Vòng 7, bảng Nam, bàn 18: Lê Thành Công KHO - Diệp Khai Nguyên HCM HÒA sau 33 nước
Printable View
Vòng 7, bảng Nam, bàn 18: Lê Thành Công KHO - Diệp Khai Nguyên HCM HÒA sau 33 nước
Bạn này lại dùng từ nặng 'sử dụng cái đầu' trong khi cái đầu tốt của bạn o làm cho cái đầu khác thỏa mãn, cái mình nói ở đây là hiểu bảng tiêu chuẩn phong cấp mới như thế nào tại giải đại hội TDTT toàn quốc lần VI. Cái này cũng o ngoài topic. Nếu bạn sử dụng cái đầu của bạn nghiêm túc thì bạn nên nói cách hiểu của bạn khi đọc tiêu chuẩn phong cấp mới. Nếu bạn chưa đọc để có thể hiểu nó theo cách của bạn thì chúng ta nên dừng ở đây!
Đặng Hữu Trang 0-1 Phùng Quang Điệp
Nguyễn Anh Quân 0,5-0,5 Trương Á Minh
Ngô NGọc MInh 1-0 Lại Việt Trường
Các kỳ thủ Hà Nội đánh giải này phong độ không cao lắm, khó đoạt được chức vô địch đồng đội lần này. Hy vọng các ván sau các anh đánh tốt hơn.
Phan Phúc Trường 1-0 Nguyễn Phụng Xuân
Vũ Đại Long 1-0 Phạm Quốc Hương
Hà Nội khó đoạt danh hiệu 1 đồng đội quá. hu hu
Giống như lời của 1 bài hát: Hà Nội cái gì cũng rẻ chỉ có đắt nhất tình người thôi.....Hà Nội có gì rất đau người ta yêu dấu đi không trở lại...
Nói chung trình độ cũng như sự chuyên nghiệp trong thi đấu là rất thấp , thế nên không thành công cũng chẳng có gì ngạc nhiên hết anh ạ :) !!!
Chỉ có đoàn Hà Nội thi đấu mặc quần đùi thôi
giải tầm Quốc gia, nhưng trang phục Kỳ thủ Hà Nội tầm tầm tại gia, cũng may là chỉ có 2 kỳ thủ như vậy
Các kỳ thủ trẻ Hà Nội mà nhiều người đặt kỳ vọng như Phạm Quốc Hương, Lại Việt Trường, Trần Tuấn Ngọc đều thi đấu không thành công. Thế mới thấy bơi ra hồ lớn thật khó, nếu bơi ra biển (ví như đội tuyển HN tham gia giải ở TQ, châu Á ...) thì không biết kết quả thế nào.
Có lẽ cần sửa lại câu nói nổi tiếng của Hương một chút: Giải này không phải của tôi (chúng tôi)
co ai biet van dau cua VO VAN DUNG BDI vs NGUẺN BINH TRA HDU the nao roi nh cho minh biet voi
Cái gì khởi đầu mà chẳng khó khăn , số lượng người chơi và chất lượng của HCM vốn trước giờ luôn cao hơn HN rồi , sau sự ra đi của Vũ Quân thì Hn càng khó khăn hơn nữa , nhưng làng cờ Hn đang ngày 1 chuyển biến tốt đẹp hơn ,các giải đấu , sự cọ xát diễn ra liên tục , rồi sẽ tiến bộ thôi . Cố lên miền Bắc ơi .
