Riêng mình vẫn đánh giá ván thua để đời của VMN trước PQH có lẽ sẽ tốt hơn cho con đường kỳ nghệ của Nhất sau này, con người ta khi liên tục chiến thắng sẽ nảy sinh tự mãn và thiếu động lực phấn đấu, thua và thậm chí là thua nhiều sẽ làm cho người ta biết mình đang đứng ở đâu mà còn biết tiến lên; sau trận thua trước PQH cá nhân Nhất đã bị không ít thành viên quá khích của diễn đàn chửi, theo tôi cái gì cũng có 2 mặt, nếu bị chửi đúng thì dù có đau nhưng cũng nên nín nhịn và coi đó là động lực để tiến lên, để từng bước hoàn thiện bản thân; không ai có thể bịt mồm được thiên hạ , cách duy nhất để nhét dẻ vào mồm những thành viên quá khích là chiến thắng và chiến thắng. Chúc Nhất , Thành Bảo và Hoàng Yến sẽ lập nên kỳ tích như bác Lâm , bác Trân , Lan Hương đã làm được; các bạn đang chiến đấu vì hàng triệu người yêu cờ của VN, đối thủ TQ của chúng ta tuy mạnh nhưng không phải là bách thắng, lơ mơ là bị mấy chú Sing, Phi, HK .. đá hòa ngay; chỉ cần giải quyết gọn mấy ông ngoài TQ ( rất khả thi ) và đánh chắc trước 2 ông kẹ TQ ( tương đối khả thi ) thì hoàn toàn có thể làm nên chuyện; nên nhớ đối thủ đang chịu áp lực tâm lý rất lớn , đây là điều hoàn toàn bất lợi trước 1 giải đấu đỉnh cao. Sẽ vui biết mấy khi đệ nhất với chả đệ nhị quốc thủ của TQ ra về trắng tay sau giải này nhỉ:)):))lúc đó cac a e mình tha hồ vào mấy trang của Hồ Bắc , Quảng Đông mà chửi bọn nó; mấy member quá khích của diền đàn nên đi học tiếng Trung đi nhá , bon nó mà trắng tay thì qua đó mà chửi , chửi càng nhiều càng tốt hehe:))