tài xỉu tài xỉu tài xỉu xỉu xỉu.....
5 xỉu trận Anh nha sf:tea
Printable View
tài xỉu tài xỉu tài xỉu xỉu xỉu.....
5 xỉu trận Anh nha sf:tea
e giã 10 cốc Pháp anh nhé
Ribery nổ súng đi hí hí
:nemgachbác 6789 bắt e thằng thụy điển 10 cốc cafê nha!!!
hehe trận này lại kết quá! biết chơi đấy nhẩy*:venhvao:venhvao:venhvao
P/10 , A/10 nhận hộ em cái :D
Khuyến mại đặc biệt dành cho chị em (chỉ có tại TLKĐ):
Kết thúc mùa giải Ơ Rô, chị em nào có chẳng may lõm cà phê, nhà cái sẽ có chương trình khuyến mại hết sức đặc biệt chỉ có tại TLKĐ :yup. Một tour du lịch 2 ngày 1 đêm bao trọn gói tại Đồ Sơn kèm theo một người chàng siêu mẫu nam sẽ "phục vụ" đầy đủ từ A => Z :love, chương trình có tên gọi "đêm màu hồng khó quên" :khihonnhau, mời các quý bà, quý chị, quý cô nhanh nhanh tham dự độ để nhận khuyến mại :loaloa1:loaloa1:loaloa1
Hình ảnh chàng người mẫu cao, to...thơm đây :yup
:loaloa1:loaloa1:loaloa1 cầu bóng cầu bóng!!!
lượt 3 này các bác hay đánh xóc đĩa để ý sẽ thấy!!! cầu tài xỉu đang là cầu nhẩy!
trận 1: cech 1-o balan
hylap1-0 nga >>>>>>2 thằng cùng sửu
trạn2 :bdn 2-1halan
danmach1-2đức >>>>>>2 thằng cùng tài
trận3: ý 2-0 ailen
tbn1-0 carốt >>>>>>2 thằng cùng sửu
vậy thì hôm nay đi đâu được 2 thằng tài nhỉ các bác!!!
>>>> cứ tài mà phệt:venhvao::angel:botay
Còn nốt đêm nay hết vòng bảng... Euro sắp đi tới giai đoạn knock-out rồi, chả mấy là hết...
Đêm nay Wayne Rooney xuất trận, hẳn sẽ như một chú chim sổ lồng. Hai trận trước luôn thấy hình ảnh thằng bé ngồi trên khán đài, mặt buồn so xem đồng đội khổ chiến!
Ukraine - Anh, một bên là chủ nhà với lão tướng Shevchenko 36 tuổi vẫn chưa chịu "già". Bạn có biết rằng Shevchenko đang cùng lúc giữ 2 kỷ lục ở ĐT Ukraine: Cầu thủ Ukraine trẻ nhất ghi bàn tại Euro lúc 19 tuổi 215 ngày năm 1996, và "Cầu thủ Ukraine già nhất" ghi bàn tại giải đấu này (35 tuổi 256 ngày)? Còn bên kia, Rooney sẽ đặt dấu ấn của mình trong trận đầu của anh tại giải?
Ukraine có lợi thế sân nhà, nhưng lại chỉ có mình Sheva là nổi bật, có thể gây ít nhiều khó khăn cho phía bên kia. Trong khi Anh có nhiều mũi tấn công hơn, không chỉ hàng công với Carroll - Rooney hay Young mà ngay cả những trung vệ như Terry hay Lescott cũng có thể gây nguy hiểm trong các tình huống cố định.
Anh sẽ thắng, chỉ không biết tỷ số nhiêu thui...
THỤY ĐIỂN - PHÁP:
Sự đối đầu giữa 2 trường phái, 2 lối chơi hoàn toàn khác biệt. Pháp có thiên hướng đá nhỏ, sử dụng nhiều pha phối hợp "đan lát", các cầu thủ phát huy tối đa kỹ thuật để tiếp cận cầu môn đối phương. Phía bên kia, Thụy Điển là đại diện cho kiểu chơi bóng "dài và bổng" của Bắc Âu. Với chiều cao trung bình 1m85 (cao nhất giải!), các cầu thủ Thụy Điển đương nhiên rất nguy hiểm trong các tình huống không chiến. Không chỉ Ibrahimovic mà cả trung vệ như Mellberg khi lên tham gia vào những tình huống cố định cũng có thể gây nguy hiểm.
Tuy nhiên, cũng giống như Ukraine, Thụy Điển chỉ có 1 ngôi sao thật sự khiến mọi hàng thủ phải e ngại: Ibrahimovic. Không ngoa khi nói rằng Ibra ở đẳng cấp khác hẳn so với các đồng đội của mình. Điều này có thể sẽ khiến anh gặp khó khăn trong việc hòa nhịp cùng các đồng đội. Pháp thì ngược lại, có quá nhiều phương án tấn công nhờ sở hữu dàn sao thượng thặng: Benzema, Nasri, Ribery; một hàng tiền vệ năng động với Diarra như chú ong chăm chỉ trong việc thu hồi bóng, Malouda cần mẫn làm "bệ phóng" cho tuyến trên, chàng trai gốc việt Debaye càng đá càng hay (đặc biệt có những cú sút xa hiểm hóc)...
Pháp thắng cách biệt 2 bàn?
Đội hình Anh: Hart; Cole, Lescott, Terry, Johnson; Young, Parker, Gerrard, Milner; Rooney - Welbeck.