Kết quả ván 7 nam :
1 12 Trềnh A Sáng HCM 5 ½ - ½ 5½ Nguyễn Thành Bảo HNO 11
2 6 Lại Lý Huynh CMA 5 1 - 0 4½ Nguyễn Hoàng Lâm BDU 7
3 8 Trần Văn Ninh DNA 4½ ½ - ½ 4½ Trần Thanh Tân HCM 30
4 14 Tôn Thất Nhật Tân DNA 4½ ½ - ½ 4½ Nguyễn Huy Lam HCM 17
5 18 Trần Chánh Tâm HCM 4½ ½ - ½ 4½ Bùi Quốc Khánh DNA 15
6 16 Võ Văn Hoàng Tùng DNA 4½ 1 - 0 4½ Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 26
7 20 Nguyễn Anh Quân BCA 4 ½ - ½ 4½ Trương A Minh HCM 29
8 34 Tô Thiên Tường BDU 4 0 - 1 4 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 2
9 4 Trần Quốc Việt BDU 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Ngọc Tùng BCA 37
10 46 Diệp Khải Hằng BDU 4 ½ - ½ 4 Đào Quốc Hưng HCM 9
11 10 Võ Văn Chương DNA 4 1 - 0 4 Trần Quang Nhật BDI 43
12 65 Phan Chí Châu BPH 4 0 - 1 4 Bùi Dương Trân BRV 13
13 42 Nguyễn Phụ Xuân BDU 4 0 - 1 4 Nguyễn Hữu Hùng BPH 19
14 22 Đào Cao Khoa HNO 4 0 - 1 4 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 38
15 32 Ngô Ngọc Minh BPH 4 1 - 0 4 Lại Việt Trường HNO 95
16 1 Võ Minh Nhất BPH 3½ ½ - ½ 3½ Ngô Minh Cường QNI 62
17 50 Hứa Quang Minh BDU 3½ 0 - 1 3½ Vũ Hữu Cường HNO 3
18 61 Lê Thành Công KHO 3½ ½ - ½ 3½ Diệp Khai Nguyên HCM 21
19 88 Đặng Hữu Trang HYE 3½ 0 - 1 3½ Phùng Quang Điệp BPH 25
20 97 Nguyễn Văn Thiệu HDU 3½ ½ - ½ 3½ Nguyễn Quốc Tiến BCA 33
21 40 Trần Nguyễn Thế Toàn HCM 3½ 0 - 1 3½ Dương Văn Long HYE 80
22 91 Phan Phúc Trường CMA 3½ 1 - 0 3½ Nguyễn Phụng Xuân BPH 41
23 44 Võ Văn Dũng BDI 3½ ½ - ½ 3½ Nguyễn Bình Trà HDU 98
24 105 Phạm Tuấn Linh HPH 3½ 0 - 1 3½ Hoàng Trọng Thắng BRV 48
25 5 Uông Dương Bắc BRV 3 1 - 0 3½ Nguyễn Thăng Long HPH 106
26 73 Đỗ Ngọc Hân THO 3 0 - 1 3 Lê Văn Bình BRV 23
27 24 Trần Tuấn Ngọc HNO 3 0 - 1 3 Lương Hải Đường KHO 66
28 67 Nguyễn Văn Dũng QNI 3 0 - 1 3 Nguyễn Anh Hoàng BDU 27
29 36 Nguyễn Long Hải BDU 3 1 - 0 3 Tôn Thất Hưng HYE 68
30 83 Vũ Đại Long THO 3 1 - 0 3 Phạm Quốc Hương HNO 45
31 76 Hoàng Phi Hùng LSO 3 ½ - ½ 3 Phạm Tấn Tình BDI 49
32 54 Trương Đình Vũ DNA 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Trí KHO 94
33 113 Trần Nguyên Thắng HDU 3 0 - 1 3 Nguyễn Văn Thi HCM 55
34 64 Nguyễn Văn Cường THO 3 0 - 1 3 Lê Hải Ninh TNG 84
35 31 Nguyễn Thanh Khiết CMA 2½ ½ - ½ 2½ Bùi Thanh Long DNA 81
36 70 Đặng Quốc Hưng QNI 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Phương Hùng BPH 39
37 77 Nguyễn Hồng Kiên BCA 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Văn Tới BDI 47
38 78 Trần Trung Kiên BCA 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Quốc Năng BRV 51
39 52 Nguyễn Trí Độ CMA 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Cao Sơn TNG 86
40 56 Dương Nghiệp Lương BRV 2½ 1 - 0 2½ Nguyễn Việt Triều CMA 90
41 57 Tô Hữu Sơn TNG 2½ ½ - ½ 2½ Tăng Thanh Tú CMA 92
42 107 Lưu Quang Tuyên HPH 2½ ½ - ½ 2½ Phan Trung Ánh QBI 58
