Tuấn Dũng kỳ công quá. Chịu khó nghiên cứu làm thành cái bảng giúp nhé. Cảm ơn nhìu!!!
Tuấn Dũng kỳ công quá. Chịu khó nghiên cứu làm thành cái bảng giúp nhé. Cảm ơn nhìu!!!
Theo bảng kết quả trên thì Duy Thái 28d, k phải 31 kynhan ơi!!!
BẢNG ĐIỂM ĐẾN HẾT NGÀY 26/9:
[IMG]http://nd4.upanh.com/b6.s15.d2/cb643...708284.vc3.jpg[/IMG]
17h kynhan có mặt, mời các bro bảng A tiếp tục nào!
Ván 1: Nguyễn Tuấn Dũng 3-0 Hoàng Hải
KẾT QUẢ NGÀY 27/9:
BẢNG A: Thêm một bất ngờ
* Nguyễn Ngọc Hùng - Doãn Hữu Bình: 3-0
* Hoàng Hải - Hữu Như: 0-3
* Nguyễn Tuấn Dũng - Hoàng Hải: 3-0
Thêm một bất ngờ nho nhỏ và rất thú vị xảy ra khi Reporter gặp hôm mệt mỏi đánh k đúng sức (phải chăng đã đến lúc sự "bờ lô" kinh ngạc bắt đầu thể hiện?) trong khi Hùng ND chơi một ván xuất thần, buộc Reporter thua ván thứ 2 kể từ đầu giải.
BẢNG B:
* Nguyễn Anh Tuấn - Nguyễn Thành Đô: 0-3
* Nguyễn Thành Đô - Nguyễn Anh Tuấn: 1-1
* Phạm Quang Minh - Chu Tuấn Hải: 0-3
Hoàng Hải 0-3 Hữu Như
Hôm nay lại là một ngày may mắn khi mình Đi Tiên kích bại Lão Tướng của CLB ANH EM là anh Bình Reporter.
Nguyễn Ngọc Hùng 1 - 0 Doãn Hữu Bình
a Hùng Đánh ván cờ kinh phết... Chúc mừng anh nhé!
Phạm Quang Minh 0-3 Chu Tuấn Hải
Nguyễn Thành Đô 3 - 0 Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn 1 - 1 Nguyễn Thành Đô
Hùng đánh ván cờ quá hay , và anh Bình đã lộ vẻ chủ quan khi cố tình đi vài nước yếu để cầu thắng trong ván này , chúc mừng Hùng nhé !!!
Chúc mừng Hùng"namdong" Em đánh ván cờ hay quá,đánh như lên đồng hii hii...Hôm nay chắc Bác Bình"béo" mệt lên đi nhiều nước ko thật sự chuẩn, trận lượt về rất căng thẳng và hấp dẫn đây...Cố lên em,Chúc em tự tin thi đấu những ván cờ,cao thấp ko còn khoảng cách..~o)~o)~o)
Cám ơn những lời động viên của các anh em!
Tôi thấy mình còn rất nhiều thiếu sót đặc biệt tại khâu Khai Cuộc,chính vì vậy mới có ván hay ván dở.Những ván may mắn Khai Cuộc thuận lợi thì em xử lý cũng không đến nỗi nào.Nhưng những ván Khai Cuộc blo như đánh với Hồng Sơn và anh Dũng Kỳ Nhân thì tôi đều thua thảm.Đó thực sự là điểm yếu quá lớn mà không thể ngày một,ngày hai mà có thể khắc phục ngay được.
Một lần nữa chúc mừng Hung_namdong đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt qua các ván đấu tại giải này! (Vấn đề chỉ là hoàn thiện khai cục và tạo phong độ ổn định - ván nào cũng đánh như hôm qua thì... khà khà... chưa biết chừng...). Tin rằng bây giờ chả ai dám coi thường cờ của "một đống" nữa rùi...
