-
Cho em hỏi anh 1 câu nhé. Ví dụ 1 ván đấu, anh đang chiếm thượng phong ( nếu win anh sẽ vô địch ), nhưng do sai lầm nhỏ mắc phải anh đã hòa ván cờ đó, nhường ngôi vô địch cho người khác thì anh sẽ cảm nhận như thế nào? Tiếc nuối, bực mình , tự trách mình hay là v.v..
Đào Cao Khoa :
- Nhiều cảm nhận lắm bạn ạ , thua cờ mà , nhưng tôi sẽ tự trách mình đầu tiên .
-
Chào anh Khoa. Em là người rất hâm mộ anh. Anh ấn tượng với em ngay từ cái tên Đào Cao Khoa hiiiiii, còn về sức cờ của anh thì không phải nói rồi. Em nghe nhiều người nói, anh rất giỏi về cờ nhanh, cho em hỏi anh: ở Hà Nội, ai là người đánh cờ nhanh mà anh cảm thấy khó chịu nhất. Và những người hâm mộ anh, muốn xem anh đánh cờ thì đến đâu? (rất ít khi thấy anh ra các sới cờ ở Hà Nội). Chúc anh mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống.
Đào Cao Khoa :
- Cám ơn bạn đã khen tên của mình , Thực bụng mà nói mình cũng thấy tên của mình ấn tượng , hi hi .
- Ở Hà Nội , người chơi cờ nhanh rất ít và cũng chưa có 1 giải đấu nào được tổ chức , nên mình cũng chưa tìm thấy được 1 đấu thủ khó chịu nhất ( đấu thủ khó chịu thì nhiều ) .
- Mời bạn ra Hoàng Cầu , đây là nơi mình xuất hiện nhiều nhất :) .
-
Đề nghị mOD hatito post bài nghiêm túc hơn !!!
-
Khoa thân mến cậu họ Đào . Có phải cậu quê Hà Tây không đấy?
Nếu đúng thì chúng ta làm anh em nhé?????????
Đào Cao Khoa :
1- Quê mình không phải ở Hà Tây .
2- Rất vui được làm bạn với anh .
-
Chào anh Khoa,
Xin anh cho biết sơ qua con đường đến với cờ tướng, luyện tập cờ tướng của anh cho đến nay. Theo đuổi sự nghiệp cờ tướng, điều anh tâm đắc nhất là gì và anh có lời khuyên nào cho các bạn trẻ yêu thích bộ môn này không?
Cảm ơn anh!
Đào Cao Khoa :
- Con đường đến với cờ tướng mình đã trả lời ở trên .
- Điều mình tâm đắc nhất và lời khuyên đến các bạn trẻ là : Nếu có đam mê , hãy theo đuổi 1 cách nghiêm túc .
-
su huynh DCK co gang nha , ky phong cua huynh dao nay hoi xuong rui do . neu xuong co thi huynh nghi the nao , co tang cuong luyen tap ko?
Đào Cao Khoa :
- Cám ơn bạn , mình vẫn tập luyện ngay khi có thể :) .
-
Xin hỏi anh Khoa:
Kết quả cuối cùng trong những năm tháng đã qua Cờ đem về cho anh cái gì ??
Đào Cao Khoa :
- Rất nhiều thứ tốt đẹp mà mình chưa nghĩ ra để kể hết được :) .
-
Mấy hôm nay nhà báo đang bận , sắp có trả lời rồi ạ :D !!!
-
lâu thế ! sao không có bài trả lời
-
Cho em hỏi anh Khoa 2 câu:Anh còn muốn hay nghĩ rằng mình sẽ VDQG nữa ko ?? Và anh có muốn nhận đệ tử để tiếp nối và làm dạng danh phong cách đánh cờ của mình ko ???