Cám ơn Huyền ,vì tôi ở xa và chỗ này rất khó online .Hôm nay lên vi vút một tí
Printable View
Đúng ra CLB Anh Em đã có đủ "Ngũ Long Công chúa" rùi nếu tính cả em Phương lọ lem, đệ tử của a Hảo su cù và "một nửa" của Tuấn "tàu nhanh" nữa. Cơ mà 1 em thì "biệt tăm", không rõ anh Hảo "giấu" ở đâu để rèn kiếm, em kia thì bị lệ thuộc vào "tài xế riêng" nên không tham gia được. Dù sao với Tam Nương cũng đủ tạo nên 1 giải đấu thật vui, nhiều nước đi cứ gọi là "sâu thăm thẳm" không cao thủ nào hiểu được, các ván cờ đều liên tục "gió đổi chiều", khó lường kết quả kinh người! :>
Huyền, Mai, Kỳ soái cờ cũng chưa biết là ai hơn ai cả, thắng thua là do tâm lý mấy bố ngồi ngoài, lúc đánh các bác hút thuốc ngay cạnh,mùi bia thuốc là cộng bàn bạc bên ngoài phụ nữ họ sao ổn định mà đánh hết sức được
Tặng các bác tấm ảnh của Đương Kim Vô Địch Giải Tam Nương CLB ANH EM
Cô bé này ở ngoài nhìn cũng thường thôi, ấy mà khi lên ảnh nhìn cũng ra gì đấy chứ.Đã thế lại còn diện đồng phục Anh Em CLUB ra biển đón bình minh nữa chứ.Nhìn cũng ra gì ra phết :leuleu1
Ông Tùng LG dạo này hoa bướm tung trời nhể :cuoihihi
Hay thật, bức ảnh trước đó Huyền nở nụ cười rộng lượng với đối thủ, đấm 1 anh tốt thôi đã chuyển sang đèn laser -vừa thôi miên vừa dọa dẫm. Nhưng cũng có thể dịch là : Hòa Chưa!" :venhvao Trong một khoảng khắc thì trông thế thôi Lâm Đệ kaka, ánh mắt Huyền không sát nhân hay giết người như kaka nghĩ đâu.
Mấy anh phó tác nghiệp làm sao mà không có bô nào có nguyên dung nhan của em Kỳ Soái gì cả. Làm các fan cứ phải dùng trí tưởng tượng.