Lộ 8 là xe chứ không phải mã đâu à
Printable View
Lộ 8 là xe chứ không phải mã đâu à
Ngồi tham co như dan cờ Việt nam
Như vậy các trận bán kết lượt đi đã kết thúc , mời các bạn yêu cờ tiếp tục theo dõi các ván đấu của những anh hùng lục lâm Việt Nam như Trạng Cờ Phạm Quốc Hưng , thiết giáp xa Phùng Quang Điệp , Sát thủ Bắc Ninh Dương Đình Chung , vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên , số 1 Hải Phòng Phạm Đình Huy tại đường link này :
http://cotuong.thanglongkydao.com/th...527#post485527
Thực ra thấy nước Triệu Hâm Hâm thoái xe 1 nước sau khi bị mất Mã chưa chuẩn lắm. Phải bay Mã lên giữ Tốt mới chính xác
http://i684.photobucket.com/albums/v...reenshot36.png
hình này Trịnh Duy Đồng xe 5 tiến 3 thì ưu hơn 200 điểm ấy nhỉ !
Cao , thẩm cờ Triệu Hâm Hâm chỉ ra nước đánh chốt đầu kìa mấy bác , sao Đặc Cấp họ nghĩ giống SW thiệt
http://i684.photobucket.com/albums/v...reenshot38.png
Qua hình cờ này chúng ta rút ra bài học là việc đổi một cây Mã hoặc Pháo lấy 1 Sỹ hoặc 1 Tượng là không đáng nhé. Chỉ khi có thể lấy đc 1 Sỹ và 1 Tượng là ưu hơn, hoặc lấy 2 Sỹ or 2 Tượng là ngang thế. Thực chiến thường như thế
Vấn đề là time các bac ạ , nếu Trịnh Duy Đồng có đủ time để tiếp tục suy nghĩ về biến xe ăn tốt đầu thỳ nói làm j, trong khi đó Triệu Hâm Hâm phế mã ăn sĩ uy hiếp mạnh công thêm có hơn time Trịnh.Giả sử Trịnh mà có nhiều time thỳ chưa chắc đã ra hình cờ xe ăn tốt.Cao thủ họ tính cả rồi , quan trọng là bản lĩnh và tinh thần thép , vậy thôi hiiiiii
Nhất Xuyên đại chiến
Đồng Trịnh nộp đầu
Chắc là có 1 chút tự ái khi anh nghe thấy có ai đó nói anh là chuyên gia thủ hòa nên thời gian gần đây Ngân Xuyên sử dụng khai cuộc pháo đầu với tần suất khá cao trong các trận đánh lớn để chứng minh cho người đời thấy trong giới quần hùng anh chưa mất đi khả năng công sát như ngày nào. Bên hậu thủ lại là Vương Thiên với thế trận bình phong mã quen thuộc. Vào đến trung cuộc thì đã không có 4 xe nên không còn nhiều biến hóa hay, cuộc cờ bắt đầu nhạt dần. Đôi bên thi nhau bắt tốt đè mã để xem có được lợi thế về tàn không. Chỉ sau 50 hiệp thì hai bên đặt bút ghi hòa để giành công lực cho cuộc so đọ sớm mai.
Bàn bên là cuộc so tài của 2 cao thủ khác, Triệu Hâm Hâm- Trịnh Duy Đồng, 1 đến từ nôi cờ Chiết Giang, người còn lại là của Thành Đô. Duy Đồng được coi là nhân tố đáng chú ý của giải lần này, nhất là khi anh lọt vào vòng bán kết và ở các trận đánh của giải này anh không bị hao binh, tổn tướng quá nhiều, 1 số ván cờ đã thắng ngay ở trung cuộc mà chưa bước sang tàn. Công lực của các đấu thủ đều ở một vị trí rất cao thế mà anh có những trận đánh như vậy thì thật là khâm phục nên anh bước vào vòng bán kết này cũng rất tự tin. Ở những trận gần cuối này không còn chỗ cho một sai lầm. 2 bên đối cuộc với thế trận quen thuộc Pháo đầu và bình phong mã tấn chốt 3 do họ Triệu cầm tiên. Mặc dù đi hậu nhưng vào đến trung cuộc Trịnh Duy Đồng cũng chọn giải pháp đối công ngay mà hình cờ có thêm phần rối rắm đồng nghĩa với việc chỉ còn cách tấn công không thể quay lui được nữa. Vậy là khán giả đã được một trận cờ mãn nhãn khi 2 bên thi triển nội công ở trung cuộc. Ai thắng thì có nghĩa là trung cuộc của người đó ở trận đấu này mạnh hơn và anh Hâm đã làm được điều đó. Cờ bước sang tàn cũng là lúc anh hơn họ Trịnh 1 xe. Trịnh cố vũng vẫy nhưng không thoát hiểm và phải quy hàng. Anh chỉ còn con đường duy nhất là chiến thắng vào trận đánh ngày mai trước khi nghĩ về viễn cảnh đăng quang ngôi vô địch và một cơ hội cầm tiên.