43 101 Phạm Văn Trung LSO 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Công Chương KHO 60
44 69 Lê Mạnh Hiệp HYE 2½ 1 - 0 2½ Đoàn Vũ Chung BNI 108
45 104 Vũ Thái Hoà HPH 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 35
46 111 Lê Nam Sơn BNI 2 0 - 1 2 Nguyễn Khánh Minh QBI 53
47 72 Hoàng Đức Hiền CBA 2 0 - 1 2 Phạm Việt QNI 102
48 109 Đỗ Văn Trường BNI 2 1 - 0 2 Lê Văn Thanh QBI 99
49 63 Hoàng Thái Cường TNG 1½ 0 - 1 2 Nguyễn Hồng Thanh BNI 110
50 28 Mông Nhi BPH 1½ 1 - 0 1½ Hoàng Gia Toán CBA 96
51 87 Nguyễn Kỳ Sơn LSO 1½ 1 - 0 1½ Lại Thế Hải THO 74
52 89 Nguyễn Thanh Tùng BDU 1½ 1 - 0 1½ Lê Anh Tuấn BNI 112
53 93 Nguyễn Đình Thái KHO 1½ 0 - 1 1½ Nguyễn Mạnh Tiến QBI 100
54 71 Nguyễn Hoàng Hải QNI 1 0 - 1 1 Lâm Bình Vinh CBA 103
55 85 Vũ Quốc Sơn HYE 1 1 - 0 1 Lê Thái Linh TNG 82
56 59 Hà Doãn Bộ CBA ½ 0 - 1 0 Nguyễn Minh Hải HDU 75
57 79 Hoàng Sỹ Kim THO 0 0 not paired
Bốc thăm ván 8 nam :
1 11 Nguyễn Thành Bảo HNO 6 6 Lại Lý Huynh CMA 6
2 16 Võ Văn Hoàng Tùng DNA 5½ 5½ Trềnh A Sáng HCM 12
3 19 Nguyễn Hữu Hùng BPH 5 5 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 2
4 18 Trần Chánh Tâm HCM 5 5 Trần Văn Ninh DNA 8
5 17 Nguyễn Huy Lam HCM 5 5 Võ Văn Chương DNA 10
6 13 Bùi Dương Trân BRV 5 5 Tôn Thất Nhật Tân DNA 14
7 15 Bùi Quốc Khánh DNA 5 5 Trần Thanh Tân HCM 30
8 29 Trương A Minh HCM 5 5 Ngô Ngọc Minh BPH 32
9 25 Phùng Quang Điệp BPH 4½ 5 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 38
10 3 Vũ Hữu Cường HNO 4½ 4½ Diệp Khải Hằng BDU 46
11 48 Hoàng Trọng Thắng BRV 4½ 4½ Trần Quốc Việt BDU 4
12 9 Đào Quốc Hưng HCM 4½ 4½ Phan Phúc Trường CMA 91
13 80 Dương Văn Long HYE 4½ 4½ Nguyễn Anh Quân BCA 20
14 37 Nguyễn Ngọc Tùng BCA 4½ 4½ Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 26
15 55 Nguyễn Văn Thi HCM 4 4 Võ Minh Nhất BPH 1
16 62 Ngô Minh Cường QNI 4 4 Uông Dương Bắc BRV 5
17 21 Diệp Khai Nguyên HCM 4 4 Võ Văn Dũng BDI 44
18 66 Lương Hải Đường KHO 4 4 Đào Cao Khoa HNO 22
19 23 Lê Văn Bình BRV 4 4 Trương Đình Vũ DNA 54
20 27 Nguyễn Anh Hoàng BDU 4 4 Lê Thành Công KHO 61
21 33 Nguyễn Quốc Tiến BCA 4 4 Phan Chí Châu BPH 65
22 84 Lê Hải Ninh TNG 4 4 Tô Thiên Tường BDU 34
23 98 Nguyễn Bình Trà HDU 4 4 Nguyễn Long Hải BDU 36
24 95 Lại Việt Trường HNO 4 4 Nguyễn Phụ Xuân BDU 42
25 43 Trần Quang Nhật BDI 4 4 Vũ Đại Long THO 83
26 39 Nguyễn Phương Hùng BPH 3½ 4 Nguyễn Văn Thiệu HDU 97
27 60 Nguyễn Công Chương KHO 3½ 3½ Trần Nguyễn Thế Toàn HCM 40
28 41 Nguyễn Phụng Xuân BPH 3½ 3½ Lê Mạnh Hiệp HYE 69
29 47 Nguyễn Văn Tới BDI 3½ 3½ Phạm Tuấn Linh HPH 105
30 49 Phạm Tấn Tình BDI 3½ 3½ Nguyễn Cao Sơn TNG 86
31 76 Hoàng Phi Hùng LSO 3½ 3½ Hứa Quang Minh BDU 50
32 106 Nguyễn Thăng Long HPH 3½ 3½ Nguyễn Quốc Năng BRV 51
33 88 Đặng Hữu Trang HYE 3½ 3½ Dương Nghiệp Lương BRV 56
34 81 Bùi Thanh Long DNA 3 3 Trần Tuấn Ngọc HNO 24