Như vậy, HLV Hodgson quyết định sử dụng cặp tiền đạo của M.U.
Một bất ngờ lớn: Ukraine không có Shevchenko trong đội hình xuất phát (???)... Cặp tiền đạo chủ nhà là Devic và Milievsky.
Mấy hôm rồi không thức được để xem.
Hôm nay cố thức xem, hy vọng trận đấu sẽ hấp dẫn.
Đội hình Pháp: 4-5-1
TM Lloris; Clichy - Mexes - Rami - Debuchy; Ribery - M'Vila - Diarra - Nasri - Arfa; Benzema. Như vậy tiền vệ có bà ngoại người Việt Nam là Cabaye sẽ ngồi ở băng ghế dự bị, nhường chỗ cho cầu thủ trẻ M'Vila...
Anh ....................... Ucraina
Joe Hart ,.......................... Andriy Pyatov
Glen Johnson ........................ Oleg Gusev
John Terry ....................... Yaroslav Rakitskiy
Joleon Lescott .............................. Yevhen Khacheridi
Ashley Cole ............................ Yevhen Selin
James Milner ................................ Andriy Yarmolenko
Steven Gerrard ......................... Anatoli Tymoschuk
Scott Parker ............................ Yevheniy Konoplyanka
Ashley Young ............................. Denis Garmash
Wayne Rooney ........................... Artem Milevsky
Danny Welbeck ............................ Marko Devic
Mọi người có thể vào link dưới đây để theo dõi trực tiếp mọi thông số của trận đấu Anh - Ukraine:
UEFA EURO - England-Ukraine – UEFA.com
Còn đây là link Match Center trận Thụy Điển - Pháp:
UEFA EURO - Sweden-France – UEFA.com
"Tôi tiếc cho đội ....... và Đội ..... vì nếu họ rơi vào bảng đấu khác họ sẽ vào" TBC
Có lẽ bảng đấu nào đó chỉ có 2 đội??? :))
Trông cái vẻ mặt và cách nói của Hà Quang Minh làm mình chẳng muốn xem đá bóng nữa.
Mà sao bài hát trong giải lần này cũng chán nhỉ?
Thật ngạc nhiên khi bóng hôm nay cửa trên chấp cực nhẹ , bóng lừa sao ???
Với những người có kinh nghiệm , nơi nào vô lý là nhẩy vô , nên đánh dưới .
Em là Gà trong món này , em lao trên , đôi khi bạc già chả bằng gà son .
May lắm thì ông 6789 chén được em ít phế , còn khả năng thua chặt khá cao .
Tiến lên nước Anh !!!
Anh chấp 1/2 trái bỏ 9, Ukraine ăn 8. Tài 2,5 ăn 10, xỉu ăn 9.
Chấp nửa trái nghĩa là hòa cho được rồi.
Nhưng các thông số còn lại nghĩa là gì?
Tài xỉu anh ạ, có nghĩa là tổng số bàn thắng của trận đấu đó. Độ ra là 2,5 quả tức là tỷ số 1-0, 1-1,2-0,0-0 dưới 2,5 bàn là xỉu ăn. Còn ngược lại 2-1,2-2...trên 2,5 bàn là tài ăn..
@cadan: Độ hôm nay không nhẹ đâu, Anh chấp Ukraine 1/2 trái nặng đấy, đá sân khách với lại Anh trận này chỉ cần hòa là Uraine đánh giầy... Phút thứ 70 trở đi mà 0-0 có lẽ đội Anh sẽ chịu áp lực nhiều đấy, nhưng trái bóng tròn....??? :botay
Làm sao để tiến hành chơi 6789? Hôm nay, đóng cửa một bữa đêm, đang rảnh rỗi, cho tôi chơi với!
Anh thì luôn mạnh trên giấy tờ , nhưng năm nay , vận đang đến thì phải .
Anh sẽ thắng , rất đơn giản và 2 chủ nhà không qua được vòng bảng !!!
Cho tôi chọn đội Anh 10 cốc cà phê, có được không?
Pháp nếu như đá sân trung lập mà chấp Thụy Điển 1/2 trái cân đong đo đếm lên cũng là nặng nhé, thằng Thụy Điển chưa bao giờ là hàng mềm và dễ chịu với các ông lớn trong làng bóng đá cả... Nhưng ở tình thế này có khi Thụy Điển cũng dễ "buông" lắm, thôi thì hên xui...hì hì
Ngày xưa, Blokhin chơi cho D. Kiev hay đội tuyển Liên Xô đều rất hay.
Ông ta chơi cũng khá lâu.
Không biết giờ trên vị trí HLV ông ấy có chơi hay như vậy không?
Euro mới có 2 lần được tổ chức tại 2 nước.
Năm 2000 tại Hà Lan và Bỉ. Đội Bỉ bị loại.
Năm 2008 tại Thụy Sĩ và Áo. Cả 2 bị knock-out sau vòng bảng.
Lão Gà Trống Đa-Nhim đã xuất hiện :chaochao
Ukraine đá thực tế quá tồi nên vẫn phải trông chờ vào đẳng cấp của lão tướng Sheva :botay, dứt điểm cứ cắm đầu cắm cổ sút không biết ngẩng cái đầu quan sát thế nào là có lợi cho tình huống... Ngu đừng hỏi! Nhưng trong thâm tâm mình vẫn yêu Dynamo Kiev từ nhỏ nên buộc phải cổ vũ cho Ukrai tlcdv tlcdv tlcdv