Từ bé đến lớn mỗi lần nghĩ đến Buôn Ma Thuột là nghĩ đến bài hát : Chú Voi con ở Bản Đôn , nghĩ đến thủ phủ của Cafe Việt Nam , nghĩ đến quê hương của cồng chiêng , của núi rừng , của ché rượu cần , của thang thuốc AmaCong huyền thoại ... Sau vào cờ tướng lại biết đến cao nguyên qua a Duy , bạn Huy Đinh Lăng , anh Tấn Daklak . Rất mong muốn được 1 lần đến với mảnh đất đỏ bazan để thăm thú phong cảnh và kết bạn cờ giao lưu với các kỳ hữu . Lần này được anh Tấn mời đến truyền thông cho giải , mình với Hoàng đậu đậu quả thật là vô cùng háo hức với chuyến đi này .
Bay giờ khá đẹp ( 9h40 ) nên buổi sáng không phải dậy sớm như mọi lần , Hoàng đi làm về là qua thẳng quán 2 anh em đã đặt xe ra sân bay , chặng đường vẫn như mọi ngày , êm đẹp và an toàn . Ngủ 1 chút rồi cũng đến sân bay Buôn Mê Thuột , ấn tượng đầu tiên là thời tiết đẹp tuyệt ( khoảng 27 độ ) , nắng và gió thì đương nhiên là thứ mà ông trời ưu đãi cho mảnh đất này .
Một chút nhấn nhá với tiểu cảnh xinh xắn tại sân bay , 1 góc nội thất về thủ phủ cafe đương nhiên đã đem lại cho du khách những sự thú vị đầu tiên . Đến đây đã có các anh em đón sẵn , từ sân bay ra khách sạn Yang Sing khoảng 7km , một khách sạn sạch sẽ và xinh xắn .
Do lịch làm việc cuối tuần được dự kiến là cực dầy nên cất đồ nhận phòng xong là mình với Hoàng kiếm đồ ăn trưa thật nhanh , quán cơm niêu Kinh Bắc tại Buôn Ma Thuột khá ngon và rẻ , mấy anh em gọi nhiều đồ với có thịt nai , dạ dày , lợn mán , canh cua , trứng và đặc biệt là món rau rừng luộc chấm kho quẹt . Mình thích nên ăn no căng bụng và đặc biệt hài lòng với hóa đơn hơn 500.000 đồng ( rất đầy đặn cho 3 người ăn ) .
Nghỉ ngơi chút chút rồi khu du lịch Buôn Đôn thẳng tiến , ở đây có suối , hồ với những cầu treo ấn tượng . Mình rất thích thú với câu thơ của nhà thơ Lê Kim Giao : Bỗng Vẫy Voi Ra Giấu Mẹo Thần , lại khi bình luận hay xài câu Lễ Hội Săn Voi , nên ngay lập tức làm cái hóa đơn 200k cho 2 anh em chụp ảnh là chính chứ đi dạo cái nỗi gì :D ...
Ở đây cũng bán những đồ lưu niệm khá đẹp , thời tiết mát mẻ và đặc biệt giá nước uống hợp lý , 10k cho 1 ly nước mía mát lạnh , rõ ràng là giá cả cực kỳ thân thiện và dễ chịu đối với du khách ...
Lượn lờ chụp ảnh rồi cũng đến giờ về , mấy anh em qua thẳng quán cafe cờ của bạn Quang để xem cờ giang hồ , uống cafe chính hiệu đồng thời tham dự lễ bốc thăm . Nhìn chung các đoàn đều rất phấn khởi và hài lòng với những kết quả mà họ đã lựa chọn ...
Anh Tấn có mời phóng viên TLKD đi ăn dê , rất ngon và hợp khẩu vị , mấy anh em làm vài chai bia rồi mình cũng xin phép về sớm đăng bài làm việc , sáng mai 8h lễ khai mạc bắt đầu và 8h30 sẽ đánh vòng đấu đầu tiên ...
Đúng là phố núi , gió đang rít qua khe cửa sổ và mong rằng ngày mai , những trận chiến rực lửa trên bàn cờ cũng có dịp rít gào như vậy ...
Gửi đến anh em 1 số bức ảnh ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai , với những diễn biến nóng bỏng nhất của Giải vô địch cờ tướng đồng đội CLB Cúp Khải Hưng mở rộng Lần thứ 3 năm 2019
Trung_cadan , từ phòng 408 , khách sạn Yang Sing , 21 Trần Nhật Duật , thành phố Buôn Mê Thuột , Daklak ...