Gửi bởi
Hankyba8x
Bình Phước 10.10.2016
Lần đầu tiên làm phóng viên tại đấu trường toàn quốc , lần đầu tiên đặt chân lên đất Bình Phước cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc. Hai ngày đầu tuy còn bỡ ngỡ song lại thấy có thật nhiều động lực để bước tiếp trên con đường mình đã chọn .
Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ vì chiến thắng , những khuôn mặt thoáng chút buồn song vẫn chúc mừng cho đối thủ vừa hạ gục mình , nhìn những góc ồn ào thẩm lại ván cờ và đôi khi là sự nuối tiếc mới hiểu được đam mê cháy trong tim những con người yêu bộ môn cờ tướng . Tôi được ở và tiếp xúc cùng nhiều danh thủ , được chứng kiến sự nỗ lực tập luyện và khát khao chiến thắng trên từng nước đi của họ . Tôi nhận ra rằng cờ tướng cùng các kỳ thủ xứng đáng được tôn vinh như bất cứ một môn thể thao trên thế giới . Tuy vậy bộ môn này lại chưa được sự quan tâm đúng mực của cộng đồng dẫu rằng khắp các miền tổ quốc từ thành thị đến nông thôn , từ người già hay trẻ nhỏ , là nam hay là nữ đều có thể chơi và đang chơi. Cờ tướng - nét văn hóa , món ăn tinh thần hết sức bình dân nhưng lại rất độc đáo mang đậm chất trí tuệ . Và tôi nhận ra rằng chẳng có gì phải đắn đo khi đem một chút sức mọn của mình góp phần đưa cờ tướng lên đúng vị trí của nó , góp phần vào sự phát triển rộng rãi lớn mạnh của cờ tướng trong mai sau . Có thể con đường tôi đã chọn sẽ gặp chông gai vất vả song tôi sẽ nỗ lực hết mình để bước trên con đường ấy .
Có thể các bạn sẽ cười , sẽ đặt ra những câu hỏi .
Tôi chỉ có một câu trả lời duy nhất :
TÔI YÊU CỜ TƯỚNG !