35 31 Nguyễn Thanh Khiết CMA 3 3 Đỗ Ngọc Hân THO 73
36 45 Phạm Quốc Hương HNO 3 3 Tăng Thanh Tú CMA 92
37 53 Nguyễn Khánh Minh QBI 3 3 Lưu Quang Tuyên HPH 107
38 94 Nguyễn Ngọc Trí KHO 3 3 Tô Hữu Sơn TNG 57
39 58 Phan Trung Ánh QBI 3 3 Đỗ Văn Trường BNI 109
40 102 Phạm Việt QNI 3 3 Nguyễn Văn Cường THO 64
41 110 Nguyễn Hồng Thanh BNI 3 3 Nguyễn Văn Dũng QNI 67
42 68 Tôn Thất Hưng HYE 3 3 Trần Nguyên Thắng HDU 113
43 100 Nguyễn Mạnh Tiến QBI 2½ 2½ Mông Nhi BPH 28
44 35 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 2½ 2½ Nguyễn Thanh Tùng BDU 89
45 78 Trần Trung Kiên BCA 2½ 2½ Nguyễn Trí Độ CMA 52
46 70 Đặng Quốc Hưng QNI 2½ 2½ Phạm Văn Trung LSO 101
47 90 Nguyễn Việt Triều CMA 2½ 2½ Nguyễn Hồng Kiên BCA 77
48 108 Đoàn Vũ Chung BNI 2½ 2½ Nguyễn Kỳ Sơn LSO 87
49 99 Lê Văn Thanh QBI 2 2½ Vũ Thái Hoà HPH 104
50 72 Hoàng Đức Hiền CBA 2 2 Vũ Quốc Sơn HYE 85
51 103 Lâm Bình Vinh CBA 2 2 Lê Nam Sơn BNI 111
52 74 Lại Thế Hải THO 1½ 1½ Hoàng Thái Cường TNG 63
53 96 Hoàng Gia Toán CBA 1½ 1½ Nguyễn Đình Thái KHO 93
54 112 Lê Anh Tuấn BNI 1½ 1 Nguyễn Hoàng Hải QNI 71
55 82 Lê Thái Linh TNG 1 1 Nguyễn Minh Hải HDU 75
56 59 Hà Doãn Bộ CBA ½ bye
57 7 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 4½ 0 not paired
58 79 Hoàng Sỹ Kim THO 0 0 not paired
bạn Phan Phúc Trường đánh hay thiệt, trình của Trường giờ cũng ở hàng A1 rồi,chúc mừng Trường!
Khánh Ngọc cố lên. Tôi tin và rất mong Khánh Ngọc có thể tạo dựng một vị thế nào đó anh trong bản đồ cờ tướng nước nhà. Buồn cho đoàn HNO quá, bao nhiêu hy vọng, cuối cùng cũng vẫn phải nhờ vào Nguyễn Thành Bảo, người con đất Bắc xa quê!!!
Buồn quá !!! Trước giải cứ ngỡ Hương,Trường với phong độ đang cao,Bảo thì đẳng cấp khỏi phải bàn,Hà Nội vững bước tiến,ai dè điểm rơi phong độ của Hương,Trường vào hết các giải tập huấn,đến khi thi đấu thì chán quá.Giờ chỉ mong các anh tập trung hoàn thành chỉ tiêu lọt vào A1.chúc các anh bình tĩnh vượt qua khó khăn ,người hâm mộ luôn ở bên các anh !!!
Sáng nay các kỳ thủ Hà Nội như Trường, Ngọc nổ, Hương đều thua (riêng Hương lập kỷ lục thua 3 ván liền, liệu có phải do tâm lý???) và các kỳ thủ Bộ công an (người HN) như Kiên cận, Kiên con cũng đều thua liểng xiểng và lóp ngóp mãi tận cuối bảng xếp hạng rồi.
http://chess-results.com/tnr38645.as...1&m=-1&wi=1000
Riêng Lại Lý Huynh sau 2 ván đầu hòa thất vọng trước 2 kỳ thủ tầm trung đã bứt phá ngoạn mục với 5 thắng liên tiếp vươn lên bằng điểm với Bảo nhưng vẫn xếp sau do kém hệ số phụ. Trận Bảo - Huynh chiều nay sẽ quyết định ngôi đầu cá nhân toàn giải. Với lợi thế đi tiên và hơn chỉ số phụ, hy vọng Bảo sẽ có điểm (phi thắng tất hòa, không nên mạo hiểm vì Huynh đang vào form) và vẫn giữ vị trí số 1 cho tới hết giải.
Đội Hà Nội sẽ cố gắng đạt HCV cá nhân, còn giải đồng đội thì hơi khó rồi.
