Rất đồng ý với bác Gà http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/battay.gif
Printable View
Rất đồng ý với bác Gà http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/battay.gif
Câu chuyện hơi "sốc", có thể xảy ra lắm dù có vài chi tiết hơi vô lý.
Tất nhiên là câu chuyện đó là không có thật rồi nhưng sự vô cảm thì lại rất nhiều trong cuộc sống hiện nay, chẳng hạn như khi đang đi trên đường gặp 1 tai nạn giao thông bạn sẽ làm gì? Tôi tin rất nhiều người chỉ dừng lại và nhìn xem kết quả như thế nào chứ không thèm giúp đỡ họ thậm chí 1 cuộc gọi miễm phí tới 115 cũng không có. như thế có được coi là vô cảm không?
Với bản thân tôi, tôi không tự nhận là mình đã sống tốt nhưng tôi không thờ ơ với những gì mình thấy. Bản thân công việc của tôi thường hay đi khám sức khỏe tình nguyện, 1 năm tôi cũng thu xếp đi tới vùng sâu vùng xa 2- 3 chuyến, có 1 điều sau mỗi chuyến đi tôi lại buồn rất nhiều bởi những gì mà tôi thấy: Có những người phải dậy từ 4h sáng đi qua 3 quả đồi để được khám bệnh, tệ hơn nữa là có người còn đĩu thêm quả mít để bán( Tôi hỏi giá bao nhiêu thì được trả lời là 5000 đồng), có em bé 12 tuổi mà chỉ nặng được 18kg, da các em ấy mang 1 màu giống nhau vì các em không có mũ để đội, tôi thấy hổ thẹn vì những cái mũ của mình bị vứt vô cớ, tôi cảm thấy chiếc bánh trung thu giá hàng chục triệu đồng sao mà xa xỉ thế ...thực tế, vùng sâu vùng xa của nước mình đang khó khăn lắm, chưa thoát khỏi nghèo như CP công bố đâu.
Bên cạnh những câu chuyện xấu xa vẫn có rất nhiều câu chuyện cảm động , 3 bạn trai cứu 1 bạn gái xảy chân và bị chết đuối , biết bạn mình vẫn nằm dưới dòng nước sâu nên cô bạn gái ngồi lỳ không chịu về để mong bạn mình bớt lạnh , các hiệp sĩ đường phố vẫn sát cánh bên cạnh các lực lượng chức năng để đem lại bình yên cho nhân dân , người phụ nữ có thai vẫn lao mình cứu người trên đường tàu ...
Đọc và xem rộng thì tốt , nhưng nên có chọn lọc , Cái gì cũng có 2 mặt của nó , câu chuyện chém gió này rõ ràng thu hút tính hội đồng hơn là tính cộng đồng , ảo thật !!!
Hôm qua em có đọc qua bài viết nhưng thật sự trong lòng không tin [-X . Có thể đây là một thể loại chuyện nói đến tính nhân văn trong xã hội hiện tại. nếu cả 13 người trên chiếc xe đều chết và ông già bị đuổi khỏi xe chỉ khóc, mà không ai biết ông khóc vì điều gì thì lấy ai ra mà kể lại toàn bộ sự việc. Câu chuyện nghe ảo lắm :( .
Em chỉ tin chuyện về bé Duyệt Duyệt và thấy đau lòng thôi.
Không biết có ai đã đọc truyện " Viên mỡ bò " chưa ? Nội dung của nó cũng tương tự ở sự vô cảm của những" người" xung quanh, chỉ khác kết cuộc là cô gái ở đây dũng cảm hơn dám một mình liều chết với cả bọn súc vật.
Dù sao truyện cũng rất hay, rất cảm động , nó cảnh tỉnh chúng ta trước trào lưu sống vì bản thân đến mức trơ trẽn.
http://a.imageshack.us/img38/6527/ch...z22112011k.jpg
Câu chuyện thật đã xảy ra ở Trung Quốc vào năm 2008, và đã được đưa lên BBC & CNN???
Hình như câu chuyện này đã được dựng làm phim, hay lấy cốt truyện của bộ phim viết thành truyện?
lang thang trên fb,mình thấy cái ảnh này ,với dòng cm "nhìn tấm hình này mình thấy càng yêu loài chó hơn,và xấu hổ cho con người"
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...11613872_n.jpg
bên dưới nó là vài trăm người nhấn "like",và rất nhiều cm rất là nhiều "cảm xúc".nhưng mình thích nhất cái cm
"con người là giống loài duy nhất,chỉ vì 1 tấm hình mà sỉ nhục giống loài của mình"
ôi!!! =))
Và còn có câu "18 con người không bằng một con chó " nữa bác 123456 , câu nay không chua chát và ấn tượng không kém .Trích dẫn:
"con người là giống loài duy nhất,chỉ vì 1 tấm hình mà sỉ nhục giống loài của mình"