@ Bro kynhan làm giúp BTC cái bảng kết quả nhé (nghe nói đã khám phá ra cách làm rùi)! :)
Ván lượt về (hòa) mà anh Tuấn xử lý chính xác tẹo nữa thì Song_Han đã một phen "dậy sóng" rùi. Sau khi Đô thoái xe đấu, anh Tuấn cứ đấu đi, rồi lại tiến xe bắt đôi pháo - sĩ, thì chắc sẽ mở rộng được tiên thủ (Đô mất gần hết bộ "váy")! Tuy nhiên, phải nói rằng a Tuấn vẫn là kỳ thủ rất "tiềm ẩn", có thể chơi những ván xuất thần, đi những đường cờ khó đoán. Mọi người ở bảng B đều phải coi chừng! :>
Em tưởng chổ đấy thua chắc rồi đấy chứ, lúc đầu cũng chỉ tính tới đoạn thoái xe về đầu, cứ nghĩ hơn 1 cây, chứ không tính tiếp đoạn tính xe rồi tiến xe kia bắt đôi. May mà anh Tuấn sót nước :), quy ra cũng tại các anh em ở ngoài thôi, cứ ồ ồ à à làm a Tuấn cuống cả lên, cứ tưởng "thịt nhừ" đến nơi rồi :D
Vậy tạm coi giải này có Hung Namdong và anh Vuminh999 là hai "chú ngựa ô" của giải, Ngựa ô được dùng để ám chỉ những kỳ thù có lực cờ trung bình của giải, nhiều khả năng không lọt vào tranh chấp top 3 cao nhất của giải nhưng những khi phong độ cao, chói sáng vẫn có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào của giải.b-)b-)b-).
Anh vuminh999 và Hung Namdong đều có những ván thua rất đúng với sở trường "bờ lô" của mình, ví dụ đi "phá khai cuộc" hay "đút quân vào mồm đối thủ", kết cục thua thảm.b-)b-)b-)
Nhưng cũng có những ván đánh hay bất ngờ, khiến cả làng cờ ai lấy đều choáng váng, không thể tin anh đánh hay như SW thế được, phảng phất những nước đi tuyệt diệu (nhiều dấu chấm than) của các danh kỳ xưa và nay... =P~=P~=P~>:/>:/>:/. Nếu không giới thiệu, đưa tên của chủ nhân ván thắng đó sẽ khiến người ta nghi ngờ rằng, giải Vui là chính có các cao thủ Trung Quốc đánh biểu diễn.:)]:)]:)]
Phong cách chơi cờ và kết quả "lên voi xuống chó" của các anh khiến cho giải Vui là chính có nhiều khán giả hơn, nhiều tiếng cười hơn, mang thư giản đến cho anh em yêu cờ!:D:D:D@};-@};-@}
Hai anh em đọc xong bình luận của em đừng có "ném đá" nhé.:)):)):))
Lão Themgaidep ví câu(lên voi xuống chó) ko ổn lắm.:D..Sửa lên" đỉnh tụt dốc" thì hay hơn hi hii:)):)):))~o)~o)~o)
Chiều nay em ra nộp điểm để hoàn thành 9ván đúng thời hạn. Anh nào ở bảng B muốn lấy điểm thì cố gắng thu xếp thời gian nhé ! Khoảng 17h30 (có thể sớm hơn) em có mặt ở quán.
Hôm nay lại là một ngày Thi Đấu khá thành công và may mắn của mình tại Giải Vui Là Chính.Khi lần đầu tiên tiếp anh Hữu Như của CLB ANH EM.Trong một thế trận Thuận Pháo không lấy gì làm xuất sắc,nhưng do may mắn mình đã tận dụng tốt sai lầm của đối phương để dành 3 điểm quan trọng.Tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ đoạt một vé vào Vòng kế tiếp.Dù biết là rất khó khăn bởi những ván thắng của mình từ đầu Giải đến giờ toàn là những ván mình được Đi Tiên.Hy vọng trong những ngày Thi Đấu kế tiếp mình sẽ có được những ván thắng trong khi đi Hậu.
Nguyễn Ngọc Hùng 1 - 0 Hữu Như
Ông Hùng nam đồng thắng xong ván cờ điện lên ngay đường dây nóng nơi các lãnh đạo đang họp tại TonKin Lý Thường Kiệt để báo cáo :)) . Nhưng dù sao thì chúc mừng ông , mai ra làm trận cờ úp chia vui nhé :D !!!
Ôi chao, Hung_namdong lên tay "dã man". Ghê quá đi! Giá ngay từ đầu mà đánh thế này thì... Nhưng chắc chắn từ nay tới cuối giải, mọi đối thủ đều phải vận hết "công lực" khi đối phó với "một đống" rồi đây. :)>-
Chúc mừng ông em cái nữa nhé!