Kết quả ván 7
21 40 Trần Nguyễn Thế Toàn HCM 3½ 0 - 1 3½ Dương Văn Long HYE 80
Rất có thể Dương Văn Long (Hưng Yên) đủ điểm lọt vào A1 năm sau, hết vòng này được 4,5 đ rồi, thêm một điểm nữa thôi. o:-)o:-)o:-)o:-)o:-)
KIỆN TƯỚNG chỉ là 1 tên gọi thôi.....quang trọng là lực đánh của kỳ thủ đó có sánh tầm QUỐC GIA không.......chỉ vì 1 câu nói mà tốn nhiều giấy mực mình chúc các bạn xem và bình luận cờ thật hay
Giới thiệu đoàn chủ nhà Hà Nội
Nếu tính từ năm 2001 trở lại đây, khoảng 10 năm liền, Hà Nội chưa từng lên ngôi cao nhất của giải đồng đội Nam A2 dù trong khoảng thời gian ấy Hà Nội cũng đã gặt hái được 4 chức vô địch cá nhân Nam A1.(2003,2004,2005, 2009). Rõ ràng Hà Nội vẫn chưa có duyên với danh hiệu vô địch đồng đội A2 tính đến trước giải này.
Năm nay, đoàn Hà Nội khát khao danh hiệu này hơn bao giờ hết, mong muốn có danh hiệu còn thiếu này không chỉ là để khẳng định mình trong bản đồ cờ tướng của Quốc gia mà còn để kỷ niệm dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Có đạt được ngôi cao nhất A2 lần này hay không còn phụ thuộc vào phong độ thi đấu của tất cả các thành viên, nhưng chắc chắn gánh nặng đó đè nhiều nhất lên vai của danh thủ Nguyễn Thành Bảo. Nguyễn Thành Bảo chính là niềm hy vọng số 1 để góp sức vào việc chinh phục chức vô địch đồng đội lần này.
Kêt từ khi "siêu sao" Nguyễn Vũ Quân ra đi, Cờ tướng Hà Nội đã để lại môt "khoảng trống" vô cùng to lớn, mất mát đó chắc phải nhiều năm nữa mới có hy vọng được san lấp. Mất anh, sức mạnh đồng đội của Hà Nội mất đi gần một nửa. Thật đáng tiếc thay!
Bên cạnh mất mát đó, hàng loạt kỳ thủ đẳng cấp cao khác vẫn chưa lấy lại được phong độ thực của mình, khiến giấc mơ vô đich A2 năm nay càng khó khăn hơn. Hẳn tất cả những khán giải của đoàn Hà Nội còn nhớ như in giải A2 năm 2009 vừa qua, đến hết vòng thứ 9 thì đoàn Hà Nội vẫn tràn trề giành ngôi đấu, tuy nhiên 2 vòng cuối thi đấu không thành công đã làm tan vỡ hy vọng lên ngôi cao nhất đó. Mất ngôi đầu về tay Bình Dương hẳn là một nỗi buồn cho mỗi thành viên của Hà Nội. "Cầm vàng mà để vàng rơi" chắc là câu tục ngữ rất đúng với hoàn cảnh này. Nhiều kỳ thủ chắc vẫn chưa nguôi ngoai...
Tuy nhiên, bên cạnh "niềm hy vọng" Nguyễn Thành Bảo, vẫn còn đó những kỳ thủ đẳng cấp khác đang thi đấu rất thành công như: Khánh Ngọc, Đào Cao Khoa, Huy Cường... Hà Nội vẫn còn nguyên cơ hội để thực hiện mong ước đó.
Chúc cho Nguyễn Thành Bảo giữ nguyên phong độ, mong cho Đào Cao Khoa lấy lại "ánh hào quang" xưa kia, hy vọng Vũ Huy Cường và Nguyễn Khánh Ngọc....cùng các kỳ thủ khác hết sức cống hiện trong những vòng đấu cuối cùng.
Chúc cho đoàn chủ nhà thành công.
Chân dung các kỳ thủ Hà Nội
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSCN5688.jpg
Nguyễn Thành Bảo
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSCN5636.jpg
Đào Cao Khoa
http://i975.photobucket.com/albums/a...DSC_0034-1.jpg
Vũ Huy Cường
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSC_0070.jpg
Nguyễn Khánh Ngọc
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSCN5687.jpg
Lại Việt Trường
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSCN5637.jpg
Phạm Quốc Hương
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSCN5650.jpg
TRần Tuấn Ngọc
hờ hờ hôm qua Phạm Quốc Hương thua Tôn Thất Nhật Tân của Đà Nẵng, hôm nay lại thua Vũ Đại Long xếp hạng 3 của đoàn cờ Thanh Hóa, quả là 1 bất ngờ lớn =))
Nghe nói có thời gian Nguyễn Thành Bảo về Thanh Hóa chơi đã ở nhà anh Long chơi 1 tháng, sau 1 tháng thụ giáo sư phụ Thành Bảo cờ anh Long tiến bộ hẳn :)
Đầu giải mình cứ mong đội Hà Nội vô địch đồng đội tại Giả này.Ai ngờ................Nếu vô địch thì hay biết mấy.Đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long thật ý nghĩa.
