra tâm sự của Trung mình trải qua rùi nên rất hiểu và thông cảm ,mong Trung vẫn nhiệt huyết và đam mê theo đuổi công việc của mình ,có rât nhiều anh em luôn ủng hộ Trung hết mình ,chúc Trung sức khỏe tốt để tiếp tục công việc của mình ...
P/s .Đi nhậu say về đọc bài tâm sự của Trung nên viết bậy vài lời ko liên quan đến chuyên môn ,anh em đọc có chỗ nào ko phải thì bỏ qua giúp .
Như vậy là đánh 9 ván, hay quá, có thêm cơ hội để chơi cờ !!! :)
Còn sau đây là bản đồ mới tìm trên google map ^^ Lấy mốc là Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình để tiện hỏi đường xe cộ, taxi hoặc đi bộ sang cũng gần !!! :D hehe
http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/15/11.png
http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/15/22.png
Admin Trung_Cadan làm việc rất chuyên nghiệp và quyết đoán. Không chỉ vì những khó khăn, bất cập trước mắt mà nản chí lùi bước. Tất cả đã sẵn sàng, đạn đã lên nòng chỉ chờ ngày khai hỏa thôi. Những gì chưa được, còn hạn chế sẽ được rút kinh nghiệm để giải lần sau tổ chức sẽ hoàn thiện hơn.
Khán giả đang mong chờ Ninh Bình Open 2015. Chúc giải thành công tốt đẹp!
Thầy giáo làng chắc là dạy môn văn nên lời lẽ mới xúc tích, chan chứa tình cảm như vậy.
Thaygiaolang tuy tuổi còn trẻ nhưng đã khá nhiều kinh nghiệm rồi, chắc không phải dạy văn vì dạy văn thì tuy viết hay nhưng chơi cờ không cao. Giáo viên toán vừa viết lách tạm mà tư duy chơi cờ và tổ chức cũng sẽ tốt hơn.[/QUOTE]
Mình dạy văn và đánh cờ hay!!! Buồn qué!:baiphuc1