Sao lại chết xe được nhỉ,cao quá không nhìn ra :lanh
Printable View
SW hàng xịn chấp mã chấp hòa phải tá cứng đánh chắc mới cân
Nhiều bác ngồi căng não ra đấu với sw , khổ sở lắm ,và mau chán nữa ...; tui thì đi ra quán đánh ,nước nào cảm thấy lưỡng lự không biết đi như thế nào ,về sắp vô sw coi nó đi như thế nào ,nó đi nhiều nước rất hay mà mình không ngờ tới ,như vậy mới hứng thú , chứ đánh với sw chừng một chút là chán rùi ...
Còn việc phong tướng tá ,đấu với sw làm gì cho mệt ,tui thấy cứ đi thách đấu với LL Huynh hay Tiến mập ,thắng được mấy ông này là tự nhiên lên hạng thui he he ...
Bạn nhìn ra rồi còn hỏi sao k ăn mã đen ? định thể hiện cao cờ hay gì ? Cả mấy lần trước tôi thấy bạn bảo SW chấp mã chấp hòa bạn ăn, tôi định k cmt đâu nhưng đọc cmt của bạn thật sự cảm giác rất ức chế .
P/S : Nếu nói hơi quá mong bạn thông cảm
Tui không có hứng thú đấu với sw vì biết chắc đánh không lại nó he he ...Nhưng các bác cứ tranh luận vụ sw free chấp mã ,nếu thủ hòa được thì thắng (cái vụ này do ông Tuấn linh đàm bày ra chứ hẻm phải tui bày đầu à nha) thì tui dư sức ,tui mới làm thử vài bàn thì dễ ẹc .
Bác nào ra kèo tui nhận hết (sw free nha ,chứ sw bản quyền thì không chơi).
https://www.youtube.com/watch?v=j_9wsHTvyWI
Chào bác Tuấn linh đàm ,năm rồi tui cũng có đi tour Sapa ,Hạ Long và ghé Hà Nội nhưng đi ít quá vì có một buổi chiều ghé Hà Nội ,tui cũng định đi tới quán đại ca Trung chơi ,nhưng dẫn đoàn nó không cho tự ý tách đoàn ,(tách đoàn nó chờ lâu quá thì nó bỏ lun ,hic hic ...) . Tui không có ý tranh cãi gì với bác , nhưng cái vụ sw free chấp mã ,tui đi tiên mà thủ hòa được thì thắng thì dư sức à nha he he ...
http://www.mediafire.com/view/xlv6v2...Lang%20Bac.jpg
http://www.mediafire.com/view/gcbzgz...%A1%20Long.jpg
http://www.mediafire.com/view/8r72e3...7_095639_p.jpg
(sẵn đây khoe vài tấm hình tham quan Hà Nội với bác lun hic hic )