Tôi là người yêu cờ nhưng đi sâu về phân tích phong cách đối thủ ,binh pháp có câu " Biết mình biết ta ,trăm trận trăm thắng " . Thấy các danh thủ Hà Nội thi đấu bết bát tôi có vài nhận xét về các danh thủ Hà Nội để mọi người cùng tham khảo .
Trong các danh thủ Hà Nội thì Vũ Quân có lối đánh chính xác và chặt chẽ . Ưu điểm thuộc khai cục và luôn chọn thế trận bình ổn tinh vi để đánh , trung tàn rất cao nên thành tích thi đấu luôn ổn định . Vũ Quân có thể thắng các ván cờ quyết định nhờ tâm lí rất tốt . Sự ra đi của Vũ Quân là 1 tổn thất to lớn cho làng cờ Hà Nội cũng như Việt Nam vì người có lối đánh như vậy rất hiếm ,Lại Lý Huynh hiện nay đang kế thừa lối đánh này . Nhưng LLH có ưu thế hơn Q 1 chút về phần mềm và các thế trận "phi đao" . Nếu rãnh tôi sẽ viết 1 bài về điểm mạnh ,yếu của các danh thủ hàng đầu VN ,còn trong phạm vi bài này chỉ viết về các danh thủ Hà Nội .
Lại Việt Trường sức tính tương đối tốt nhưng sa lầy về thế trận đối công ,để ý mỗi trận LVT chọn luôn mang tính được ăn cả ngã về 0 . Sở trường cấp tiến trung binh với những biến mới Trường luôn khai thác rất mạnh ,tuy nhiên càng công Mạnh thì càng phản Mạnh ,vì vậy các ván đấu của LVT luôn mang tính rủi ro cao ,ko hợp đánh đồng đội chỉ phù hợp cản đường ,quấy phá các đội khác .
Phạm Quốc Hương luôn cao bên ngoài nhưng vào bên trong rất dở ! Xét về bề dày kinh nghiệm thì điều đó là rất vô lý vì Hương là 1 trong số người có kinh nghiệm thi đấu nhiều nhất < nhiều hơn cả Vũ Quân > .PHQ luôn bi tâm lí khi thi đấu ,cờ khi quyết định ko giữ được cái đầu lạnh mà lại đi nước yếu dẫn đến thua cuộc . Điểm yếu của PQH tồn tại hơn 10 mùa giải chỉ tiếc muốn thay đổi ko phải là điều dễ ,nhưng ko phải là ko thay đổi được !
Đào Cao Khoa nổi tiếng đi cờ nhanh ,thế trận hợp lí ,đi những biến cờ mới nhìn qua rất hay ,chuẩn xác gọi là bình ổn tinh vi . Cái thiếu của Đào Cao Khoa chính là Lửa trong các ván cờ của anh .Khi cảm hứng anh có thể hạ bất kể đối thủ nào kể cả NTB , nhưng ngược lại khi mất lửa thì ván cờ của anh trở nên nhạt nhẽo để hòa hoặc thua đáng tiếc . Muốn có Lửa liên tục thì phải biết châm Lửa lên và giữ Lửa liên tục ,đó là cái hay của HLV ,cờ tướng VN vẫn chỉ là nghiệp dư nên chưa có HVL giỏi tầm cỡ thế giới như các môn thể thao khác ...
Vũ Huy Cường nổi tiếng với cờ độ cao ,dẻo dai và chịu khó tính toán .Những ai đánh cờ độ cao thì gặp gà rất ít khi mất điểm ! nhưng gặp cờ cơ bản như Trần Chánh Tâm ,Bùi Quốc Khánh ,Lại Lý Huynh ... thì rất khó ăn vì đơn giản là ko khai thác ưu thế được từ khai cuộc đôi khi còn bị kém nặng ra sức đỡ mới hòa. NTB ,Trịnh A Sáng ... từng có 1 thời gian cờ độ tuy cao nhất nhì VN lại ko vô địch được ! Kinh nghiệm NTB và TAS vượt qua chắc chắn Vũ Huy Cuờng rất muốn biết ....
