Nước 14: Bên hậu vừa đi 1 nước cờ có vẻ không tích cực lắm, con mã chiến đấu con mã thủ của bên tiên, theo đánh giá của chuyên gia 6789 (tuy cờ thấp tý thôi) :D
Printable View
Nước 14: Bên hậu vừa đi 1 nước cờ có vẻ không tích cực lắm, con mã chiến đấu con mã thủ của bên tiên, theo đánh giá của chuyên gia 6789 (tuy cờ thấp tý thôi) :D
Nước 17: Tuấn 007 đi p6-5 quá vội vàng :-o, không biết bên hậu đối lại bằng nước p4-3 bên tiên sẽ xử lí ra sao đây nhỉ??? Đây có thể là bước ngoặt của ván cờ này chăng b-(
Nước 17: Bên hậu đã đi p4-3 sau 3 phút suy nghĩ, hiện tại anh đang ung dung hút thuốc có vẻ rất hài lòng :D....Bên tiên đành phải s5.6 mở toang của ra chơi đối công rùi :-B
P/s: Chị em lượn nhiều quanh khu vực thi đấu quá, Tuấn 007 đã bị phân tâm =))
Nước 19 : bên hậu move x1-2, sao bên hậu không tiện tay dắt thêm con voi nữa nhỉ? :-?
Nước 24: Bên hậu move x5-2 tiếp tục uy hiếp cánh trái yếu của bên tiên dọa chiếu rút....Kì thủ Tuấn kon có tiểu sử chạy xe ôm thì phải, con xe của anh vừa đi vừa bắt khách :)):)):))
Sau 33 nước time của bên tiên còn 27p, bên hậu còn 11p... Khả năng khinh công của bên hậu có thể nói vẫn còn rất kém, nếu anh không dứt điểm nhanh đó là điều hết sức bất lợi cho anh (thời gian không tích lũy).
Chúc mừng Trần Tuấn đã trở thành tân đài chủ kì đài Nockten!!!
Vẫn chưa có ảnh các e xinh tươi trẻ đẹp! :(
hix sao thông báo muộn vậy nhỉ, em tưởng tuần này nghỉ
khà khà em có 4 cốc rồi, chúc mừng a Tuấn kon nhé.