Khiếp ông Nam chân dài với ông Lâm tay dài cao vãi :D !!! Đứng bên cạnh mất hút !!!
Printable View
Khiếp ông Nam chân dài với ông Lâm tay dài cao vãi :D !!! Đứng bên cạnh mất hút !!!
Hé hé hé,trông ta ăn ảnh gớm,tiếc là chưa cao cờ thôi.
Đúng là "Thuở trời đất nổi cơn gió bụi.Khách hồng trần nhiều nỗi gian truân".
đề nghị các bác ghi chú các nhân vật trong ảnh thứ 2, từ trái qua phải :D
Không bít anh Lâm ra HN là vì chuyện riêng hay là để chiến đấu với các kỳ thủ HN nhỉ. Không lẽ anh ra đây để "luyện công" chăng ????????
Chắc Lâm ra Hà Nội ko phải để luyện công rùi :) !!!
Bạn laototphilao chắc kiến thức có vẻ hạn chế,cho nên chỉ phát biểu phiến diện.nước cờ đó thật ra LẠILYHUYNH copy từ sw ra thôi tại sao lại nói là sáng tạo?,còn đòi sánh dược với TRUNGQUOC tôi nghĩ còn lâu lắm.
tôi công nhận Lại Lý Huynh rất cao cờ nhưng khai cuộc thì có nên học theo chú ấy hay không ? có lẽ phải xem lại . Vì nếu khai cuộc như Huynh mà cho sw chơi thì thua nhiều hơn thắng (thường đi như vậy sẽ bị lép ) .
kỳ thủ nào nghiên cứu SW sẽ thấy điểm yếu của thế trận Huynh áp dụng .Những người ít
cập nhật thông tin hay chỉ xem sách thôi thì có lẽ sẽ gặp lúng túng .
Không phải đâu bạn Fit đánh khai cục như Huynh mới giống sw nhất bây giờ , người ta đánh là "tổng hợp của các loại khai cục" đánh cờ giang hồ cừ đi theo sách thì chết ... còn sw nó tính + hoặc - là kệ nó . mấy ván thắng mới giải trung quốc tôi cũng cho SW phân tích rõ ràng , Lữ thắng Triệu Hâm Hâm ở "ngú dương bôi 2008 " ;là may mắn ví SW phân tích lúc Lữ Thí pháo là hòa , ván Tưởng Xuyên thắng Tôn Dũng Chinh "Trung pháo đối phản công mã" , theo sw thì Tôn thắng "lậo tức" khi khjông đi nước P4-6. sw phân tích quá nhanh ... ván HỨa Ngân Xuyen trận dùng "bình phong mã' đối ngũ thất pháo lúc bên hậu đi "tốt 5.1 cản mã " để bình xe bắt chết mã nhiều lần Hứa ca khúc khải hoàn nhưng mới bị phá trận ... sw là sw bạn à còn người đánh với người còn nhiều yếu tố khác chi phối... chẳng hạn bạn đánh ngang ngửu với thằng A thì biến này bạn đánh được nhưng thử gặp thằng B "đẳng cấp" nó hơn , cũng biến đó bạn thua là tại sao? vì tâm lý đó , nhiều khi nghĩ nó cao hơn mình nên đếch giám đánh như thế lại đi nước "ngu" là thua:))
Lần đầu tiên được thấy bạn Inter hehe hâm mộ từ bên cxq
công nhận bạn Cadan nhìn vui thật y như thằng cháu tôi,nhìn rất nét.Bạn cười hơi bị duyên đấy hêhhe còn inter nhìn buồn cười quá hâh