Cụ thọ cho biết những lần đánh với trần qưới đều là đánh hết sức, không phải biểu diễn, ngoài trần qưới thì các tay cờ còn lại đều không đáng ngại.
Printable View
Cụ thọ cho biết thời gian cụ đánh cờ thì không biết là năm nào phong độ cao nhất, vì hồi đó không có đối thủ vừa sức để so sánh, mãi về sau vào trong nam mới gặp một số người đánh bằng tuy nhiên do lúc đó sức đã yếu lại quen đánh cờ độ mấy chục năm nên đi nhanh đi ẩu nhiều. Các trận thi đấu với đại diện của trung quốc cũng vậy, đi nhanh và ẩu nên kết quả không được tốt. Đặc biệt là ván đấu với Hồ Vinh Hoa, do sợ đánh cả hai ván đều hòa nên khi thế cờ đi vào hòa hoãn cụ thọ bỏ mã tấn công, kiên quyết khoét vào điểm yếu của họ Hồ về sau cờ tàn không chiếu bí được đành thua. Cụ thọ tâm sự, nếu đánh mà không quyết thắng thì thế cờ chắc chắn sẽ hòa, chẳng mấy khi mình gặp cao thủ phải cố đánh, để thua còn có cái học hỏi.
Trước năm 75 ngoài miền bắc có rất nhiều giải, chủ yếu là các lễ hội, cụ thọ đã đoạt tất cả các giải, và số lượng nhiều quá không nhớ hết được
@ skeleton : Bạn đã hoàn thành bài phỏng vấn chưa ???
Cám ơn bạn !!!
Như vậy, phải chăng đánh giá của HLV Hoàng Đình Hồng và danh kỳ Nguyễn Tấn Thọ tương tự nhau: Trần Quới là danh thủ xuất sắc nhất VN từ trước tới nay?
Cảm ơn Skeleton nhiều. Thực sự rất thán phục lão kỳ vương Nguyễn Tấn Thọ, chúc cụ phúc thọ an khang.
Cách cụ nhận định về các tay cờ miền Nam có lẽ khá chính xác. Bởi đọc trong sách Kể Chuyện Cờ Tướng (miền Nam) của các tác giả Quách Anh Tú, Lê Thiên Vị, Phạm Tấn Hòa thì cũng có nhắc đến việc kỳ vương đất Bắc vào Nam du đấu (lúc tuổi đã cao) chấp ông Hoàng Đình Hồng 2 tiên và ăn trắng 4 ván, chấp Nguyễn Văn Xuân 1 tiên và cũng thắng bộn. Trần Quới đánh với lão kỳ vương khá dữ dội mà cũng không nhỉnh hơn cụ được.
Rất cảm ơn câu chuyện cụ kể về ván đấu với Hồ Vinh Hoa. Một tinh thần quả cảm đáng nể, không vì danh tiếng của Hồ mà mong hòa.
Bài này chuyển sang box danh thủ trả lời , xin phép bác skeleton !!!
Ok, việc dọn dẹp sắp sếp là công việc của người quản lý diễn đàn.