Xin chào toàn thể các ae trong CLB cũng như các ae đang theo dõi giải Thuận Pháo :)
Vậy là vòng 4 đã chuẩn bị được bắt đầu. Hòa trong không khí sôi nổi của vòng thứ 4, vòng đấu mà các kì thủ tuyến 1 sẽ chọi nhau chan chát, và tuyến 2 sẽ chạy nước rút để san bằng khoảng cách.
Do có bốc thăm muộn, thời gian có hạn, không kịp làm bài dự đoán tình hình các cặp đấu được, nên ngắn gọn thôi, mình xin được bàn luận chút về trận đấu được coi là tâm điểm của vòng 4, xứng đáng đề cử giải Live stream :
Nguyễn Nhật Quang - Nguyễn Anh Quỳnh
Nhật Quang - UCV vô địch, kì lực luôn đứng top đầu trong CLB. Mỗi khi học viện thi đấu, bàn nào có Mr Quang tham gia là yên tâm bàn đó " phi thắng tất hòa ". Anh sở hữu lối đá catenaccio đổ bê tông. Tuy mới là bê tông cốt tre, nứa, nhiều khi có cả xốp nhồi vào, chứ chưa lên được cốt thép, nhưng chừng đó là đủ gây muôn vàn khó chịu cho bất kì đối thủ nào. Lối đá rau dưa nhì nhằng, sở trường bòn rút tiết kiệm từng con tốt một, đúng như Mr. Tuấn Anh đã nói : " thời điểm này, không ai muốn ngồi đối diện Nhật Quang " :) . Tối nay a lại còn được quyền đi tiên nữa. Có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra cho đối thủ của anh :)
Anh Quỳnh - UCV duy nhất đủ tự tin để nói sẽ đá Mr Quang ra khỏi Top đầu :). Chúng ta cùng điểm qua 1 chút sơ lược về tiểu sử của Mr Quỳnh:
Quỳnh sinh ra tại một làng quê êm đềm tươi đẹp ở Hòa Bình, lớn lên trong một gia đình cần cù, giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng.
Theo kể lại thì vừa sinh ra, Quỳnh đã kỳ lạ khác thường, không nói không cười, không đi đứng mà chỉ bắt người khác bế ẵm.
Ngày Quỳnh sinh, trời đất xảy ra nhiều sự lạ, giữa ban trưa mà trời nắng chang chang, đến tối thì trăng lại sáng vằng vặc. Sau một thời gian thì Mỹ đánh Iraq, Nhà nước đổi tiền, suy thoái kinh tế, thực là dấu hiệu của kì tài xuất thế.
Dân trong làng nói hồi đó, có một ông thầy cúng bị câm đi qua làng, thấy Quỳnh chơi trước cửa, ngó thấy nhà Quỳnh phía sau có khói bếp, trước nhà có rãnh nước, bên trái nhà có cây nhãn , bên phải nhà có cột điện xi măng, mới phán rằng:
" Nhà này tọa ngay long mạch, đầu gối sơn, chân đạp thủy, bên tả có thanh long, bên hữu có bạch hổ, con nhà này chỉ mười tám năm sau, chắc chắn sẽ thành người lớn "
Quả nhiên, sau này Quỳnh đi học, từ mẫu giáo đã có phiếu bé ngoan, lớn lên học hành thành đạt, tuyệt không môn nào không thi lại dưới 2 lần, nhưng đấy là chuyện về sau, ở đây không nhắc tới.
Quỳnh từ lúc 10 tuổi đã tự biết đi tè không cần bỉm, 12 tuổi đã biết đánh vần tên, sang tuổi 15, mọi người trong thiên hạ không ai biết tiếng; lại nổi tiếng thông minh đĩnh ngộ, dân làng có gì không biết, kéo nhau đến hỏi, Quỳnh đều trả lời được cả, mà tuyệt nhiên không đúng câu nào.
Năm ấy trong làng có sự lạ, ở đầu làng xuất hiện một con vật, trông giống con gà con, mà lại to hơn con gà con, cả làng ngạc nhiên không biết con gì, bèn kéo đến nhà mà hỏi. Quỳnh lúc ấy đang ngồi giặt yếm ở dưới cầu ao, nghe thấy thế bèn trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi truyền vọng lên rằng: ''Trông giống con gà con, mà lại to hơn con gà con, ấy tất là con gà to''.
Dân làng lấy làm phục lắm, bèn bắt gà làm thịt, rồi tôn Quỳnh là Thần, cả làng từ ấy nuôi gà thịt không xuể.
Lại nói lớn lên, Quỳnh thường không thích tĩnh mịch, bèn khăn gói đi mà ngao du bốn bể, thăm thú việc đời, thấy xới cờ là nhào vào, không kiêng nể gì ai. Quả nhiên mấy năm sau, tạo nên danh tiếng Thần Nộp lẫy lừng từ Long Biên ra đến Lĩnh Nam.
Chuyện cũ đã qua, việc cờ xa đã sắp tới. Tối nay Mr Quỳnh sẽ hậu thủ trước đàn anh ở HV trong thế trận Thuận Pháo. Đây là kèo được đích thân Nguyên CTN Trần Đức Lương đánh giá trên group face như sau :
http://i.imgur.com/p32CGlD.jpg
Nhân đây mình cũng xin mượn lời của kì thủ nổi tiếng, để nói về Quỳnh
Mã:
trong suốt quá trình các bạn thi đấu tôi thấy rất nhiều cá nhân xuất sắc đứng đầu, nhưng tôi thấy xuất sắc nhất trong những người xuất sắc là kỳ thủ Anh Quỳnh ( tức là quynhsieunhan ) bởi lối chơi công sát , đẹp mắt , hơn nữa lại còn vô cùng linh hoạt, thấu đáo, hiểu lòng người. Tôi biết bên ngoài bàn cờ anh là người vô cùng đẹp trai và phong độ kute và siêu nhân , trong bàn cờ anh cũng vậy chỉ có điều là tăng thêm đôi chút khí phách của người anh hùng thôi. Tôi là người ngưỡng mộ anh từ lâu, tôi thấy với ý chí và lòng nhiệt huyết như vậy, chẳng mấy chốc anh ấy sẽ đứng đầu ở Việt Nam, trình độ của anh ấy có thể sẽ đứng ngang hàng với Trịnh Duy Đồng và Tạ Tịnh. Ngoài ra, tôi thấy sự siêu nhân trong con người anh ấy nữa, là tấm lòng nghĩa hiệp, võ công thượng thừa , trên đây là những nhận xét vô cùng tâm huyết của tôi về người kỳ thủ này , hy vọng các bạn sẽ có một giải đấu thành công tốt đẹp . Ahihi
Vâng, với những lời nhận xét ở trên, tôi vô cùng tin tưởng vào Mr Quỳnh trong trận derby tối nay, tin rằng anh sẽ làm nên điều bất ngờ mà ai cũng biết :))
Xin được chúc may mắn Mr Quỳnh, và xin mạnh dạn dự đoán tỉ số 1 - 0 ( kèo là bỏ 10 ăn 7 )
( Đôi lời tản mạn về buổi thi đấu tối nay. Mọi ngôn từ chỉ mang tính minh họa. Chúc các ae thi đấu tốt !)
Hẹn gặp lại ae vào 18h ngày 27- 10- 2016 tại TLKD Quán - 19/178 Nguyễn Lương Bằng, HN