Đúng là Ngựa Ô của giải thật rồi. Đánh hay quá đi. Hùng và anh Vuminh999 cố gắng thường "lên voi" nhé, đừng "xuống...". Hehe:D:D:D
anh Hùng đánh nước sắc kinh hồn bạt vía, em thề suy nghĩ đầu tiên sau khi xem ván huynh đánh với anh Như là: may quá,mình qua cửa anh Hùng rồi.. ^^!
May mắn thôi Hải ạ!
Anh biết lực Cờ của mình đến đâu mà,anh tham gia Giải chi với mong muốn được cọ sát và học hỏi các anh em mà thôi.Anh luôn Thi Đấu với tinh thần và sự tập trung cao nhất, dành cho đối thủ của mình những sự tôn trọng đặc biệt.Vì với tâm lý cửa dưới lên anh không có những nước đi táo bạo như phế cây hay sát cục.Mà chỉ chú trọng khâu phòng thủ thật tốt và cố gắng hạn chế tối đa những nước đi blo ( đi cây vào mồm hay bỏ Tướng ... ) và cố gắng tận dụng tối đa ưu thế có được trong khả năng của mình. Như vậy đã là thành công lắm rồi,mong là với những nỗ lực của mình anh sẽ có tên tại giai đoạn 2 của Giải.
Phạm Quang Minh-Cao Bá Thu 0-1
Cao Bá Thu-Minh Ali 1-0
Âm thầm và lặng lẽ, ứng cử viên Cao Bá Thu quan sát mọi người, chắt chiu và rỉ rách bỏ túi từng điểm 3 để tiến dần lên. Trước sau mình vẫn đánh giá Phó tướng của AE Club mới là niềm hy vọng số 1 của CLB tại giải này, hoàn toàn đủ sức cản bước các cao thủ của các CLB bạn!
Huy blo!
Nếu em chưa đi đánh A2 thì chiều mai ra quán anh em mình đánh luôn nhé.Anh phải tranh thủ thời gian này chứ đợi em đi luyện ở Lò A2 về thì anh làm gì có cửa.[-O< [-O< [-O<
Tính đến thời điểm này mình đã đi được 1/2 chặng đường tại Giải Vui Là Chính với 11 ván đấu với 4 ván Thắng và 7 ván Thua.Tuy thành tích không được tốt nhưng đã phần nào phản ánh đúng thực lực.Mong là tại 11 ván đấu còn lại sẽ hạn chế được những ván thua.May ra mới có hy vọng lọt tiếp vào Vòng kế tiếp.
Ván đấu đã đánh
Gặp anh Hảo 2 ván = 3 điểm :)
Gặp Chim Sẻ 2 ván = 0 điểm :(
Gặp Vũ Hồng Sơn 2 ván = 0 điểm :(
Gặp Anh Dũng Kỳ Nhân 2 ván = 0 điểm :(
Gặp Phan Anh Tuấn 1 ván ( Đi Tiên ) = 3 điểm :)
Gặp Anh Bình Reporter 1 ván ( Đi Tiên ) = 3 điểm :)
Gặp Anh Hữu Như 1 ván ( Đi Tiên ) = 3 điểm :)
Được 12 điểm
Những ván đấu còn lại
Gặp Phan Anh Tuấn 1 ván ( Đi Hậu )
Gặp Anh Bình Reporter 1 ván ( Đi Hậu )
Gặp Anh Hữu Như 1 ván ( Đi Hậu )
Gặp Anh Triệu Thanh Tuấn 2 ván
Gặp Huybk 2 ván
Gặp Tùng Chim Chích 2 ván
Gặp Lê Minh 2 ván
Chặng đường còn lại gian nan quá,với 3 ván đi Hậu và gặp toàn hàng khủng.#-o#-o#-o
Chu Tuấn Hải 3-0 Phạm Quang Minh
Ok! Cám ơn em.Chiều mai 5h30 anh sẽ có mặt,dù là anh em cùng đội nhưng anh rất muốn hai anh em mình sẽ Thi Đấu thật sỏng phẳng và sớm để không làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như sự thành công của Giải.
Anh mong là em hãy đánh đúng sức mình cho dù chúng ta là anh em cùng đội ImportLink.
Tuyệt đối không có sự nhường nhịn nào ở đây đâu Huy nhé!