Còn rất nhiều danh thủ khác ... nhưng chung quy cái thiếu của đội Hà Nội là sự làm mới mình ít biến hóa ,trong thi đấu dễ bị bắt bài ,đấu pháp cho từng ván đánh ko hợp lý ... . Nếu tôi làm HLV cho đội Hà Nội tôi sẽ xây dựng vài 3 thế trận sở trường cho đội ,giống như các bài tủ riêng của các đội Quảng Đông ,Thượng Hải ,Hắc Long Giang ... ,thổi lửa vào các ván đánh của DCK ,PQH . Chỉ cho LVT cách kiếm điểm từ đối thủ yếu mà ko phải dùng đến " Cấp tiến " ,xây dựng khai cuộc cơ bản cho VHC ... còn nhiều và còn nhiều . Nhưng với sự đối xử bèo bọt về cờ thì cũng rất ít người giỏi dám lao vào cái nghiệp lắm gian truân và "bạc" này .
Bình luận và dự đoán các ván đánh chiều này !
Bàn 1 . Nguyễn Thành Bảo Vs Lại Lý Huynh
Nhiệm vụ của NTB và LLH hiện nay đã xong ,thành tích cá nhân đã có ,sự quan tâm của 2 nhân vật này là "Đồng đội " của mình nhiều hơn . Với việc cả 2 gặp nhau hơn 10 ván quyết định trong năm thì việc mạo hiểm hay ăn thua lúc này là chưa có . Dự đoán ván cờ Hòa sau 10 nước đi !
Bàn 2 Võ Văn Hoàng Tùng Vs Trịnh A Sáng .
Hiện tại đoàn Đà Nẳng đang ưu thế khi có 4 người 5 điểm ,Võ Văn Hoàng Tùng cao nhất với 51/2 . Võ Văn Hoàng Tùng sẽ chủ động đánh hòa ván cờ này để dảm bảo thành tích cho đội Đà Nẳng . Đặc biệt lối cờ VVHT rất chắc chắc và khó chịu ,nhưng có 1 điểm là lối cờ Trịnh A Sáng giống y trang VVHT nhưng công lực cao hơn 1 chút . Với việc cầm hậu thì khả năng muốn ăn thua của A Sáng cũng ko cao ,nếu xác định ăn thua thì A Sáng phải quyết ăn thua ván cầm tiên đánh Nguyễn Thành Bảo . Vì vậy ko ngoại trừ khả năng ván cờ hòa sau 10 nước !
Phải công nhận : Kỳ thủ Ngô Ngọc Minh giỏi thật. Ngay ván đầu anh đã thua gương mặt lạ Trang "tơ" vậy mà giờ này được 5 điểm trong top 2 có cơ hội tranh vị trí cá nhân.
Bàn 3 . Nguyễn Hữu Hùng vs Nguyễn Hoàng Lâm
Với cá tính của mình thì Nguyễn Hữu Hùng sẽ chủ động đánh hòa ,vấn đề phụ thuộc ván cờ ăn thua hay ko là Nguyễn Hoàng Lâm .
Trong các danh thủ hiện nay ngoài Nguyễn Thành Bảo ra thì Nguyễn Hoàng Lâm , Uông Dương Bắc ,Lại Việt Trường ... là máu ăn thua nhất .
Nếu Nguyễn Hoàng Lâm chịu ăn thua và thắng ! thì đoàn TPHCM sẽ vô địch đến 80% ko cần quan tâm đến kết quả bàn 4 nhiều . Tuy nhiên nếu lỡ thua thì Trương A Minh và Trần Chánh Tâm có kết quả tốt ko ,chỉ cần Trần Chánh Tâm thua Trần Văn Ninh < bàn 4 > là đội Đà Nẳng sẽ vô địch đến 80% , 1 bài toán khó đặt ra . Theo cá nhân tôi thì Nguyễn Hoàng Lâm nên chấp nhận đánh ăn thua còn có thể theo HLV đoàn TPHCM thì Nguyễn Hoàng Lâm sẽ hòa để quyết định chức Vô Địch đòng đội tại bàn số 4 !!!
Bàn thứ 4 ,bàn quyết định đội nào vô địch giải này !!!
Trần Chánh Tâm vs Trần Văn Ninh .
Nếu ai thắng trong cặp đấu này thì sẽ giúp đội mình vô địch đến 70% .Nếu Trần Chánh Tâm thua thì có Nguyễn Hoàng Lâm và Trương A Minh tính điểm đồng đội nên ko phải chịu áp lực . Nhiệm vụ của đội TPHCM lúc này là quyết cho Trần Chánh Tâm ăn thua với Trần Văn Ninh để cố gắng vô địch trước 1 vòng !