Ở đây Triệu đổi Mã lấy sĩ nhưng đánh được Tướng trồi lên vị xấu nên còn tạm ổn, chứ nhìn chung bị ép lao Pháo hoặc Mã vào Sĩ Tượng là không yêu rồi.
Sau trận Bán kết này ta có bài học: Đao kiếm đã rút ra không thể nào quay lại được. Cái tầm đã hơn cây rồi thì đừng cầu bình ổn mà cứ thế lao lên chém giết :tlnhaovo :tlnhaovo, đối phương lực yếu hơn thế nào cũng lăn ra chết trước :tlkdcuoi :tlkdcuoi.
Cơ bản mấy bác Đại sư này khi đã bỏ cây là xác định quẫy đạp rất mạnh, cây chết cũng phải làm cho đội hình địch méo mó, nên thay vì đợi quân ngũ chỉnh tề mới đánh nhau, chi bằng xuất kích ra chiêu trước, ra tay hạ thủ luôn
Kỳ vương đánh nhau nếu 1 bên muốn huề từ đầu thì bên kia không cách nào thắng được. 95 phần trăm là huề. do đó Triệu Hâm Hâm sẽ chủ động đánh huề và cầm chắc 1 vé vào chung kết. Trịnh Duy Đồng chuẩn bị trận tranh 3,4 là vừa.Giải đấu này phản ảnh quá chính xác thực trạng về hệ số Elo. Giữa gần trăm cao thủ mà còn sót lại 3 người tranh cup và cũng là 3 người có hệ số Elo cao nhất China. Vương Thiên Nhất, Hứa Ngân Xuyên, Triệu Hâm Hâm.Nếu Hứa chém được Vương thời điểm này thì quá đỉnh. nếu không cản được Vương thì coi như thời cua Hứa đã qua và 20 năm tiếp theo sẽ là của Vương. vẫn mong Hứa sẽ thắng,nhưng hiện tại Vương có vẽ nhỉnh hơn 1 tẹo. mai Vương cầm tiên Hứa sẽ mệt lắm đây. chúc cả nhà ngủ ngon để mai xem Đại Chiến Xích Bích :zzz
sao nước 96 TDĐ không nhất cách nhất chiếu huề nhỉ
Bác Cá rán nói đúng, tính đổi cờ như bác MaxMaster chỉ dành cho kiểu chấp hồi xưa bọn em hay đánh, chấp sỹ hoặc chấp tượng, chấp 2 sỹ, chấp 2 tượng hoặc đổi pháo hoặc mã lấy sỹ và tượng ngay từ đầu. Chỉ vào thực chiến hình cờ mới có thể tính lấy gì đổi gì là lợi hay hại.
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...99_574_574.jpg http://bestcurrentaffairs.com/w/wp-c...-affairs20.jpg
Một Âu một Á nhưng họ có nét phảng phất nhau nhất là ở cái nhìn .Chắc năm nay Vuơng đại nhân vô địch. Còn Tuệ mỹ nhân không thấy ông tường thuật ván nào hay ông chê em đứng trong nhóm bét nên không buồn đếm xỉa hả ông Trung ? Ông còn ảnh nào của mỹ nhân nữa không mang ra hết đi ,có 2 tấm cứ coi tới coi lui hoài
Ngày mai không còn cách nào khác là Trịnh Duy Đồng phải tấn công ngay từ đầu. Chắc tối nay anh sẽ về ôn lại thế trận khai cuộc pháo đầu và Hâm Hâm chắc cũng không quên đọc lại thế trận bình phong.
