Hình như cậu ko biết đánh cờ thì phải ?
Printable View
Tục ngữ Việt Nam có cấu : " Biết thì thưa thì thốt , không biết thì dựa cột mà nghe"
Nhiều người làm ngược lại nên này hay có nhưng phát biểu ngô nghê - ngô nghĩnh .
Dù sao cũng nên "cám ơn " họ một chút ... vì đã mua vui cho mọi người .
Trước giải mình có niềm tin rằng Huynh sẽ làm được gì đó đáng kể, nhưng thực tế rất tiếc lại kg như vậy... có thể ai đó cho rằng với lần đầu tham chiến đạt kết quả như thế là kg tệ, nhưng rõ ràng Huynh với một loạt các trận hoà bất kể đi tiên đi hậu ít nhiều làm cho giới hâm mộ thất vọng, Vũ Quân, Chánh Tâm hoặc thậm chí A Sáng với phong độ suy giảm nhưng cũng có thể chơi cống hiến hơn rất nhiều!
Ku Huynh đánh thế cũng được nhưng mà nếu cứ thế mãi nhỡ một ngày nào đó Bảo,Quân không còn giữ được phong độ lấy ai vào nhóm tranh huy chương ở các giải thế giới tiếp theo đây.???.Cho thằng cháu Tùng đi nó đánh xem còn sướng hơn.
mà sao đoàn trung quốc lại đem 2 thằng họ triệu đi nhỉ ???
4 thắng 5 hòa là thành tích bất bại,chỉ kém quán quân có 1 điểm , ko hiểu bạn mong chờ gì hơn ở Lại Lý Huynh nữa . Giới hâm mộ nào thất vọng , chỉ có bạn thất vọng thôi . Những người biết chơi cờ 1 chút đều biết rằng đứng thứ 7 giải thế giới trong lần đầu tham dự là thành tích tốt .
Viêt Nam thể hiện ở giải này là thành công rồi.
Vấn đề của làng cờ Việt Nam là nằm ở chỗ "học tập và chiến đấu" chưa chuyên nghiệp và đỉnh cao thôi. Tự bản thân Thành Bảo hay Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ vua) đều cho thấy tài năng từ khi còn rất trẻ, chẳng thua kém gì Hồng Trí hay Teimour Radjabov (cờ vua) khi còn trẻ. Do việc "học tập và chiến đấu" của Việt Nam mình thua sút nên các tài năng của mình tuy rất xuất chúng hồi trẻ đã không thể phát triển hoặc phát triển chậm hơn nhiều trên con đường trở thành những tay cờ hàng đầu thế giới.
4 thắng 5 hòa thì thà 7 thắng 2 thua còn hay hơn.