Các ván cờ các bác xem muốn nó hay hơn trước khi xem biên bản nên tìm hiểu qua 1 chút về thời gian diễn ra trận đấu, đánh trong tình hình hai đối thủ thế nào?
Printable View
Các ván cờ các bác xem muốn nó hay hơn trước khi xem biên bản nên tìm hiểu qua 1 chút về thời gian diễn ra trận đấu, đánh trong tình hình hai đối thủ thế nào?
Lý Lai Quần rất nhiều ván quái dị, tìm trong sách hồi đó chả bao giờ có nhìn nhiều hình cờ trong đoạn trung tàn lão này đánh coi xong bó tay, đến Hồ Vinh Hoa, Hứa Ngân Xuyên, Lữ Khâm còn phải lắc đầu vì đếch nghĩ ra được nước đó, hôm nào tôi up lên 10 hình cờ cho các bro coi sau
đâu có cho ăn không đâu bác :)
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Truong_TienSinh
Nước thứ 75 LLQ lên mã cho ăn không mà sao HVH không ăn nhỉ?! Không biết có nhầm lẫn gì không đây
Thông thường các danh thủ trước khi nổi danh thì hồi trẻ đều rất thích đánh Pháo đầu nhưng với riêng Lý Lai Quần thì ngược hẳn,lại rất khoái mấy cái món khai cục đau đầu như Phi Tượng hay Sĩ Giác Pháo và nhất là Sĩ Giác Pháo có 1 thời Lý Lai Quần chơi cực hay điều đó chứng tỏ Lý Lai Quần rất tự tin vào trung tàn cuộc của mình.Nói đến điều này lại liên tưởng tới danh thủ Phạm Quốc Hương trong trận PK với Nguyễn Thành Bảo vừa rồi.Ván cuối cùng (ván 8),Phạm Quốc Hương đi tiên dùng Sĩ Giác Pháo đó là 1 ván cực kỳ cao thâm.
Trận sĩ giác pháo giờ hơi yếu rồi bro, tiên đánh sĩ giác pháo giờ không mạnh bằng quá cung pháo, bên tàu giờ ít ai đi tiên đánh sĩ giac pháo vì sw nó nước tiên thủ vi hậu đóng pháo đầu rất mạnh, sw và các kỳ sư bên tàu test kỹ roài, giờ trận trung pháo tiến b 3 đối bình phong mã, tiên nhân chỉ lộ đối pháo dưới chốt, lại đựoc nghiên cứu và thực chiến nhiều. Ván Huơng đánh với Bảo chưa nói lên điều gì cả vì test nhanh sw hai bên đều có lỗi cơ bản
Cao nhân tất hữu cao nhân trị.
Tôi cũng may mắn có tuyển tập các ván cờ hay của Kỳ Thánh Lý Lai Quần ở nhà nên được xem nhiều ván của ông đánh.Nói chung là xem xong có 1 cảm giác rất kỳ lạ và thích thú.Hồi năm 1977 khi Lý Lai Quần mới có 18 tuổi đánh 1 giải gì có cả Hồ Vinh Hoa,Vương Gia Lương và nhiều người khác ở Hàm Đan tỉnh Hà Bắc,Lý Lai Quần thắng 10 ván liền.Nhưng có lẽ nhớ nhất là trận CK đánh PK với Lã Khâm vào năm 1991 ở giải vô địch kỳ vương TQ.Trận đó chơi 6 ván thì mới tới ván 5 Lý Lai Quần đã thắng 3,hòa 1,thua 1 đoạt cúp rồi.Hai ván Lý Lai Quần đi tiên đều kết liễu Lã Khâm đại sư bằng đòn Ngũ Cửu Pháo thật tuyệt diệu.Mỗi ván một cách khác nhau nhưng đều vô cùng sắc sảo và kín đáo.
Nước 31 hiển nhiên là nước sai lầm của đỏ, nước đúng là P5-9.
Đây là ván cờ có bình luận chi tiết, chỉ có điều là bằng chữ Hoa, nhưng như người ta thường nói : Có còn hơn không.
Nước cuối cùng là T5.3
lý lai quần là vị kỳ thủ khi xưa để lại dấu ấn với lối đánh thanh thoát, nước chảy mây trôi,lúc trẻ trông như một lãng tử vậy mà giờ bề ngoài thay đổi nhiều quá,được biết ông chính là thần tượng của nguyễn thành bảo danh thủ vang bóng một thời