Trần Văn Ninh hiểu rằng 1 cuộc cờ khó khăn đang chờ anh ,nếu hòa trận này cửa vô địch của đội Đà Nẳng sáng hơn TPHCM khi thứ hạng đều hơn TPHCM . Vấn đề Trần Văn Ninh hiểu rằng Trần Chánh Tâm là 1 kỳ thủ đào tạo rất cơ bản ,lại được đi tiên sẽ lấn át ngay từ lúc đầu . Bài học giữa các danh thủ Giang Hồ thua cờ cơ bản rất nhiều ,nói đâu xa 2 ,3 vòng trước Trần Chánh Tâm chém vua cờ độ " Sài Gòn " và còn quyết ăn thua với NTB . Nếu Trần Văn Ninh có đấu pháp hợp lý chỉ cần khai cuộc ko lép và trung cuộc tạo được phức tạp thì cửa thắng và của hòa ko phải là thấp .Ván cờ này sẽ là mấu chốt của giải .
Nếu bàn thứ 3 ,Nguyễn Hoàng Lâm thắng thì Trần Chánh Tâm chỉ cần thủ hòa là thành phố HCM vô địch đến 90% ,còn ko của vô địch của Đà Nẳng sẽ cao hơn TPHCM !
Dự doán Trần Chánh Tâm từ hòa đến thắng trong ưu thế !
Đúng vậy, sau ván 1 thua Trang tơ (có lẽ do chủ quan), Ngô Ngọc Minh (BPH) đã thẳng tay chém 5 tướng (trong đó có 2 ván hậu thủ thắng Phạm Quốc Hương chiều qua và đi tiên thắng LV Trường sáng nay), chỉ 1 lần nữa là bại tướng của đương kim Á quân A1 Nguyễn Hoàng Lâm (HCM).
Kỳ thủ này có gương mặt giống đặc anh Phê (diễn viên Đức Thịnh thủ vai) trong phim cô gái xấu xí khiến tôi nhớ rất lâu, ván đầu khi sắp thua Trang tơ nhìn vẻ mặt anh ta đầy thiểu não, vậy mà sau đó có những bước tiến không ngờ.
Bàn thứ 5 Nguyễn Huy Lâm vs Võ Văn Chương .
Lại 1 cuộc ăn thua nữa giữa đoàn Thành Phố và Đà Nẳng nhưng mức độ thấp hơn khi cả 2 ko phải là chủ lực của đoàn ,dự đoán Hòa .
Bàn thứ 6 ,Bùi Dương Trân Vs Tôn Thất Nhật Tân .
Đội Bà Rịa còn rất ít hi vọng nên Bùi Dương Trân ko đặt mục tiêu quyết ăn thua nên khả năng Hòa ,dự đoán Hòa .
Bàn thứ 7 . Bùi Quốc Khánh vs Nguyễn Thanh Tân . Lại thêm 1 cuộc đối đầu rất quan trọng giữa Đà Nẳng và TPHCM
Cả 2 cùng được đào tạo thi đấu cơ bản nên Bùi Quốc Khánh sẽ quyết ăn thua để ko phụ thuộc vào ván của Trần Văn Ninh ,dự đoán Bùi Quốc Khánh thắng .
Bàn thứ 8 ,Trương A Minh chắc sẽ có 1 điểm để leo lên Top trên .
Sau vòng đấu này vòng 9 sẽ còn ít nhất 2 cuộc đối đầu căng thẳng giữa Đà Nẳng và TPHCM .Vì vậy các ván đấu chiều nay giữa Đà Nẳng và TPHCM sẽ rất quan trọng đến chức Vô Địch đồng đội lần này .
Chỉ còn hơn 10p nữa vòng 8 sẽ bắt đầu !
Phóng viên nào post ván cờ bàn 4 Trần Chánh Tâm vs Trần Văn Ninh đi ,có gì tôi xin làm chân bình loạn cho vui
chúc mừng anh "Tèo cay đắng" :D , cứ nghĩ trận đầu thua Trang tơ thì anh cũng "tèo" luôn ko ngờ mấy trận sau đánh hay quá, ít hôm nữa em vào tp HCM lại làm với anh vài ván, kèo chấp một nước chắc em hơi lép nhưng sẽ cố, em đang luyện quái đao chờ ngày quyết chiến đấy [-( . chúc anh thi đấu thành công trong 2 ván cuối.
Thực lực tèo cay đắng mạnh đó hi hi . Chúc anh thi đấu tốt .
Các kỳ thủ đã bắt đầu bước vào ván 8 !
Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật và tường thuật các ván đấu để các bạn tiện theo dõi !
1 số ván đấu được chú ý :
Tại bàn 1 : Nguyễn Thành Bảo vs Lại Lý Huynh
Bàn 2 : Võ Văn Hoàng Tùng vs Trềnh A Sáng
Bàn 3 : Nguyễn Hữu Hùng vs Nguyễn Hoàng Lâm
Bàn 4 : Trần Chánh Tâm vs Trần văn Ninh