Tặng ngài Thợ Điện và anh em những hình ảnh đáng chú ý nhất bên bảng nữ :tlkdcuoi :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...52_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...63_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...84_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...66_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...35_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...22_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...75_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...81_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...51_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...05_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...90_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...82_574_574.jpg
Hình ảnh tứ kết Hồng Trí thua Vương Thiên Nhất :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...08_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...48_574_574.jpg
Tào Nham Lỗi ngất trước Trịnh Duy Đồng :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...14_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...68_574_574.jpg
Đại thần lực Kim Ba vướng phải Kim cương bất hoại nên thảm bại :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...80_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...52_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...70_574_574.jpg
Triệu Hâm Hâm xuất sắc kích bại Triệu Điện Vũ :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...42_574_574.jpg
Đội ngũ thẩm cờ :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...10_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...35_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...22_574_574.jpg
Cám ơn ông Trung đã nghĩ tới lời thỉnh cầu và phát lạc cho tôi
Tuy đã vào cái tuổi mà ông gọi là Già bát canh nhưng xem hình vẫn muốn kêu thét lên vì đẹp .Đẹp từ búp ngón tay đến dáng ngồi đài các,đúng là Thiên kiều bá mị
Tôi đề nghị ông Xây lầu Đổng Tước khoá xuân hai Kiều cho nó đủ cặp
Nàng thứ hai mới đi lấy chồng chứ gì .Tôi thấy ông hay nghĩ những điều kém cỏi rồi gán cho tôi như đãi bôi ,lú lẫn hehe.Thật ra tôi cũng hơi khôn đấy nhé
TTTT BÁN KẾT GIÁP TỔ ( LƯỢT VỀ ) - GIẢI VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN TRUNG QUỐC 2014 :
( Nội Mông ) Vương Thiên Nhất vs Hứa Ngân Xuyên ( Quảng Đông ) ( Lượt đi 1-1 ) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...00_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...50_574_574.jpg
( Thành Đô ) Trịnh Duy Đồng vs Triệu Hâm Hâm ( Chiết Giang ) ( Lượt đi 0-2 ) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...39_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...06_574_574.jpg
BẤM VÀO YES LÚC 7h30 ĐỂ THEO DÕI VÁN ĐẤU !!!
Nguồn GDCHESS , thanglongkydao.com trân trọng cám ơn Tượng kỳ vương tử của SINA và các phóng viên khác tại TRUNG HOA đã rất vất vả và nhiệt tâm tường thuật các ván đấu !!!
Link xem trực tiếp ( nhớ là sau 7h30 1 tí mới có mọi người nhé ) , không lại gào ầm lên :tlkdcuoi :
http://www.iermu.com/view_share.php?...0&uk=271970960
Chú ý : Ai xem clip thấy chữ chạy khó chịu quá nhớ kick đúp cho to ra toàn màn hình là sẽ hết spam nhé !!!
Sau Vương Thiên Nhất cứ nắm cái gì hít hít hoài thế ta... Hình như ván nào cũng vậy đó...
Vương lôi cả 2 tượng của Hứa lên hà luôn rùi.
Sau một hồi đấu đá, giờ Hứa gia thành Lưỡng đầu xà lun rồi! Trận đấu này mình linh cảm có ăn thua lun đây, k cần cờ nhanh!
Chỉ vài nước Hứa gia đã bay 2 voi lên hà gây sức nặng như Đại bàng tung cánh :nemgach
Cờ Hứa gia có cặp song pháo tuần hà hiệu quả ghê , nhưng quan trọng nhất lại là con xe lộ 4 kỵ hà , nó về cơ bản khống chế hướng phát triển lloj mã của ngoại tinh lai khách , tiến lên nào Khương Thái Công !!!
hình cở giữa TRỊNH DUY ĐỒNG và TRIỆU HÂM HÂM có vẽ tiên ưu, anh em có ý kiến gì thêm không.
Trân trọng.