Đầu tiên mình cũng nhầm nghĩ vậy.
Nhưng hồi đó thẩm thì đen thua là đúng.
Printable View
Đêm không ngủ được, thử giải xem (không biết có đúng không :) ) :
1/ Đen xe 6 bình 8 => buộc xe đỏ phải tạm thời phải chạy một nước, đồng thời khóa xe kia của đỏ và con tốt 5 rất nguy hiểm (đang nhăm nhe thịt voi), con mã đỏ tạm thời cũng không có nước đi tốt. => đỏ phải xe 3 thoái 1 hoặc xe 3 bình 1.
2/ Đen Pháo 4 tiến 3, chuẩn bị đóng đầu. Đỏ có 3 phương án : Mã 9 tiến 7, Tốt 3 tiến 1, hoặc xe 7 bình 6. Thử xét phương án a/xe 7 bình 6. (Các phương án kia cũng gần giống thế)
3a/ Đen pháo 4 bình 5, đe dọa xe 8 bình 5 ăn tốt => đỏ phải xuất tướng hoặc mã 9 tiến 7 giữ tốt. Nếu mã 9 tiến 7 thì đen xe 2 tiến 4 chiếu buộc xe đỏ thoái về, rồi xe 2 thoái 1 dọa xuyên tâm cục. Nếu đỏ tướng 5 bình 6, đen pháo 5 tiến 3 ăn sĩ, dọa ăn ngược về tốt hoặc bình 9. Đến đây, đỏ khuyết sỹ, đen lại có 2 xe khá mạnh => đỏ khó chống đỡ.
Trình độ hạn hẹp, ti te bình loạn, mong được học hỏi!
Cảm ơn anh,
Để giải các hình này thi thường em hay nhìn thấy được, chứ khi đánh thực chiến, nếu cầm đen thì thấy thua 3 con tốt như thế kia thì em toát hết mồ hôi, chẳng nghĩ được cái gì nữa :(. Nói chung chơi cờ, tâm lý trong ván đấu cũng đóng phần quan trọng, quyết định thành bại.
Đồng ý cách giải của bạn Song_Han rất hay. Tuy nhiên mình vẫn thắc mắc khi đỏ tướng 5 bình 6, đen pháo 5 tiến 3 ăn sĩ. đỏ đi mã 9 thoái 7 có nước sát cục trước (Xe 6 tiến 3 rồi mã 7 tiến 6) buộc đen phải đỡ cục trước chứ nhỉ. Đến đây đỏ ăn pháo đi thì lành quá. (Mong bạn chỉ giáo)
không có phản cục của M9/7 đâu ạ.
nhờ bạn song_han bảo vệ phương án X6-8 nhé, cảm ơn bạn.
nếu cục này giải quyết xong mời các bạn đưa hình khác ra nhé.
có lẽ nên đặt tiêu chuẩn là hình thực chiến và cách giải quyết không quá khó để ai cũng tham gia đc cho vui.
Em cũng nghĩ như a Ngọc, Đen cứ chiếu xe, rồi sau đó dùng pháo bịt mặt tướng thì đỏ hết đòn, các quân đều bị kèm chế. Đen sau đấy cứ tiến xe 8 tiến 5 là thắng trước. Như vậy là đen phải thắng chứ nhỉ? (Như vậy là đêm qua em vẫn xót nước Mã 9 thoái 7, hèn gì cứ hay thua :( ,)